Những tiếng kêu cứu trong đêm

VOV.VN - Đêm nào, họ cũng nhận được những tiếng kêu cứu trong đêm của người dân.

Hỗ trợ vá, sửa xe tại chỗ trong đêm hoặc giúp đưa người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời là những việc mà các tình nguyện viên trong đội đã làm gần một năm qua với mong muốn chung tay mang lại cuộc sống bình yên cho người dân thành phố.

Các thành viên Biệt đội SOS Sài Gòn.
Trăn trở khi muốn giúp nhiều người gặp nạn trong đêm nhưng không đủ khả năng hỗ trợ, đầu năm 2017, anh Hồ Tấn Sang quyết định lên mạng xã hội kêu gọi tình nguyện viên thành lập Biệt đội SOS Sài Gòn.
Ngay sau đó, đội tình nguyện này ra đời với trên 20 thành viên. Gần một năm qua, trung bình mỗi ngày đội nhận được khoảng 30 cuộc gọi của người dân gặp nạn nhờ hỗ trợ trong đêm.
Vào dịp lễ Tết, số cuộc gọi có khi lên đến 100 cuộc. Mặc dù quy định thời gian hỗ trợ là vào thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ nhật, từ 21h đến 3h sáng hôm sau nhưng từ ngày hoạt động đến nay, đêm nào đội cũng nhận “lời kêu cứu” của rất nhiều người dân.
Vì vậy, các ngày còn lại tuy trên danh nghĩa là nghỉ nhưng đội vẫn tình nguyện hỗ trợ người dân đến 12h đêm.
Biệt đội SOS Sài Gòn được chia thành 3 tiểu đội túc trực theo lịch phân công tại 3 tuyến đường là Phạm Văn Đồng – Ngã tư Thủ Đức, Ngã tư An Sương – Ngã tư Hàng Xanh và Ngã tư An Sương – Ngã tư Thủ Đức.
Không chỉ được tập huấn cách vá xe, bơm lốp, xử lý những hỏng hóc căn bản mà nhiều tình nguyện viên trong đội còn được tham gia lớp hướng dẫn về sơ cấp cứu để kịp thời hỗ trợ người gặp nạn.
Ban ngày phải làm việc từ 8 đến 12 tiếng nhưng đến đêm, thay vì nghỉ ngơi, dành thời gian cho riêng mình, họ lại dành thời gian để giúp người, giúp đời.
Nghe đường dây nóng vang lên, ngay lập tức các thành viên được phân công nhiệm vụ và chạy đến nơi cần giúp.
Vất vả vì phải thường xuyên thức đêm vậy mà chưa bao giờ các thành viên trong đội than vãn hay tỏ ra mệt mỏi bởi họ biết ý nghĩa của công việc thầm lặng mình đang làm.
Anh Hồ Tấn Sang, Đội trưởng Biệt đội SOS Sài Gòn vui vẻ cho biết: “Khi giúp người dân xong nhận lại nụ cười, lời cảm ơn hoặc cái bắt tay là chúng tôi đủ ấm lòng rồi. Đội làm việc trên tinh thần không nhận tiền nên vấn đề tiền bồi dưỡng hay gì đó không quan trọng. Điều quan trọng với chúng tôi là người dân hiểu được giá trị điều mình được nhận, giá trị của sự cho đi. Hôm nay chúng tôi giúp anh thì ngày mai anh hãy đi giúp người khác, đó là điều đội mong muốn”.
Với đội trưởng Hồ Tấn Sang, việc thành lập Biệt đội SOS Sài Gòn là cách anh kết nối mọi người làm điều tốt giúp đời thì với nhiều thành viên khác, tham gia tổ chức tình nguyện này không đơn giản chỉ vì sở thích mà là cả cơ duyên.
Nguyễn Hữu Tiến, Tiểu đội trưởng Đội SOS Ngã tư An Sương – Ngã tư Hàng Xanh chia sẻ: “Hồi đó mình có đi phượt không may gặp tai nạn trong đêm và được người dân địa phương giúp. Tới khi khỏe lại, mình có tìm đến trả ơn nhưng người ta không nhận. Do vậy bây giờ nhờ đội SOS này được thành lập nên mình muốn tham gia để đi giúp người. Thứ nhất là để trả ơn cuộc đời, thứ hai là tìm thấy niềm vui trong cuộc sống”.

 Biệt đội SOS giúp người dân sửa xe trong đêm.
Niềm vui của Biệt đội SOS được đắp xây hàng đêm bằng những việc làm dù nhỏ nhưng vô cùng cần thiết. Các tình nguyện viên không sao quên được ánh mắt biết ơn và cả những giọt nước mắt vì mừng, vì cảm động của người gặp nạn khi được đội cứu giúp kịp thời trong đêm.
Đó là khi một người dân ở Quận 3 đang tuyệt vọng dắt chiếc xe bể bánh từ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai về đến Xa lộ Hà Nội và được đội hỗ trợ. Hay khi một người bị tai nạn té xuống mương được đội đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi thời khắc sinh tử.
Vụ việc có lớn có nhỏ, có đơn giản có phức tạp nhưng điều dễ nhận thấy là sự xuất hiện của các hiệp sĩ SOS đã góp phần mang lại sự an tâm cho nhiều người dân Sài Gòn trong đêm.
Ông Lâm Thanh Phương, một người dân ở huyện Hóc Môn, TPHCM tỏ ra vui mừng khi giờ đây thành phố có thêm nhiều bạn trẻ tình nguyện lan tỏa những điều tốt đẹp cho đời.
Ông Lâm cho hay: “Mấy bạn làm những công việc như vậy giúp ích rất nhiều cho người dân. Nhiều khi đêm hôm khuya khoắt chính bản thân tôi đi công việc mà xe bị hỏng hóc hoặc thủng lốp dọc đường thiệt tình rất cần người giúp đỡ nhưng không biết kêu cứu ai. Hôm nay có được đội tình nguyện như vậy thì rất đáng mừng”.
Mặc dù đa phần thành viên quê ở tỉnh nhưng Tết Nguyên đán năm nay, thay vì cùng gia đình sum vầy hay đi du lịch, Biệt đội SOS Sài Gòn quyết định tạm gác niềm vui riêng để kịp thời hỗ trợ thêm nhiều người dân. Hiện đội đang lên kế hoạch phân chia nhiệm vụ cho từng tiểu đội túc trực vào các thời điểm quan trọng với mong muốn góp chút gì đó để mùa xuân của mọi người thêm bình an, ấm áp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng Cầu - Voi Phục phá vỡ kỷ lục đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội
Hoàng Cầu - Voi Phục phá vỡ kỷ lục đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội

VOV.VN - Dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục có giá tương đương 3,5 tỷ đồng mỗi mét, dự án giao thông có giá đắt đỏ chủ yếu do chi phí giải phóng mặt bằng.

Hoàng Cầu - Voi Phục phá vỡ kỷ lục đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội

Hoàng Cầu - Voi Phục phá vỡ kỷ lục đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội

VOV.VN - Dự án đường Hoàng Cầu - Voi Phục có giá tương đương 3,5 tỷ đồng mỗi mét, dự án giao thông có giá đắt đỏ chủ yếu do chi phí giải phóng mặt bằng.

Hà Nội lạnh buốt đến hết tuần, miền núi phía Bắc có băng giá
Hà Nội lạnh buốt đến hết tuần, miền núi phía Bắc có băng giá

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng nhận định, đợt rét đậm, rét hại lần này tại các tỉnh Bắc Bộ cũng như Thủ đô Hà Nội sẽ còn kéo dài đến hết ngày 14/1.

Hà Nội lạnh buốt đến hết tuần, miền núi phía Bắc có băng giá

Hà Nội lạnh buốt đến hết tuần, miền núi phía Bắc có băng giá

VOV.VN - Chuyên gia khí tượng nhận định, đợt rét đậm, rét hại lần này tại các tỉnh Bắc Bộ cũng như Thủ đô Hà Nội sẽ còn kéo dài đến hết ngày 14/1.

Ảnh: Quất, đào Nhật Tân xuống phố Hà Nội ngày giá rét
Ảnh: Quất, đào Nhật Tân xuống phố Hà Nội ngày giá rét

VOV.VN - Trong tiết trời rét lạnh điểm chút nắng nhạt, Hà Nội như ấm áp hơn khi những cành đào xuất hiện, mùa xuân đã đến rất gần trong thành phố.

Ảnh: Quất, đào Nhật Tân xuống phố Hà Nội ngày giá rét

Ảnh: Quất, đào Nhật Tân xuống phố Hà Nội ngày giá rét

VOV.VN - Trong tiết trời rét lạnh điểm chút nắng nhạt, Hà Nội như ấm áp hơn khi những cành đào xuất hiện, mùa xuân đã đến rất gần trong thành phố.

Toàn cảnh đại công trường mở rộng đường đẹp nhất Việt Nam
Toàn cảnh đại công trường mở rộng đường đẹp nhất Việt Nam

VOV.VN - Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành cắt xén dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh, để mở đường đẹp nhất Việt Nam rộng 10 làn xe.

Toàn cảnh đại công trường mở rộng đường đẹp nhất Việt Nam

Toàn cảnh đại công trường mở rộng đường đẹp nhất Việt Nam

VOV.VN - Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành cắt xén dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh, để mở đường đẹp nhất Việt Nam rộng 10 làn xe.