Lục Tiểu Linh Đồng, Lý Nhã Kỳ, Vừ Già Pó: Ai là Đại sứ?

VOV.VN -Lục Tiểu Linh Đồng xin ứng cử, Lý Nhã Kỳ sẵn sàng trở lại còn Vừ Già Pó chỉ mong được về quê hương. Bạn chọn ai?

Tìm đại sứ du lịch là câu chuyện tốn nhiều giấy mực của báo chí năm 2013 khiến nhiều người ngao ngán. Năm nay chả ai còn nhớ đến nữa thì bỗng được hâm nóng lại khi diễn viên Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng - người nổi tiếng với vai Tôn Ngộ Không trong bộ phim “Tây Du Ký” bày tỏ nguyện vọng trở thành Đại sứ quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam tại Trung Quốc.

Còn nhớ năm ngoái việc ứng cử chức danh này khiến người ta có cảm tưởng như danh hiệu Đại sứ Du lịch là nơi đánh bóng tên tuổi cho làng giải trí Việt vốn nhiều tai tiếng khi hết người đẹp này tuyên bố đăng ký, người đẹp kia lại đăng đàn xin rút. Bộ VHTT&DL thì đặt ra các tiêu chí khiến dư luận “hiểu lầm” rằng nó…”đo ni đóng giầy” cho cựu Đại sứ Du lịch Lý Nhã Kỳ để tái đắc cử.

Dư luận làm găng đến độ dù chiến thắng trong tầm tay nhưng cựu đại sứ đã phải xin rút và nhờ đó câu chuyện này nhanh chóng hạ nhiệt để rồi thời hạn chót cho việc chốt danh sách là 31/10/2013 đã qua từ lâu mà Bộ thì…im lặng từ đó.

Có vẻ như với cuộc giao lưu giữa Lục Tiểu Linh Đồng với Lý Nhã Kỳ và các ứng viên Đại sứ Du lịch diễn ra ngày 6/4 sẽ là sự tái khởi động cho cuộc đua vào danh hiệu này. Một cuộc đua đã trở nên dễ dàng hơn khi theo qui chế mới có khả năng sẽ có nhiều Đại sứ Du lịch trong và ngoài nước.

Và thế là, rất tự nhiên, Lý Nhã Kỳ cũng tái xuất hiện, phát ngôn với vai trò cựu đại sứ hoan nghênh nguyện vọng của “Tôn Hành Giả” “bởi điều này cho thấy đất nước mình được trọng thị như thế nào đối với thế giới”. Cô cũng không quên nhắn nhủ thêm rằng cô sẵn lòng quay trở lại đảm nhiệm vị trí này vì cô “luôn sẵn lòng làm những công việc có ích cho đất nước, cho cộng đồng”.

Lục Tiểu Linh Đồng xin ứng cử, Lý Nhã Kỳ sẵn sàng trở lại còn Vừ Già Pó chỉ mong được về quê hương. Bạn chọn ai?

Chúng ta sẽ giới thiệu điều gì ra thế giới trong khi chính người Việt còn đang loay hoay trăn trở với những thói hư tật xấu của mình.

Người dân nay đã thẳng thắn hơn khi đối mặt với những khủng hoảng về lòng tự tôn dân tộc từ những vụ hôi của chấn động mà điển hình là vụ hôi bia ở Đồng Nai, những cuộc chen lấn đáng xấu hổ chỉ để giành nhau miếng sushi miễn phí, cảnh thầy trò “so găng” trên bục giảng, hay là những thông báo “miệt thị” và “cảnh báo” người Việt trên thế giới…

Người dân nay cũng đã thực tế hơn khi băn khoăn giữa việc nên hay không nên đăng cai Asiad bởi đất nước còn quá nhiều điều cấp bách hơn phải giải quyết. Hay như việc nâng cấp lễ hội Bình Đà mà điểm nhấn là "bữa tiệc ánh sáng" và màn trình diễn viết thư pháp hoành tráng nhưng lại không phù hợp với lễ hội truyền thống cũng khiến người dân và chuyên gia xót xa vì tiền của bỏ ra quá tốn kém. Chúng ta còn thiếu quá nhiều cây cầu, nhiều trường học, bệnh xá…và nhiều mảnh đời đang gặp khó khăn…

Viết đến đây, tôi lại nhớ đến đoạn băng của người đàn ông Mông vì khốn khó mưu sinh mà lưu lạc 5.800km sang tận Pakistan: “Tôi là Vừ Già Pó - xã Khâu Vai. Vì ông Vư với ông Phình đưa tôi đi làm thuê chứ không phải tôi đi trộm cắp, nay tôi xin hãy đưa tôi về. Hết bao nhiêu tiền tôi vay trả song tôi phải về VN, tôi không phải là người Trung Quốc. Tôi xin cán bộ lãnh đạo đưa tôi về Việt Nam để chăm sóc vợ con và gia đình. Xin hãy đừng làm gì tôi để tôi được trở về nước!”

