Cháu nội Anh hùng Lê Thị Riêng: “Bà vẫn đang che chở cho đồng đội”

VOV.VN - Chương trình "Tìm lại tên anh" đã tái hiện hành trình gần 60 năm đi tìm hài cốt các anh hùng, liệt sĩ. Những chia sẻ xúc động của thân nhân Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu thắp lên hy vọng đưa các liệt sĩ trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ.

Tối 23/7, chương trình “Tìm lại tên anh” đã khiến rất nhiều người xem xúc động. Gần 60 năm qua, gia đình Anh hùng Lê Thị Riêng và Trần Văn Kiểu vẫn mòn mỏi tìm hài cốt người thân. Ngay tại công viên mang tên bà, cháu nội nữ Anh hùng Lê Thị Riêng tin rằng, bà nội vẫn đang chở che cho những đồng đội.

Những gia đình chưa ngừng đi tìm

Chương trình cầu truyền hình “Tìm lại tên anh” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tổ chức, kết nối từ Nhà hát Đài Phát thanh - Truyền hình TP.HCM (HTV) đến Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM), Nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), Nghĩa trang Liệt sĩ Cao Lãnh (Đồng Tháp) và xã Phước Giang (Quảng Ngãi). Sự kiện đã tái hiện chân thực hành trình bền bỉ đưa những người con của Tổ quốc trở về sau hơn nửa thế kỷ.

Tại điểm cầu Công viên Lê Thị Riêng - nơi hơn 100 hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện và quy tập, câu chuyện của những thân nhân đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Đó là câu chuyện của bà Trần Thị Lệ Thu (con gái Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Văn Kiểu) và chị Lê Ngọc Mai Uyên (cháu nội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng). Hai con người, hai thế hệ nhưng cùng chung một nỗi khắc khoải mong chờ suốt gần 60 năm.

Bà Trần Thị Lệ Thu chia sẻ, từ khi biết Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai khai quật tại công viên, cả gia đình như được thắp lên tia hy vọng mới. Suốt 58 năm qua, cứ mỗi dịp Tết, ngày giỗ hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), gia đình đều đến khu tưởng niệm để thắp hương. Dù vậy, trong lòng bà vẫn luôn mang theo một câu hỏi chưa có lời đáp, cùng nỗi day dứt về di nguyện của người mẹ.

“Ngày 27/7, rồi mỗi dịp Tết, ngày giỗ, gia đình tôi đều đến thắp hương cho ba và dì Lê Thị Riêng. Nhưng trong lòng lúc nào cũng thấp thỏm, không biết ba mình có thật sự nằm dưới mảnh đất Công viên Lê Thị Riêng này hay không. Trước khi qua đời, mẹ tôi chỉ có một mong muốn là được nằm cạnh ba. Nhưng tôi nói với mẹ, chưa tìm được hài cốt của ba và đó lại là công viên thì làm sao đưa mẹ về nằm cạnh được. Mẹ tôi chỉ buồn nói và buông xuôi: “Thôi, nếu không được thì thôi”, bà Thu chia sẻ.

Mỗi cuộc quy tập là thêm một hy vọng

Cũng mang theo nỗi chờ đợi ấy, chị Lê Ngọc Mai Uyên, cháu nội Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng, cho biết gia đình hiểu việc tìm kiếm sau gần 60 năm là vô cùng khó khăn, nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng.

Cháu nội của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Lê Thị Riêng kỳ vọng đợt quy tập lần này sẽ mang đến một phép màu.

Chị Mai Uyên nghẹn ngào nói: “Có một chi tiết khiến tôi rất xúc động. Đêm mùng 2 Tết Mậu Thân 1968, bà nội tôi - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng - đã lấy thân mình che đạn cho đồng đội là nữ biệt động Phùng Ngọc Anh. Và hôm nay, ngay tại công viên mang tên bà, tôi có cảm giác như bà vẫn đang che chở, bảo bọc cho rất nhiều liệt sĩ vẫn chưa tìm được tên, chưa xác định được danh tính. Gia đình chỉ mong sẽ có một phép màu để các liệt sĩ đều được trở về với gia đình.”

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, mỗi lần tìm thấy một hài cốt liệt sĩ không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Quân đội mà còn là sự tri ân đối với các Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình liệt sĩ.

Ông cũng kêu gọi các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân tiếp tục cung cấp những ký ức, tư liệu, bởi chỉ một thông tin rất nhỏ cũng có thể mở ra cơ hội đưa một người con của Tổ quốc trở về với gia đình.

“Ban chỉ đạo 515 TP.HCM cũng rất mong muốn các cựu chiến binh, các nhân chứng lịch sử và nhân dân có những ký ức, có những hình ảnh, có những tư liệu, có những mảnh ghép hãy cung cấp cho chúng tôi. Cho dù những thông tin nhỏ nhưng biết đâu qua những thông tin đó chúng tôi sẽ đưa được những người con của Tổ quốc trở về với đồng đội, trở về với gia đình. Đây cũng là truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam chúng ta”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung kêu gọi.

Không chỉ là hành trình tìm kiếm hài cốt, chương trình còn là hành trình nối lại những ký ức còn dang dở của hàng trăm gia đình liệt sĩ, khi trao nhiều chân dung liệt sĩ được phục dựng cho các thân nhân liệt sĩ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Xúc động đêm nghệ thuật "Lời hứa với Mẹ" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Xúc động đêm nghệ thuật "Lời hứa với Mẹ" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Chương trình chính luận Tổ quốc ghi công "Lời hứa với mẹ" không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng, mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Xúc động đêm nghệ thuật "Lời hứa với Mẹ" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Xúc động đêm nghệ thuật "Lời hứa với Mẹ" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

VOV.VN - Chương trình chính luận Tổ quốc ghi công "Lời hứa với mẹ" không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng, mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Xã đảo Long Sơn, TP.HCM tặng 130 triệu đồng sửa nhà cho gia đình thờ cúng liệt sĩ
Xã đảo Long Sơn, TP.HCM tặng 130 triệu đồng sửa nhà cho gia đình thờ cúng liệt sĩ

Chiều 23/7, Đảng ủy, HÐND, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho 2 trường hợp thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn.

Xã đảo Long Sơn, TP.HCM tặng 130 triệu đồng sửa nhà cho gia đình thờ cúng liệt sĩ

Xã đảo Long Sơn, TP.HCM tặng 130 triệu đồng sửa nhà cho gia đình thờ cúng liệt sĩ

Chiều 23/7, Đảng ủy, HÐND, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các mạnh thường quân tổ chức trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà cho 2 trường hợp thờ cúng liệt sĩ trên địa bàn.

Tìm thấy album ảnh trong mộ liệt sĩ, nhiều gia đình liên hệ nhận thân nhân
Tìm thấy album ảnh trong mộ liệt sĩ, nhiều gia đình liên hệ nhận thân nhân

VOV.VN - Sau khi đăng tải thông tin và hình ảnh về các di vật tìm thấy trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai đã nhận được nhiều phản hồi từ các gia đình.

Tìm thấy album ảnh trong mộ liệt sĩ, nhiều gia đình liên hệ nhận thân nhân

Tìm thấy album ảnh trong mộ liệt sĩ, nhiều gia đình liên hệ nhận thân nhân

VOV.VN - Sau khi đăng tải thông tin và hình ảnh về các di vật tìm thấy trong quá trình lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang liệt sĩ Trảng Bom, Ban Chỉ huy quân sự phường Trảng Bom, TP. Đồng Nai đã nhận được nhiều phản hồi từ các gia đình.