Nhớ mãi các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa

VOV.VN -Các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa luôn trong trái tim của người dân đất Việt.

Trong chuyến hành trình đến Trường Sa, đoàn công tác số 16 gồm đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh Hải Dương và các đơn vị, tổ chức vừa dành thời gian tưởng niệm, dâng hưởng tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa; tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đây cũng là những hoạt động mà tất cả các đoàn công tác đến Trường Sa đều thực hiện.

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa

Tại lễ tưởng niệm, đoàn công tác đã ôn lại tinh thần chiến đấu dũng cảm, gan dạ của 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong sự kiện ngày 14/3/1988 ở đảo Gạc Ma; các liệt sĩ hy sinh tại vùng biển DK1, trên thềm lục địa phía Nam để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Bày tỏ cảm xúc về lễ tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh trên quần đảo Trường Sa, Đại úy Ngô Khắc Thắng, Chính trị viên đảo Sinh Tồn Đông cho biết, trên đảo đều thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục  tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, biển đảo của Tổ quốc cho các cán bộ, chiến sĩ đang canh gác trên đảo.

Hàng năm, cứ đến ngày 14/3, trên đảo đều tổ chức tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma.

Các đại biểu trong đoàn công tác số 16 dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa

Đại úy Phạm Văn Lưu, Chính trị viên đảo Len Đao cũng cho biết, hàng năm, việc tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên Quần đảo Trường Sa nhằm tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, sẵn sàng chiến đấu khi đối diện với các thế lực có âm mưu, hành động gây hấn, xâm chiếm vùng biên cương, biển đảo thiêng liêng.

Theo Đại úy Phạm Văn Lưu, ngoài việc tưởng niệm, ghi công của các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ Quần đảo Trường Sa, chúng ta cũng nên tưởng niệm, ghi nhớ công lao của các anh bằng hình thức nhân rộng để tuổi trẻ cả nước, thanh niên, học sinh, sinh viên hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc. Đồng thời thông qua đây, cũng giáo dục cho các bạn trẻ ý thức tự tôn dân tộc, sẵn sàng đối diện với khó khăn gian khổ, không được giao động trước kẻ thù xâm lược.

Các đại biểu thắp hương bày tỏ sự biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc

Mới công tác tại đảo Len Đao được 5 tháng, chiến sĩ Nguyễn Chế Thanh Niên đã được các cán bộ, anh em trên đảo giúp hiểu hơn về tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu quả cảm của các anh hùng liệt sĩ.

Vào ngày 14/3 hàng năm, trên đảo đều tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại đảo Gạc Ma. Thông qua lễ tưởng niệm này, Nguyễn Chế Thanh Niên đã hiểu hơn về lịch sử dân tộc, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ.

Khi ra đảo Len Đao canh gác, chiến sĩ Thanh Niên đã xác định tư tưởng không quản ngại khó khăn gian khổ, đứng trước đầu sóng ngọn gió phải luôn vững tay súng, sẵn sàng chiến đấu khi đất nước đối diện với hiểm nguy.

 

Chiến sĩ Nguyễn Chế Thanh Niên cũng cho rằng, hoạt động tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trên Quần đảo Trường Sa không chỉ nên được tổ chức trên các đảo mà có thể nhân rộng ở trong đất liền, tại các địa phương. 

Sau khi dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Quần đảo Trường Sa, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, công tác tại Ban Thi đua khen thưởng Trung ương trào dâng cảm xúc, tự hào về lòng yêu nước, tinh thần quả cảm, mưu trí của các anh hùng liệt sĩ.

Chị Thanh Huyền thấy mình phải cùng với các bạn trẻ có trách nhiệm quyết tâm giữ vững chủ quyền biển đảo.

Nghi lễ thả vòng hoa xuống biển để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại vùng biển DK1, trên thềm lục địa phía Nam để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền vùng biển đảo của Tổ quốc

Là nghệ sĩ trẻ tuổi lần đầu tiên thăm và ca hát tại Trường Sa, cùng với đoàn công tác số 16 dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên Quần đảo Trường Sa, nghệ sĩ Đào Vũ Thanh rất xúc động.

Để có được cuộc sống yên bình như hôm nay, biết bao máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống vùng biển Trường Sa. Không giấu được cảm xúc, nghệ sĩ Đào Vũ Thanh đã sáng tác bài ca: “Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Quần đảo Trường Sa”, mong rằng, những người dân chưa đủ duyên, đủ điều kiện đến Trường Sa có thể hiểu hơn về những hy sinh quên mình vì biển đảo, độc lập chủ quyền của Tổ quốc.

 

Và mong rằng, các bạn trẻ hãy đến với Trường Sa bằng nhiều việc làm có ý nghĩa để góp phần vào việc khẳng định chủ quyền, bảo vệ vùng biển đảo của cha ông đã chiến đấu, dày công gìn giữ, bảo vệ cho đến ngày nay./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấm lòng các cán bộ, chiến sĩ Quần đảo Trường Sa
Ấm lòng các cán bộ, chiến sĩ Quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Đại tá Bùi Văn Thiết, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân về kết quả chuyến thăm tại Quần đảo Trường Sa.

Ấm lòng các cán bộ, chiến sĩ Quần đảo Trường Sa

Ấm lòng các cán bộ, chiến sĩ Quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn Đại tá Bùi Văn Thiết, Cục trưởng Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân về kết quả chuyến thăm tại Quần đảo Trường Sa.

Trần Đăng Khoa: “Trường Sa – Nơi ta đến” là cuốn sách ảnh đặc biệt
Trần Đăng Khoa: “Trường Sa – Nơi ta đến” là cuốn sách ảnh đặc biệt

VOV.VN - Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đặc biệt thích thú với cuốn sách ảnh “Trường Sa-Nơi ta đến”  một ấn phẩm của NXB Kim Đồng vừa ra mắt công chúng.

Trần Đăng Khoa: “Trường Sa – Nơi ta đến” là cuốn sách ảnh đặc biệt

Trần Đăng Khoa: “Trường Sa – Nơi ta đến” là cuốn sách ảnh đặc biệt

VOV.VN - Nhà thơ Trần Đăng Khoa - Phó Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam đặc biệt thích thú với cuốn sách ảnh “Trường Sa-Nơi ta đến”  một ấn phẩm của NXB Kim Đồng vừa ra mắt công chúng.

Ra mắt sách ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“
Ra mắt sách ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“

VOV.VN - Những câu chuyện chân thật về cuộc sống ở Trường Sa... đã được thể hiện trong cuốn sách ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến” của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà.

Ra mắt sách ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“

Ra mắt sách ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến“

VOV.VN - Những câu chuyện chân thật về cuộc sống ở Trường Sa... đã được thể hiện trong cuốn sách ảnh “Trường Sa - Nơi ta đến” của nhà báo Nguyễn Mỹ Trà.

Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ Trường Sa tại Séc
Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ Trường Sa tại Séc

VOV.VN - Tất cả những người tham dự đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ Trường Sa tại Séc

Đại lễ cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ Trường Sa tại Séc

VOV.VN - Tất cả những người tham dự đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.