Từ tấm ảnh trong hầm mộ liệt sĩ ở Đồng Nai, gia đình ở Phú Thọ nhận ra người thân
VOV.VN - Từ tấm ảnh tập thể tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ số 25 tại Đồng Nai, một gia đình ở Phú Thọ nhận ra người thân hy sinh năm 1972. Gia đình đang hoàn thiện thủ tục xét nghiệm ADN để xác định danh tính.
Từ tấm ảnh trong phần mộ liệt sĩ được Đội K72 tìm thấy tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai, một gia đình ở Phú Thọ đã nhận ra người thân sau gần 60 năm lưu giữ một bức ảnh tương tự. Gia đình đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh danh tính bằng xét nghiệm ADN.
Tấm ảnh gần 60 năm tuổi hé lộ manh mối
Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại lô cao su 97, xã Minh Đức, TP. Đồng Nai (trước là huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước- là Bình Long trong kháng chiến), Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai) đã quy tập được 26 hài cốt liệt sĩ. Bên trong các phần mộ có nhiều di vật, trong đó có một số hình ảnh.
Riêng chiếc ví màu đen tại phần mộ mang số hiệu 25 (ký hiệu do Đội K72 tạm đặt để quản lý) có 3 tấm ảnh, gồm 1 ảnh cô gái và 2 ảnh tập thể. Trong 2 tấm ảnh tập thể, có bức ảnh chụp 6 người (3 nam, 3 nữ) đã được nhóm Skyline phục dựng.
Tấm ảnh này được Đội K72 đăng tải lên mạng xã hội với mong muốn sớm tìm được người thân hoặc ai đó nhận ra nhân vật trong ảnh, qua đó hỗ trợ xác định danh tính liệt sĩ.
Sau khi hình ảnh lan truyền trên các hội nhóm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Gia Chính (76 tuổi, trú tại tổ 6, phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ) bất ngờ nhận ra bức ảnh giống hệt kỷ vật ông đã lưu giữ suốt gần 60 năm qua.
Theo ông Chính, bức ảnh được chụp tại thành phố Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) vào ngày 1/6/1968, trước kỳ nghỉ hè năm lớp 7. Vài tháng sau, người bạn thân tên Duẩn (người cao nhất trong ảnh), lên đường nhập ngũ. Đến năm 1972, bạn bè nhận tin ông Duẩn đã hy sinh tại chiến trường miền Nam.
Ông Chính chia sẻ thêm, thời đó, cả nhóm chụp chung một bức ảnh rồi rửa thành 6 tấm cho mỗi người giữ một tấm.
“Rất có thể bức ảnh tìm thấy dưới lòng đất chính là tấm ảnh bạn Duẩn mang theo khi vào Nam chiến đấu. Tôi rất mong hài cốt đó đúng là của bạn mình để sớm đưa ông về với gia đình, quê hương", ông Chính xúc động chia sẻ.
Ngay sau khi nhận ra tấm ảnh, ông Chính đã báo tin cho gia đình liệt sĩ Duẩn, cách nhà ông khoảng 6 km.
Gia đình khẩn trương làm thủ tục xét nghiệm ADN
Ông Đặng Chiến Thắng (65 tuổi, em cùng mẹ khác cha với liệt sĩ Duẩn) cho biết, anh trai ông tên đầy đủ là Lê Công Duẩn, là con đầu trong gia đình.
Năm 1972, gia đình nhận được giấy báo tử và đã nhiều lần đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Nay nhận được tin từ ông Chính, gia đình vô cùng mừng rỡ.
Ông Thắng đã đến nhà ông Chính chụp lại bức ảnh kỷ niệm, đồng thời trở về quê gốc tại Thái Bình để lấy giấy báo tử, hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan. Gia đình sẽ sớm liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai để làm các bước xác minh.
“Gia đình đang làm các thủ tục như lấy giấy báo tử, xét nghiệm..., đủ các thủ tục sẽ chuyển vào Bộ Chỉ huy quân sự TP. Đồng Nai. Rất hy vọng đấy là là thật, là đúng, bởi còn phải xét nghiệm ADN. Nếu mà đúng thì tốt quá, đó là mong mỏi của gia đình để đưa được anh ấy về với quê hương”, ông Thắng chia sẻ.
Đại diện Đội K72 cho biết, trong số 26 hài cốt liệt sĩ vừa quy tập, có hơn 50% số mẫu đủ điều kiện trích xuất ADN để giám định danh tính. Trong đó, phần mộ mang số hiệu 25 đủ điều kiện để lấy mẫu ADN làm xét nghiệm đối chiếu.