Nghịch lý “ông vua” phòng vé Thẩm Đằng vô duyên với tượng vàng Bách Hoa
VOV.VN - Thẩm Đằng sở hữu gia tài phòng vé vô tiền khoáng hậu lên tới 41,5 tỷ CNY (tương đương hơn 155 tỷ lệ VNĐ) và là diễn viên nam hút khán giả số một của làng điện ảnh Hoa ngữ, thế nhưng “ông vua” phòng vé lại vừa nối dài “thành tích” trắng tay tại giải thưởng điện ảnh Bách Hoa.
Lịch sử trắng tay của “ông vua” phòng vé
Đối với kháng giả yêu điện ảnh Hoa ngữ, cái tên Thẩm Đằng từ lâu đã trở thành một biểu tượng bất khả chiến thắng tại các rạp chiếu. Anh là diễn viên duy nhất nắm giữ kỷ lục vô tiền khoáng hậu về tổng doanh thu phòng vé cá nhân lên tới 41,5 tỷ CNY, vượt qua Ngô Kinh, Hoàng Bột, Đặng Siêu, ngôi sao thế hệ sau năm 2000 Dịch Dương Thiên Tỉ - người vừa nhận giải Nam diễn viên chính suất sắc nhất (Ảnh đế) tại giải thưởng điện ảnh Bách Hoa - và hàng loạt tên tuổi đình đám của điện ảnh Hoa ngữ.
Cái tên Thẩm Đằng là bảo chứng cho sự thành công phòng vé của mọi mùa phim Tết hay phim hè. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự săn đón nồng nhiệt từ thị trường thương mại, Thẩm Đằng lại phải chịu đựng một số phận vô cùng hẩm hiu tại các giải thưởng điện ảnh chính thống. Tiêu biểu nhất trong số đó là giải điện ảnh Bách Hoa, nơi đã nhiều lần nam tài tử được đề cử nhưng lại ra về với hai bàn tay trắng.
Nhìn lại lịch sử các giải thưởng, Thẩm Đằng đã 6 lần lọt vào danh sách đề cử các hạng mục, từ Nam diễn viên chính đến Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Dẫu vậy, kết quả mà anh nhận được cho đến nay vẫn là con số không. Đỉnh điểm “vết thương lòng” của Thẩm Đằng chính là kỳ Bách Hoa lần thứ 36, khi vai diễn trong bom tấn “Tôi và bậc cha chú của tôi” với sự góp mặt của Thẩm Đằng, Ngô Kinh, Chương Tử Di và Từ Tranh phải nhận kết quả 0 phiếu bầu từ hội đồng giám khảo đại chúng ngay tại trường quay. Trận thua trắng ê chề năm ấy không chỉ khiến các diễn đàn mạng xã hội mà còn biến cái tên Thẩm Đằng găn với một danh hiệu kinh điển “Ông hoàng hận” mỗi khi mùa trao giải gọi tên.
Khi “ông vua” phòng vé không vào danh sách
Câu chuyện “kém duyên” với tượng vàng của Thẩm Đằng một lần nữa trở thành thành tâm điểm của sự chỉ trích trong chu kỳ xét Bách Hoa lần thứ 38 vừa diễn ra. Nắm trong tay hai tác phẩm càn quét rạp chiếu là “Phi trì nhân sinh 3” và “Trảo oa oa”, nam diễn viên được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại giải thưởng “vì công chúng” này. Cả hai bộ phim đều đạt doanh thu hàng tỷ CNY, nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả và dễ dàng lọt vào danh sách sơ khảo dành cho Phim xuất sắc nhất.
Tuy nhiên, không khí trầm lắng tiêu cực đã bao trùm các trang giải trí lớn nhất khi danh sách rút gọn hạng mục Nam chính xuất sắc nhất được công bố. Cái tên Thẩm Đằng hoàn toàn biến mất một cách khó hiểu. Giới truyền thông nhanh chóng chỉ ra tình trạng khó hiểu cực kỳ lớn khi bạn diễn ra lâu năm của anh là Mã Lệ vẫn lọt vào danh sách ứng cử viên Nữ chính xuất sắc, trong khi Thẩm Đằng – người được ví như linh hồn, người có vai trò lớn nhất trong thành công – lại bị “đá” ra khỏi danh sách. Thực tế này đã nhanh chóng đặt ra một dấu hỏi lớn về tính công bằng, minh bạch của ban tổ chức và vì đâu tạo nên nghịch lý “càng thắng đậm phòng vé, càng vô duyên với giải thưởng”.
Định kiến về những tiếng cười bình dân
Một phần nguyên nhân dẫn đến nghịch lý “càng thắng đậm phòng vé, càng vô duyên với giải thưởng”, theo các nhà phê bình điện ảnh, rào cản lớn nhất của Thẩm Đằng chính là tư duy cố định đối với dòng phim hài. Từ trước đến nay, các hội đồng nghệ thuật chính thống tại Trung Quốc luôn có xu hướng ưu tiên những tác phẩm thuộc thể loại chính kịch, chiến tranh lịch sử hoặc các bộ phim nghệ thuật có chiều sâu tâm lý. Phim hài của Thẩm Đằng dù mang lại tiếng cười sảng khoái, tính giải trí cao và được sự đồng cảm lớn từ tầng lớp bình dân, nhưng dưới lăng kính hàn lâm, họ thường được đánh giá thấp về tính đột phá nghệ thuật và bị coi là phản diện theo thời gian thương mại.
Bên cạnh đó, cơ chế bỏ phiếu cũng là một nguyên nhân cốt lõi khiến các diễn viên hài kịch chịu thiệt thòi. Dù mang nghĩa là giải thưởng do khán giả bình chọn, nhưng danh sách đề cử lại phải thông qua kiểm duyệt kín của một nhóm đại diện được tuyển chọn trước đó.
Dù tiếp tục trắng tay tại giải Bách Hoa, nhưng vị trí độc tôn phòng vé của Thẩm Đằng trong lòng công chúng vẫn là điều không thể thay đổi, bởi vốn quý giá nhất của một nghệ sĩ chính là tình yêu thương và những tấm vé xem phim từ hàng triệu triệu khán giả đại chúng.