Vượt lên số phận- Giữ trọn đam mê

VOV.VN -Đó là điều mà “những đóa xương rồng nở trên cát” muốn gửi gắm.

Tác giả của cuốn “Yêu trên từng ngón tay” đến từ đất Sài thành-Trần Trà My đã có mặt tại Hà Nội, và sáng nay (7/9), cô đã có mặt trong một buổi giao lưu cùng các bạn trẻ mang tên “Vượt lên số phận- Giữ trọn đam mê” tại số 140 Giảng Võ. Chương trình do cộng đồng “D-free” (tổ chức hành động vì cộng đồng, tạo cầu nối cho sinh viên-doanh nghiệp) tổ chức.

Tham gia chương trình còn có diễn giả Tạ Duy Anh, một trong những người khuyết tật đã vượt qua nghịch cảnh để đến với thành công.

Diễn giả Tạ Duy Anh và nhà văn Trần Trà My tại buổi giao lưu sáng 7/9

 “Không may mắn cũng là một giá trị”

Câu nói nổi tiếng của đạo diễn Phan Huyền Thư “Không may mắn cũng là một giá trị” chính là điều mà nhà văn trẻ Trần Trà My tâm niệm. Bị liệt đôi chân, hai tay co rút chỉ cử động được duy nhất một ngón và giọng nói thì cũng không thể tròn trịa thành lời, Trà My đã vượt qua nghịch cảnh trở thành nhà văn trẻ khiến nhiều người nể phục.

Tuổi thơ của Trà My thẫm đẫm những giọt nước mắt vì không được vui chơi, đến trường như các bạn cùng trang lứa. Dù đôi bàn tay khiếm khuyết nhưng Trà My có một trái tim dạt dào cảm xúc, một nhiệt huyết luôn cháy bỏng trong con người. Chính cô đã viết nên những trang sách ý nghĩa, tràn đầy tình yêu cuộc sống và chinh phục được độc giả trên cả nước.

Viết truyện từ năm 16 tuổi, Trà My đã từng đi gõ cửa rất nhiều nhà xuất bản nhưng đều bị từ chối. Mãi đến năm 2008, My mới được xuất bản tác phẩm đầu tay: Giấc mơ thiên thần (NXB Lao động). Đến nay, cô đã cho xuất bản hàng chục cuốn sách, nổi bật là cuốn “Yêu trên từng ngón tay” được đông đảo bạn đọc yêu thích. Những câu chuyện của cô về tình yêu lứa đôi, về gia đình và xã hội luôn chất chứa hoài bão sống đầy đam mê khiến người bình thường không thể không học tập.

Đến nay, My đã viết văn 11 năm và đó là niềm đam mê không thể dứt của cô. My tâm sự: “My đã phải vượt qua rất nhiều thử thách. Không ai tin rằng My có thể viết văn và trở nhà văn. Trong My vẫn luôn giữ một niềm tin, niềm tin vào chính mình, suy nghĩ tích cực thì sẽ hấp dẫn được những nhân tố tích cực”.

Trà My chia sẻ: “Mọi người nhìn thấy My thì có lẽ sẽ cảm thấy My rất bất hạnh nhưng My không cảm thấy điều đó. My nghĩ ai sinh ra, dù là người khuyết tật hay bình thường đều phải chiến đấu để có thể sống tốt. Mỗi sáng thức dậy, My đều nghĩ, hôm nay mình phải làm gì cho mình và cho xã hội. Dù có số phận kém may mắn hơn người khác nhưng My đã cố gắng để vượt qua nó”.

Trong cuộc sống, niềm đam mê là yếu tố vô cùng quan trọng, chia sẻ với các bạn trẻ trong buổi giao lưu, Trà My nói: “Không may mắn cũng là một giá trị”- Chính vì khuyết tật mà My đã từng chán nán, cảm thấy mình bất hạnh, thậm chí có lúc không muốn sống nữa nhưng đó cũng là động lực để My cố gắng. Viết văn là công việc cần mẫn và kiên trì. Viết gì và viết như thế nào là niềm đam mê của My, My đã tìm thấy nó và quyết theo đuổi nó. Chính nó cũng làm cho cuộc sống của My trở nên tốt đẹp hơn”.

Làm chủ số phận

Sinh ra chỉ nặng 1,1kg, liệt đôi chân từ lúc lọt lòng, Tạ Duy Anh (SN 1990) đã vượt qua tất cả khó khăn, mặc cảm, trở thành diễn giả đặc biệt của Trung tâm Phát triển kỹ năng con người (Tâm Việt Group). Hàng ngày, trong vai trò diễn giả, Duy Anh truyền động lực sống cho hàng ngàn bạn trẻ trong các hội thảo, khóa đào tạo.

Không có được một cơ thể bình thường như bao người khác, nhưng Tạ Duy Anh lại có một niềm tin, một ý chí, một động lực sống cháy bỏng: “Sống là để cống hiến”. Thứ mà anh “cho đi” không phải là vật chất mà đáng quý hơn nhiều lần “động lực sống”, nó giúp nhiều người, nhất là các bạn trẻ có thêm niềm tin, hiểu được giá trị của cuộc sống. Càng “cho đi”, anh lại càng “nhận lại” nhiều hơn niềm vui, niềm hạnh phúc và động lực để tiếp tục.

