Bé gái 3 tuổi sống sót kỳ diệu sau 11 ngày lạc trong rừng taiga
VOV.VN - Chú chó trung thành đã bảo vệ bé Karina Chikitova suốt 9 ngày và trở về nhà để dẫn đường cho các nhân viên cứu hộ tới chỗ cô bé.
Tờ Siberian Times đưa tin, cô bé Karina Chikitova 3 tuổi đã bị lạc trong khu rừng taiga ở Cộng hòa Sakha thuộc Liên bang Nga từ ngày 29/7 trong lúc bé đi lang thang theo cha mình nhưng người cha lại không hề hay biết.
Khi không tìm thấy cô bé trong làng, người mẹ nghĩ rằng Karina và chú chó của mình đã đi cùng cha nhưng bà không có cách nào để kiểm chứng do không thể liên lạc với chồng và phải đến 4 ngày sau, bà mới phát hiện ra con mình đã bị mất tích. Một cuộc tìm kiếm chính thức được tiến hành.
Cô bé đã sống sót bằng cách ăn quả dại và uống nước sông trong khu rừng Siberia hoang dã đầy gấu và chó sói. Karina còn tự lots cho mình “một chiếc giường” bằng cỏ làm nơi trú ẩn theo tập quán truyền thống của người dân phía Tây Nam Sakha. Tuy nhiên, chính vì lý do này mà các máy bay và trực thăng cứu hộ đã không thể tìm thấy cô bé.
Ban đầu, khi thấy chú chó trở về ngôi làng, gia đình và các nhân viên cứu hộ đã cảm thấy mất hết hy vọng.
“Hai ngày trước, chúng tôi đã thấy con chó của Karina trở về. Lúc đó, tôi cảm thấy thực sự thất vọng bởi ít ra với con chó của mình, cô bé mới có cơ hội sống sót vào ban đêm khi một số khu vực ở Yakutia xuống dưới 0 độ”, phát ngôn viên của Lực lượng cứu hộ Cộng hòa Sakha Afanasiy Nikolayev cho biết.
“Nếu cô bé ôm con chó của mình, cô bé sẽ được sưởi ấm và có thể sống sót. Vì vậy, khi con chó quay về, chúng tôi nghĩ đã mất hết hy vọng”, ông Nikolayev nói thêm. “Nhưng sau đó, con chó đã dẫn đường cho lực lượng cứu hộ tới nơi trú ẩn của bé Karina và đến sáng hôm sau, chúng tôi đã tìm thấy cô bé. Cô bé vẫn còn rất tỉnh tảo và tỏ vẻ ngạc nhiên”.
Siberian Times dẫn lời từ một kênh truyền hình của Nga cho biết: “Cô bé được cho ăn uống đầy đủ và được đưa đến bệnh viện cùng mẹ của cô. Cô bé không muốn nói chuyện về thời gian bị lạc trong rừng. Điều duy nhất cô bé kể là cô đã ăn hoa quả dại và uống nước sông”.
Bà Ekaterina Andreeva, chuyên gia tâm lý của đội cứu hộ cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng cô bé không bị tổn thương tâm lý. Cô bé có thể nói chuyện và phản ứng bình thường với mọi chuyện xung quanh”.
Các bác sĩ cho biết cô bé không bị thương nặng mà chỉ có vài vết trầy xước, đặc biệt là ở chân bởi bé bị mất đôi giày và phải đi chân đất một thời gian dài. Cô bé còn bị muỗi và nhiều loại côn trùng đốt.
Đã có khoảng 100 người được huy động trong đó có các thợ săn và lực lượng đặc nhiệm Nga để tìm kiếm bé Karina trong khu rừng có nhiều thú dữ như gấu và chó sói./.