Cựu idol Hàn Quốc tiết lộ ngã rẽ cuộc đời sau khi nhóm MYTEEN tan rã
VOV.VN - Rời xa ánh hào quang showbiz, các idol Hàn Quốc làm gì sau khi nhóm tan rã là chủ đề nhận được nhiều quan tâm. Mới đây, câu chuyện về Choi Eun-soo, cựu thủ lĩnh nhóm nhạc K-pop MYTEEN chuyển hướng làm tiếp viên hàng không đã thu hút sự chú ý.
Câu hỏi idol Hàn Quốc làm gì sau khi nhóm tan rã luôn là một chủ đề khiến nhiều người hâm mộ tò mò. Ngành công nghiệp giải trí K-pop nổi tiếng với sự khắc nghiệt, và khi một nhóm nhạc không thể trụ lại, các thành viên buộc phải tự tìm kiếm hướng đi mới cho cuộc đời mình.
Đối với Choi Eun-soo, cựu thủ lĩnh nhóm nhạc MYTEEN, câu trả lời là một bước chuyển đầy táo bạo từ ánh đèn sân khấu rực rỡ sang công việc tiếp viên hàng không. Cựu idol K-pop này từng ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2015 với đĩa đơn "Vampire" cùng nhóm nhạc NPI, sau đó tiếp tục tái xuất với tư cách là trưởng nhóm của MYTEEN vào năm 2017. Tuy nhiên, nhóm nhạc gồm 6 thành viên này đã chính thức ngừng hoạt động và tan rã vào năm 2019 sau vỏn vẹn khoảng hai năm gắn bó.
Vào thời điểm đó, cựu thủ lĩnh MYTEEN từng bày tỏ sự hoang mang, trống rỗng và đau buồn khi nhóm nhạc mà anh dành trọn tâm huyết phải dừng bước. Khi sự nghiệp ca hát của Choi Eun-soo đột ngột chấm dứt, anh vẫn cố gắng coi sự kết thúc này như một khởi đầu mới.
Trong một video, Choi Eun-soo cho biết sau khi MYTEEN đột ngột tan rã vào năm 2019, anh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và làm nhiều công việc khác nhau, bao gồm bồi bàn, làm việc trong bếp, bán quần áo và làm trợ lý văn phòng. Sau đó anh được hãng hàng không Jeju Air tuyển dụng làm tiếp viên hàng không.
Giờ đây, cựu nghệ sĩ vẫn thường chia sẻ cuộc sống tiếp viên hàng không thông qua mạng xã hội, cập nhật các hoạt động qua các video với nội dung như “Khi một cựu thần tượng trở thành tiếp viên hàng không” và “Làm thế nào một thần tượng trở thành tiếp viên hàng không?”. Anh cho biết bản thân hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại và đang sống hạnh phúc.