Hơn 80 người Afghanistan thiệt mạng vì lũ lụt

VOV.VN -Mưa kéo dài gây lở đất nên lực lượng cứu hộ ở huyện Guzirga i-Nur, tỉnh Baghlan gặp nhiều khó khăn...

Các quan chức chính phủ Afghanistan cho biết, lực lượng cứu hộ và người dân đã tìm thấy thi thể 81 nạn nhân thiệt mạng vì lũ quét ở khu vực miền Bắc nước này hồi cuối tuần rồi.

Mưa kéo dài gây lở đất nên lực lượng cứu hộ ở huyện Guzirga i-Nur, tỉnh Baghlan gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Số người chết có thể sẽ còn tăng cao vì trận lũ quét quá bất ngờ, cuốn trôi 850 căn nhà, làm hư hại gần 1 nghìn căn nhà khác.

Chính quyền Kabul huy động trực thăng để đưa hàng cứu trợ đến khu vực thảm hoạ này. Tuy nhiên, hàng ngàn người dân vẫn đang rơi vào tình trạng thiếu lều tạm, lương thực, nước uống và thuốc men. Bộ trưởng Bộ Phục hồi và Phát triển nông thôn Afghanistan, Wais Ahmad Barmak hôm qua đã đến thăm vùng lũ lụt và cho biết sẽ có biện pháp hỗ trợ cho người dân vùng lũ.

Hiện tại rất nhiều khu vực của tỉnh Baghlan đang bị cô lập do nước ngập sâu và đường sá bị phá hủy. Chính quyền Kabul đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của lực lượng không quân Mỹ tại Afghanistan sơ tán người ở vùng nguy hiểm.

Trong khi mưa vẫn tiếp tục, cơ quan dự báo thời tiết Afghanistan cho biết, mấy ngày tới các tỉnh miền Bắc nước này sẽ phải hứng chịu những cơn mưa mới. Điều này là tin tồi tệ cho hàng nghìn người mất nhà cửa và phải qua đêm ngoài trời.

Từ tháng 4.2014 đến nay, tại miền Bắc Afghanistan xảy ra nhiều trận lũ lụt nghiêm trọng, gây thiệt hại người và tài sản. Mới đây nhất, hồi tháng 5 vừa qua, một quả đồi bị sạt lở sau nhiều ngày mưa lớn đã vùi lấp làng Hobo Barik thuộc tỉnh Badakshan, miền Bắc Afghanistan, cướp đi sinh mạng của 500 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên