Uống cafe cùng… mèo

Sự xuất hiện của hơn 20 chú mèo, đủ chủng loại, màu sắc đã làm nên nét độc đáo của quán Ailu Cooffee Cat của cô chủ nhỏ Huyền Hương trong một con ngõ ở phố Thuỵ Khuê, Hà Nội.

Để thành lập được quán “Cafe mèo” này, Huyền Hương cũng đã trải qua nhiều vất vả nhưng quan trọng hơn vẫn là cái duyên và tình cảm của cô với các loài vật.

Cảm nhận đầu tiên về “cô chủ nhỏ”, 21 tuổi là sự cá tính, nó thể hiện ngay từ cách ăn mặc, nói chuyện. Huyền Hương hầu như không kể gì về mình, không thích chụp ảnh, ít nói và khá… “lạnh”. Nhưng, cảm giác đó lại hầu như biến mất khi nhìn thấy Hương nựng từng con mèo trong quán. 

Từ nhỏ Hương đã yêu thích và nuôi dưỡng nhiều loài động vật khác nhau như: Chó, chuột Hamster, trăn…và đặc biệt là mèo. Sự quan tâm và yêu thương của Hương luôn được thể hiện trong cách chăm sóc và chơi đùa cùng chúng. Chính vì vậy, cô luôn ao ước làm thật nhiều việc có ý nghĩa và đặc biệt cho các “người bạn” của mình.

Huyền Hương cùng chú mèo vàng xinh xắn

Tình cờ đọc được một bài báo về mô hình cafe mèo độc đáo ở Nhật Bản, Huyền Hương đã quyết định mở quán cafe dành cho những người yêu mèo. Từ ý tưởng, Hương bắt đầu tìm mặt bằng, thiết kế không gian, tìm họa sĩ, tuyển chọn những chú mèo… Chỉ sau 1 tháng, mọi việc đã được Hương hoàn thành và đặt tên quán là Ailu Coffee Cat. Giải thích về cái tên của quán, cô chủ cho biết, lúc đầu cô định đặt tên quán là Ailuros (tên của một vị thần trong truyền thuyết Ai Cập cổ đại dưới diện mạo một con mèo) nhưng thấy cái tên này dài, lại khó nhớ nên cô đã rút ngắn lại thành “Ailu”.

Quán của Hương không rộng lắm với 2 tầng, mỗi tầng có diện tích khoảng 20m2 và nằm khá sâu trong một con ngõ ở phố Thuỵ Khuê, Hà Nội nhưng được thiết kế gọn gàng, rất thuận tiện cho khách chơi đùa với các “bạn mèo”. Ailu Coffee Cat được dọn dẹp liên tục, sạch sẽ, trang trí đẹp và ấn tượng với bất kỳ ai tới quán lần đầu.

Bạn Nguyễn Thị Hương, sinh viên trường Đại học Công Đoàn cho biết, đây là lần đầu tiên bạn đến quán và thực sự thấy ấn tượng với cách trang trí tại đây. Cũng là một người yêu mèo nên đến đây, bạn cảm thấy như lạc vào “thế giới của loài mèo”.

Nhiều bạn trẻ yêu mèo coi đây như một điểm hẹn

Em Vũ Lan Phương, học sinh trường Chu Văn An, Hà Nội, là một người yêu và nuôi khá nhiều mèo nhưng vẫn thích tới đây chơi đùa cùng các “bạn”. Ngoài ra, đến quán em còn được mọi người chia sẻ kinh nghiệm nuôi loài vật mà mình yêu thích.

Theo Huyền Hương, hiện Hà Nội đã có nhiều quán cafe theo các phong cách khác nhau và có nét nổi bật riêng. Quán Cafe mèo của Hương cũng như vậy, khi tới quán mọi người sẽ có cảm nhận được mèo ở khắp mọi nơi, khách có thể chơi đùa, vuốt ve tất cả các chú mèo như ở nhà.

Bạn Tuấn Anh (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, là một người yêu mèo và biết quán đã lâu nên đã chọn đây là nơi tổ chức sinh nhật của mình. Không gian quán thoải mái, có thể vừa vui cùng bạn bè lại có thế chơi đùa với bất cứ chú mèo nào.

Quán mới mở được 6 tháng nhưng lượng khách đến với quán khá đông, nhiều hôm phải treo biển hết chỗ. “Khách chủ yếu là các bạn trẻ yêu mèo và tò mò mà tìm tới quán. Nhưng đây chỉ là một niềm vui nhỏ, điều quan trọng là mình đã thực hiện được ước mơ của bản thân là làm một điều gì đó đặc biệt cho loài vật mình yêu quý”, Hương tâm sự.

Chú mèo Nga lông ngắn này là một "ngôi sao" của quán

Để có được sự phong phú về các loại mèo, từ giống Ai Cập, Mỹ, Nga… Hương cũng đã dành nhiều thời gian và tiền. Có những chú mèo Nga, lông ngắn, Hương phải mua với giá 5 – 6 triệu đồng. Bên cạnh những chú mèo tây đẹp và đắt tiền, quán còn có những chú mèo ốm yếu, gầy gò… được Hương nhặt về nuôi hay các gia đình đem tới nhờ nuôi hộ.

Để tìm mua được một chú mèo đẹp đã khó, việc chăm sóc chúng cũng vất vả không kém. Hương phải đọc rất nhiều sách, nhờ bạn bè giúp đỡ để có thể chăm sóc những “người bạn” một cách tốt nhất. Với những “người bạn Tây”, chế độ chăm sóc cũng đặc biệt hơn để chúng thích nghi với môi trường tại Việt Nam, phải cho ăn, uống đúng giờ nếu không chúng sẽ ốm.

Huyền Hương chia sẻ, hiện quán khá đông khách nhưng lượng khách đó vẫn còn nhiều người tới vì tò mò chứ không phải vì yêu mèo. Cô cũng thẳng thắn: “Có thể một thời gian nữa lượng khách đến quán sẽ giảm nhưng những ai ủng hộ Ailu Coffee Cat sẽ là những người yêu mèo và cũng là điều mà Hương mong muốn khi lập ra quán này”./.

Một số hình ảnh của quán:

Biển hiệu nói lên tất cả

Không gian không lớn nhưng ấm cúng

Một "nhân viên mèo"

Vui vẻ khi được vuốt ve các chú mèo

Thoải mái ngồi chải chuốt

Những chiếc hộp thành ghế ngồi

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên