VOV.VN - Sự việc cây sao đen cổ thụ trên phố Lò Đúc, Hà Nội bị chết khô với nghi vấn bị bức tử trước khi bị đốn hạ khiến dư luận bức xúc. Câu hỏi “trách nhiệm thuộc về ai” cần được nhìn nhận thấu đáo để ngăn chặn các vụ việc tương tự xảy ra, đó là cây chết mà không biết lỗi của ai! Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư TP Hà Nội cùng bàn luận câu chuyện này.
VOV.VN - Theo ông Trần Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ, tháng 12/2023 UBND phường có nhận được đơn của công dân tại số nhà 65 phồ Lò Đúc với nội dung đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lí cây xanh có dấu hiệu chết trước cửa nhà số 65 phố Lò Đúc. Theo như nội dung đơn phản ánh, cây này có dấu hiệu chết trước khi gia đình họ chuyển đến
Sau vụ 3 cây sao đen trăm tuổi chết khô trên phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu người dân trên phố Lò Đúc ký cam kết bảo vệ cây.
VOV.VN - UBND thành phố sẽ có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND giao Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung mà báo chí đã phản ánh về việc một loạt cây sao đen có tuổi đời hàng trăm năm trên phố Lò Đúc có dấu hiệu bị "bức tử".
VOV.VN - Từ vụ việc cây sao đen ở số nhà 65 phố Lò Đúc bị đốn hạ vào sáng 25/3 trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Người dân trên con phố này lại nhớ lại vụ việc từ năm 2019, cây sao đen ở số nhà 71 phố Lò Đúc, đang phát triển xanh tươi thì chỉ vài ngày sau khi bị đổ loại nước màu xanh xuống gốc, cây rụng lá và chết trong “nháy mắt”.