Những câu nói giản dị đó khiến trái tim của chúng ta thắt lại nhất là sau bao ngày khốn khó, Vừ Già Pó đã vô cùng phấn khích và hạnh phúc khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng của quê hương để rồi những ngày sau đó “anh ta trở nên muộn phiền, khóc lóc thảm thiết cả ngày lẫn đêm” như lời kể lại của ông Mukhtar Qureshi, nhân viên của Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ địa phương.

Nhiều người chọn Vừ Già Pó làm Đại sứ Du lịch cho dù điều này chẳng khả thi chút nào. Vừ Già Pó không có khả năng vận động tài chính, không có những bộ cánh trị giá 2 tỷ, chả trẻ trung, không có số đo 3 vòng bốc lửa, cũng không biết nói những lời hoa mĩ... nhưng câu chuyện của anh khiến chúng ta thức tỉnh.  

Thức tỉnh về một hiện thực còn khó khăn của đất nước để mà thiết thực cùng nhau khắc phục, để mà bơn bớt đi những câu chuyện phù phiếm./.

>> Blog Trà Xanh: Lý Nhã Kỳ và bà nội tôi
>> Du lịch Việt một năm lao đao vì thiếu...Lý Nhã Kỳ?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không còn bắn giết nhau vì biên giới, lãnh thổ
Không còn bắn giết nhau vì biên giới, lãnh thổ

(VOV) -Phải trưởng thành hoặc trả giá, trải nghiệm đến một ngưỡng nào đó người ta mới thực sự hoà giải, cư xử với nhau chân thành, công bằng.

Không còn bắn giết nhau vì biên giới, lãnh thổ

Không còn bắn giết nhau vì biên giới, lãnh thổ

(VOV) -Phải trưởng thành hoặc trả giá, trải nghiệm đến một ngưỡng nào đó người ta mới thực sự hoà giải, cư xử với nhau chân thành, công bằng.

Học sinh học giỏi sao nước chưa giàu?
Học sinh học giỏi sao nước chưa giàu?

VOV.VN - Đừng tự hào là nước ta nghèo mà giỏi, hãy hỏi vì sao chúng ta giỏi thế, văn hoá, di sản giàu có thế mà đất nước vẫn nghèo.

Học sinh học giỏi sao nước chưa giàu?

Học sinh học giỏi sao nước chưa giàu?

VOV.VN - Đừng tự hào là nước ta nghèo mà giỏi, hãy hỏi vì sao chúng ta giỏi thế, văn hoá, di sản giàu có thế mà đất nước vẫn nghèo.

Không phải thầy giáo nào cũng thích nhận phong bì
Không phải thầy giáo nào cũng thích nhận phong bì

VOV.VN - Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của dân tộc ta, là nền tảng đạo đức của xã hội văn minh.

Không phải thầy giáo nào cũng thích nhận phong bì

Không phải thầy giáo nào cũng thích nhận phong bì

VOV.VN - Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của dân tộc ta, là nền tảng đạo đức của xã hội văn minh.

Lễ hội  với lời thề: Không tham nhũng!
Lễ hội với lời thề: Không tham nhũng!

VOV.VN - Được tổ chức cùng ngày, khai ấn đền Trần và hội Minh thề là hai lễ hội độc đáo có những điểm chung và đối lập đáng suy ngẫm

Lễ hội  với lời thề: Không tham nhũng!

Lễ hội với lời thề: Không tham nhũng!

VOV.VN - Được tổ chức cùng ngày, khai ấn đền Trần và hội Minh thề là hai lễ hội độc đáo có những điểm chung và đối lập đáng suy ngẫm

Cầu Long Biên, tháp Eiffel và cú lừa siêu đẳng
Cầu Long Biên, tháp Eiffel và cú lừa siêu đẳng

VOV.VN - Nếu như tháp Eiffel từng bị rao bán sắt vụn mà vẫn có người tin và bỏ tiền ra mua thì việc biến cầu Long Biên thành bảo tàng sắt vụn có thể thành hiện thực 

Cầu Long Biên, tháp Eiffel và cú lừa siêu đẳng

Cầu Long Biên, tháp Eiffel và cú lừa siêu đẳng

VOV.VN - Nếu như tháp Eiffel từng bị rao bán sắt vụn mà vẫn có người tin và bỏ tiền ra mua thì việc biến cầu Long Biên thành bảo tàng sắt vụn có thể thành hiện thực 

Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua
Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua

VOV.VN - Những hồi chuông cảnh báo từ việc chức sắc của thôn và đình Cựu Quán tự ý dỡ mái đình tổ tiên đem bán gỗ sưa đến vụ mang "quái thú" vào lăng Ngô Quyền

Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua

Nguy cơ từ vụ dỡ đình bán gỗ sưa đến 'quái thú' vào lăng Vua

VOV.VN - Những hồi chuông cảnh báo từ việc chức sắc của thôn và đình Cựu Quán tự ý dỡ mái đình tổ tiên đem bán gỗ sưa đến vụ mang "quái thú" vào lăng Ngô Quyền

Monet,... Thành Chương và chuyện làm giàu từ văn hoá
Monet,... Thành Chương và chuyện làm giàu từ văn hoá

(VOV) - Việt Nam không thiếu di sản, nhưng số lượng mất mát, hư hỏng vì chiến tranh, thiên tai và cả vì quan niệm sai lầm... rất lớn.

Monet,... Thành Chương và chuyện làm giàu từ văn hoá

Monet,... Thành Chương và chuyện làm giàu từ văn hoá

(VOV) - Việt Nam không thiếu di sản, nhưng số lượng mất mát, hư hỏng vì chiến tranh, thiên tai và cả vì quan niệm sai lầm... rất lớn.

Sư tử đá ngoại lai vào chùa Việt qua đường "cung tiến"
Sư tử đá ngoại lai vào chùa Việt qua đường "cung tiến"

VOV.VN - Căn nguyên của hiện tượng sư tử đá nhan nhản thực ra nằm ở “vùng tối” của sự thiếu hiểu biết về văn hoá của những người cung tiến.

Sư tử đá ngoại lai vào chùa Việt qua đường "cung tiến"

Sư tử đá ngoại lai vào chùa Việt qua đường "cung tiến"

VOV.VN - Căn nguyên của hiện tượng sư tử đá nhan nhản thực ra nằm ở “vùng tối” của sự thiếu hiểu biết về văn hoá của những người cung tiến.

Khi “người rừng” nhan nhản trong thành phố
Khi “người rừng” nhan nhản trong thành phố

VOV.VN - Cứ không vui là lại chui vào cái tổ kén không phải là một lựa chọn đúng đắn, không giải quyết được vấn đề...

Khi “người rừng” nhan nhản trong thành phố

Khi “người rừng” nhan nhản trong thành phố

VOV.VN - Cứ không vui là lại chui vào cái tổ kén không phải là một lựa chọn đúng đắn, không giải quyết được vấn đề...

Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt
Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt

VOV.VN - Muốn gần dân hơn thì các đại biểu của dân và những đày tớ của dân có lẽ nên thường xuyên đi xe buýt.

Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt

Muốn hiểu dân, hãy đi xe buýt

VOV.VN - Muốn gần dân hơn thì các đại biểu của dân và những đày tớ của dân có lẽ nên thường xuyên đi xe buýt.

Mời “Running man” làm Đại sứ du lịch?
Mời “Running man” làm Đại sứ du lịch?

VOV.VN - Cậu bé Spy nhí có thể làm Đại sứ du lịch thì tại sao “Running man” Vũ Xuân Tiến lại không nhỉ?

Mời “Running man” làm Đại sứ du lịch?

Mời “Running man” làm Đại sứ du lịch?

VOV.VN - Cậu bé Spy nhí có thể làm Đại sứ du lịch thì tại sao “Running man” Vũ Xuân Tiến lại không nhỉ?

Lạ lùng chuyện thày cô thu, cắt dép của học sinh!
Lạ lùng chuyện thày cô thu, cắt dép của học sinh!

VOV.VN - Ngành giáo dục đang ngày càng mắc bệnh hình thức và bệnh thành tích. Mà vùng càng nghèo, bệnh càng nặng thì phải!

Lạ lùng chuyện thày cô thu, cắt dép của học sinh!

Lạ lùng chuyện thày cô thu, cắt dép của học sinh!

VOV.VN - Ngành giáo dục đang ngày càng mắc bệnh hình thức và bệnh thành tích. Mà vùng càng nghèo, bệnh càng nặng thì phải!

Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?
Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?

VOV.VN - Xếp hàng chỉ là một hành vi rất nhỏ nhưng lại có thể nói lên nhiều điều về một con người và rộng hơn là về một xã hội.

Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?

Văn hoá xếp hàng đang đi giật lùi?

VOV.VN - Xếp hàng chỉ là một hành vi rất nhỏ nhưng lại có thể nói lên nhiều điều về một con người và rộng hơn là về một xã hội.