Người Kurd ở Syria chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ nhằm trốn nhóm IS
VOV.VN - Các vụ giết người đẫm máu của nhóm IS đã khiến cộng đồng người Kurd ở Kobani (Syria) hoảng sợ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ
Trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa lực lượng người Người Kurd và các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thị trấn Kobani của Syria gia tăng, hôm nay (29/9), làn sóng người Kurd tại Syria tiếp tục đổ về biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để xin tỵ nạn.
Anh Ahmad, một người tỵ nạn đến từ Kobani cho biết: "Chúng tôi trốn khỏi các đợt pháo kích tại thị trấn Kobani và chạy đến biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi hy vọng phía Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp đỡ chúng tôi, nếu không thì chúng tôi sẽ bắt buộc phải quay trở lại Syria”.
Hơn 130.000 người Syria gốc Kurd băng qua biên giới vào thị trấn đông nam Suruc ở tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20/9/2014.(ảnh: Reuters).
Các tay súng nhóm Nhà nước Hồi giáo đã tấn công các nhóm Hồi giáo không phải dòng Sunni tại Syria và Iraq. Dư luận cho rằng, các vụ giết người đẫm máu của nhóm Nhà nước Hồi giáo đã khiến cộng đồng người Kurd ở Kobani hoảng sợ chạy sang thị trấn Suruc, Thổ Nhĩ Kỳ, khiến số người tại thị trấn này tăng gấp đôi trong mấy ngày qua.
Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đang kêu gọi sự trợ giúp từ Liên Hợp Quốc và các tổ chức viện trợ quốc tế khác nhằm hỗ trợ cho những người tỵ nạn Syria tại nước này./.