Tạ Duy Anh nói: “Tôi nghĩ rằng ai sinh ra cũng có số phận. Điều quan trọng là chúng ta phải làm chủ số phận chứ đừng để số phận làm chủ chúng ta”. Và để làm chủ số phận, yếu tố cần nhất là có đam mê, dám nghĩ, dám làm.

Kể về việc gần đây được gặp Nick Vujicic, Duy Anh nói: “Từ khi biết đến Nick, tôi đã từng gửi 122 email cho Nick nhưng không nhận được trả lời do gửi vào email giả mạo. Nhưng tôi luôn mong muốn có một ngày có thể giao lưu cùng anh. Thật may mắn khi Nick có chuyến sang Việt Nam. Thế nhưng, đến tận ngày diễn ra chương trình Nick, tôi vẫn không có tấm vé trong tay. Nhưng nhờ sự cố gắng, tôi đã có mặt trong tất cả các chương trình, thậm chí được gặp trực tiếp và ôm hôn Nick”.

Anh kể rằng, để gặp được Nick, anh đã từng đội mưa, người ướt như chuột lụt, kiên nhẫn đứng chờ đợi bên ngoài hay bị dùi cui điện thúc thẳng vào lưng. Có lẽ vì vậy mà khi nghe Nick chia sẻ, anh đã vỗ tay bằng nước mắt. Giọt nước mắt hạnh phúc vì gặp được thần tượng, vì xúc động với những câu chuyện vượt lên số phận của Nick.

 “Nếu chúng ta thực sự muốn, mọi thứ đều có thể”, Duy Anh chia sẻ với các bạn qua câu chuyện của mình.

“Trong cuộc sống đôi khi con người thấy thật chán nản, mất động lực sống và không biết mình sinh ra để làm gì? Truyền cảm hứng, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ từ những tấm gương về nghị lực sống như nhà văn Trần Trà My và diễn giả Tạ Duy Anh là điều mà chương trình “Vượt lên số phận - Giữ trọn đam mê” hướng tới”, Chủ tịch cộng đồng D-free chia sẻ.

Tham gia chương trình “Vượt lên số phận - Giữ trọn đam mê”, anh Triệu Xuân Thành (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay, tôi rất vui vì tham gia chương trình và được gặp gỡ với nhà văn Trần Trà My và diễn giả Tạ Duy Anh. Hai số phận rất đặc biệt. Tôi thấy rất khâm phục. Cũng qua chương trình tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường năng lực cho người khuyết tật
Tăng cường năng lực cho người khuyết tật

(VOV) -Người khuyết tật Việt Nam sẽ có cơ hội khẳng định bản thân mình trong các hoạt động kinh tế.

Tăng cường năng lực cho người khuyết tật

Tăng cường năng lực cho người khuyết tật

(VOV) -Người khuyết tật Việt Nam sẽ có cơ hội khẳng định bản thân mình trong các hoạt động kinh tế.

Hãy lắng nghe người khuyết tật
Hãy lắng nghe người khuyết tật

Cần phải coi những người khuyết tật là công dân bình thường, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như mọi người.

Hãy lắng nghe người khuyết tật

Hãy lắng nghe người khuyết tật

Cần phải coi những người khuyết tật là công dân bình thường, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như mọi người.

Tôn vinh người khuyết tật giàu nghị lực
Tôn vinh người khuyết tật giàu nghị lực

(VOV) - Qua chương trình “Những trái tim đồng cảm”, nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp kinh phí mổ tim nhân đạo cho các trẻ em nghèo.

Tôn vinh người khuyết tật giàu nghị lực

Tôn vinh người khuyết tật giàu nghị lực

(VOV) - Qua chương trình “Những trái tim đồng cảm”, nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp kinh phí mổ tim nhân đạo cho các trẻ em nghèo.

Bàn về quyền của người khuyết tật
Bàn về quyền của người khuyết tật

VOV.VN -Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động hợp tác trong khu vực, nhằm hiện thực hóa quyền của người khuyết tật.

Bàn về quyền của người khuyết tật

Bàn về quyền của người khuyết tật

VOV.VN -Việt Nam tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động hợp tác trong khu vực, nhằm hiện thực hóa quyền của người khuyết tật.

Bát cơm của người khuyết tật dành cho bệnh nhân nghèo
Bát cơm của người khuyết tật dành cho bệnh nhân nghèo

(VOV) -Bị dị tật chân tay bẩm sinh nhưng anh Nguyễn Duy Học ở huyện Krông Păk, Đắk Lắk vẫn vượt khó và hết lòng giúp đỡ người nghèo.

Bát cơm của người khuyết tật dành cho bệnh nhân nghèo

Bát cơm của người khuyết tật dành cho bệnh nhân nghèo

(VOV) -Bị dị tật chân tay bẩm sinh nhưng anh Nguyễn Duy Học ở huyện Krông Păk, Đắk Lắk vẫn vượt khó và hết lòng giúp đỡ người nghèo.

Việt Nam cam kết hiện thực hóa quyền cho người khuyết tật
Việt Nam cam kết hiện thực hóa quyền cho người khuyết tật

VOV.VN - Hiện nay Việt Nam có khoảng 6.700.000 người khuyết tật, chiếm gần 8% dân số và đang có xu hướng tăng lên.

Việt Nam cam kết hiện thực hóa quyền cho người khuyết tật

Việt Nam cam kết hiện thực hóa quyền cho người khuyết tật

VOV.VN - Hiện nay Việt Nam có khoảng 6.700.000 người khuyết tật, chiếm gần 8% dân số và đang có xu hướng tăng lên.