Hàng Mã nhộn nhịp ngày ông Táo về trời

Năm nào cũng vậy, cứ tới 23 tháng Chạp là phố Hàng Mã lại nhộn nhịp và rực rỡ hẳn lên. Cả tuyến phố tấp nập người mua, kẻ bán.  

Dù thời tiết giá rét, nhưng phố Hàng Mã vẫn nhộn nhịp người mua sắm đồ chuẩn bị cho ngày ông Táo về trời (23 - tháng Chạp, tức là ngày 26/1 ). Đủ các mặt hàng, từ bộ ông Công ông Táo cho tới các đồ trang trí... Không chỉ đa dạng về chủng loại mà kiểu dáng, chất liệu cũng phong phú không kém. Chính vì vậy, giá cả các mặt hàng cũng nhiều mức để khách hàng lựa chọn cho phù hợp từ vài chục cho tới cả trăm nghìn đồng.

Các mặt hàng được bày bán ở khắp mọi nơi trên phố, trong cửa hàng, đến ngoài vỉa hè, trên cây… chỗ nào cũng được các chủ cửa hàng “trưng dụng”.

Cả tuyến phố Hàng Mã bày bán hàng phục vụ ngày ông Táo về trời

Biển ghi tên phố Hàng Mã cũng bị che đi một nửa

Bộ ông Công ông Táo được bày ở dưới đất , giá của mỗi bộ dao động từ 40.000 - 100.000 đồng tuỳ kích cỡ và kiểu dáng.

Trên cây

Đến truớc cổng Chi cục thuế Hoàn Kiếm cũng được làm nơi "trưng bày"

Cá chép luôn "đi cùng" ông Táo về trời cũng đủ kiểu, chất liệu...

Bằng giấy

Bằng vải

Tất bật người mua, kẻ bán

Chuẩn bị hàng cho khách

Tỉ mỉ đo từng cành

Ra về sau khi đã mua được đủ đồ lễ

Nhanh chân để kịp về cúng ông Táo

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên