Tổng thống Croatia "ghi điểm" với người hâm mộ ở chung kết World Cup

VOV.VN - Sự lịch sự, ấm áp và thân thiện của Tổng thống Croatia là điều được nhắc đến nhiều nhất sau chung kết World Cup ngày 15/7.

Sau khi trận đấu kết thúc, hình ảnh nữ Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarovic lần lượt ôm các cầu thủ của cả hai đội tuyển, cùng chia sẻ niềm vui chiến thắng với Tổng thống Pháp Macron đã trở thành một hình ảnh đẹp được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Một số người thậm chí còn khẳng định rằng người chiến thắng trong trận đấu giữa Pháp và Croatia chính là Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic. Sự chiến thắng ở đây không nằm ở một chiếc cúp hay tỉ số trận đấu mà chính là việc giành trọn trái tim của nhiều người trên thế giới, không chỉ trên cương vị là lãnh đạo một quốc gia mà còn là hình ảnh của một người yêu bóng đá với tinh thần thể thao đầy nhiệt huyết.

Tổng thống Croatia chia sẻ niềm vui cùng Tổng thống Pháp. Ảnh: Twitter

Bà Grabar- Kitarovic sinh ngày 29/4/1968 tại Rijeka, Croatia. Bà từng học 1 năm tại trường trung học Los Alamos ở New Mexico, ngoài ra bà còn theo học tại Zagreb, Vienna, Washington DC và Harvard trước khi hoàn thành nghiên cứu tiến sỹ tại quê nhà.

Bà Kolinda Grabar-Kitarovic là một người thông thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha cũng như bà có thể hiểu được tiếng Đức, tiếng Pháp và tiếng Ý. Nhiều người cho rằng thế giới cần nhiều hơn những nhà lãnh đạo ấm áp và tài năng như nữ Tổng thống Croatia.

Bên cạnh đó, ít ai biết rằng nữ Tổng thống Croatia còn là một nhà lãnh đạo vừa nghiêm túc, vừa thân thiện. Bà đi máy bay hạng phổ thông, cũng không nhận lương vào những ngày nghỉ làm, đứng cùng hàng ghế với những người hâm mộ, không bỏ lỡ một trận bóng nào và đặc biệt là luôn mặc chiếc áo mang màu cờ của đất nước khi đến cổ vũ cho đội tuyển Croatia.

Tổng thống Croatia xúc động ôm các cầu thủ sau khi trận chung kết World Cup giữa Pháp và Croatia kết thúc. Ảnh: Twitter

Trước đó, nữ Tổng thống Croatia đã tặng Tổng thống Nga Putin một chiếc áo của đội tuyển Croatia với tên “Putin” được in ở phía sau vào ngày 15/7, vài giờ trước trận chung kết World Cup giữa Croatia và Pháp diễn ra tại Moscow.

Trong một cuộc gặp tại điện Kremlin, ông Putin đã chúc mừng Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic về màn trình diễn của đội tuyển Croatia trong suốt giải đấu.

“Tôi chắc chắn chúng ta sẽ được xem một trận đấu đẹp ngày hôm nay”, ông Putin khẳng định. Nữ Tổng thống Croatia cũng cảm ơn Tổng thống Nga Putin khi đã tổ chức thành công giải đấu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chúc mừng Tổng thống Nga Putin về việc tổ chức “hoàn hảo” của ông trong suốt mùa World Cup trước khi hai nhà lãnh đạo cùng xem trận chung kết vào ngày 15/7.

Sau trận chung kết World Cup tại Moscow vào ngày 15/7, có những cổ động viên Croatia gạt nước mắt trong nỗi buồn thua cuộc nhưng cũng có nhiều người cảm thấy tự hào khi một quốc gia chỉ hơn 4 triệu dân có thể đi xa đến vậy trong giải đấu này. Khi tiếng còi trận đấu kết thúc, những người hâm mộ bóng đá tập trung tại quảng trưởng Ban Jelacic, thủ đô Zagreb cùng ôm nhau trong niềm xúc động.

“Các cầu thủ Pháp thể hiện tốt hơn trong những giây phút quyết định mặc dù trên thực tế chúng tôi để họ ghi được hai bàn thắng đầu tiên quá dễ dàng. Tuy nhiên, đi được đến vòng chung kết cũng là một thành công lớn và chúng tôi tự hào về những điều đội bóng của chúng tôi đã làm được trong mùa World Cup này”, người đàn ông 59 tuổi Darko Ilakovac chia sẻ.

Tại sân vận động Luzhniki ở Moscow, nơi trận đấu diễn ra, người hâm hộ đội tuyển Croatia - Robert Zeljko, 31 tuổi bật khóc trong lễ trao huy chương dành cho người chiến thắng cuối trận đấu. “Bây giờ chúng tôi rất buồn. Chúng tôi sẽ buồn nay mai thôi và sau đó chúng tôi sẽ tự hào về đội tuyển quốc gia của mình”.

Croatia, một quốc gia với dân số chỉ gần 4,2 triệu người, không phải là đội được đánh giá cao từ đầu giải đấu nhưng họ đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh để đi đến trận chung kết của World Cup. Hành trình của đội tuyển Croatia trong World Cup 2018 đã gây bất ngờ với chính người dân của quốc gia này.

“Thật kỳ diệu khi một quốc gia chỉ hơn 4 triệu dân có thể vào được vòng chung kết World Cup”, Aleksander Ceferin, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) khẳng định.

Một buổi lễ chào mừng sự trở về của đội tuyển Croatia vào ngày 16/7 sẽ được tổ chức tại quảng trường thủ đô Zagreb với sự tham dự của hàng nghìn người hâm mộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh những bóng hồng gợi cảm tô điểm sắc màu World Cup 2018
Hình ảnh những bóng hồng gợi cảm tô điểm sắc màu World Cup 2018

VOV.VN - Những cổ động viên xinh đẹp luôn là một phần không thể thiếu của World Cup khi thiêu đốt không khí trên những khán đài.

Hình ảnh những bóng hồng gợi cảm tô điểm sắc màu World Cup 2018

Hình ảnh những bóng hồng gợi cảm tô điểm sắc màu World Cup 2018

VOV.VN - Những cổ động viên xinh đẹp luôn là một phần không thể thiếu của World Cup khi thiêu đốt không khí trên những khán đài.

Cận cảnh: 90 phút chung kết đầy cảm xúc của nữ Tổng thống Croatia
Cận cảnh: 90 phút chung kết đầy cảm xúc của nữ Tổng thống Croatia

VOV.VN - Tổng thống Croatia - Kolinda Grabar-Kitarovic đã có mặt trên sân Luzhniki để xem trọn vẹn 90 phút trận chung kết World Cup 2018.

Cận cảnh: 90 phút chung kết đầy cảm xúc của nữ Tổng thống Croatia

Cận cảnh: 90 phút chung kết đầy cảm xúc của nữ Tổng thống Croatia

VOV.VN - Tổng thống Croatia - Kolinda Grabar-Kitarovic đã có mặt trên sân Luzhniki để xem trọn vẹn 90 phút trận chung kết World Cup 2018.