Mất niềm tin sau 2 lần đò

VOV.VN - Hai lần hôn nhân đổ vỡ đã khiến người phụ nữ ấy không còn niềm tin vào bản thân cũng như tình yêu trong cuộc sống.

Tôi năm nay 40 tuổi, làm giáo viên. Hồi còn học đại học, tôi yêu một người. Anh chỉ học cấp 3 bổ túc, gia đình công nhân. Khi yêu tôi, anh làm bảo vệ ở trường học. Bạn bè và người thân không ủng hộ mối tình của tôi vì sự chênh lệch về học vấn, nhưng tôi nghĩ nghề nào chẳng là nghề, có người làm nghề này, có người làm nghề khác, anh làm bảo vệ thì có sao đâu. Thế nên, cho dù có nhiều người theo đuổi nhưng tôi vẫn không nhận lời.

Thế rồi, chúng tôi kết hôn. Nhưng vừa cưới xong, tôi nhận được quyết định phải đi tăng cường cách trường hơn 3 km nữa. Chồng tôi nhất định không đồng ý, anh bảo rằng nếu tôi buộc phải đi thì xin bỏ việc để ở nhà, nếu tôi vẫn đi thì ly hôn rồi hãy đi. Không thể nào lay chuyển được ý kiến của chồng, việc đi vẫn phải đi, nên cuối cùng tôi đành chọn giải pháp xin nghỉ việc.

Hàng ngày, tôi đi bán hàng nước, rồi nấu cơm thuê để phụ thêm đồng lương bảo vệ ít ỏi của chồng. Hoàn cảnh khó khăn, nhiều lúc cần tiền mà không có, lúc tức giận anh ta mắng tôi là dạy dốt nên mới phải bỏ việc. Càng ngày chồng tôi càng chơi bời, đã thế lại vũ phu và thường xuyên gây sự chửi mắng tôi.

Anh ta còn gây sự mâu thuẫn với bố mẹ đẻ và em của mình. Có lần, anh ta đánh tôi túi bụi như một trận mưa đòn mà bao nhiêu hàng xóm và các giáo viên, các học sinh khác cũng biết. May mà tôi chạy thoát được chứ không biết có còn sống sót được đến bây giờ không. Dù con dâu bị con trai mình đánh tàn tạ vô cớ như thế, nhưng gia đình chồng tôi chẳng ai can thiệp, tôi phải đến ở nhờ một người họ hàng, và làm đơn ly hôn. Thấy thế, chồng tôi liên tục đến xin lỗi, nên tôi cũng bỏ qua.



Nghe câu chuyện ở đây
Hơn một năm sau, tôi sinh được con gái, nhưng chồng tôi vẫn ham chơi, có khi đến một giờ sáng mới về, chẳng chịu đỡ đần tôi gì cả. Khi tôi góp ý thì anh nói, ai bắt đẻ con gái. Sau gần 3 năm lăn lộn ở nhà với cuộc sống đầy vất vả, tôi xin được đi làm ở một trường Đại học với mức lương chuyên viên cũng chẳng khá gì. Con còn nhỏ, mọi việc lớn bé tôi đều phải tự gánh vác. Hàng tháng chồng tôi chỉ đưa đủ tiền ăn 2 bữa của anh, còn lại là mang tiền đi ăn chơi hết, chẳng đóng góp được đồng nào để tôi nuôi con.

Đi chơi thì thôi, về nhà chồng tôi thường xuyên chửi bới, xúc phạm tôi với lời lẽ thô tục nhất. Có những lần trước mặt mẹ tôi mà anh ta vẫn chửi. Anh ta không chỉ đối xử tệ bạc với vợ con mà còn cạn tình với gia đình bên vợ. Sau sáu năm chung sống, tôi đã cố gắng hết sức nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, nên tôi đã dứt khoát ly thân một năm sau đó ly hôn.

Hai năm sau, tôi được một đồng nghiệp giới thiệu một người đàn ông 2 lần bị vợ bỏ. Thương hoàn cảnh của anh nên tôi đã định đi bước nữa. Nhưng số tôi đúng là vẫn chưa hết khổ. Cưới xong, mẹ con tôi sống cùng bố con anh trong căn nhà tập thể hơn 20m2.

Con anh năm nay 20 tuổi, cao to nhưng lại mắc bệnh về thần kinh. Cháu lười học, chỉ toàn chơi bời lêu lổng với những học sinh cá biệt và hay ăn căp tiền. Đã vậy, người chồng thứ hai của tôi cũng chẳng hơn gì anh chồng cũ là mấy. Anh ta cũng ham chơi và chẳng đoái hoài gì đến gia đình. Mỗi khi thằng con hư, chồng tôi phạt tôi khiến cháu rất sợ. Tôi đối tốt với con chồng bao nhiêu thì chồng tôi xử tệ với con tôi bấy nhiêu.

Có hôm tôi đi làm về, vừa bước chân tới bậc cửa đã thấy con gái tôi hét ầm lên “anh vào đây làm gì, không biết em đang tắm à?”. Tôi vội chạy ngay vào buồng tắm thì thấy thằng con chồng đang đứng cười nhăn nhở. Tôi bủn rủn cả chân tay nhưng vẫn phải bình tĩnh đuổi nó ra và cố trấn an con gái. Con tôi tuy mới học lớp 3 nhưng trông cũng phá phổng phao, tôi sợ nhỡ có chuyện gì thì hối không kịp. Tôi dặn con tôi, từ giờ nếu chỉ có anh ở nhà thì phải sang chơi nhà hàng xóm, đợi khi nào mẹ về thì mới được về.

Tôi nói chuyện này với chồng để anh giáo dục con, nhưng chồng tôi vẫn coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau lần đó, ngày nào tôi cũng phải canh cửa mỗi khi con tôi tắm, nhưng có lần thằng con chồng thấy tôi mải nấu cơm, vẫn xông vào khiến con tôi lại ré lên. Lần này chồng tôi vẫn không động tĩnh gì dù một lời nhắc nhở thằng con hư hỗn của mình.

Tôi ngày càng lo lắng cho con gái, ăn không ngon, ngủ không yên. Đi làm cũng lo lắng như ngồi đống lửa, người cứ gầy rộc đi. Không chịu đựng được, một lần nữa tôi phải ly hôn. Ly hôn xong tôi như được sống lại, hai mẹ con sống rất thoải mái. Một năm sau, con tôi học lớp 5 thì bố nó đòi đón con về nuôi. Tôi chỉ cho con về chơi một thời gian nhưng đón con về, ông bà và bố nó đã xui dại cháu là về sống với bố, chứ sống với mẹ không tốt đâu. Hai ông bà và chồng cũ còn nói xấu tôi đủ điều.

Dù rằng những năm làm dâu trong gia đình đó, chẳng ai chê trách tôi điều gì, thậm chí tôi còn phải bao phen làm hòa mâu thuẫn giữa chồng và gia đình chồng, thế mà bây giờ, họ tiêm nhiễm vào đầu con tôi những điều không tốt về tôi. Cháu còn nhỏ, không biết phân biệt đúng sai, nên cứ đòi đi ở với bố. Tôi không đồng ý thì cháu lại nói hỗn với mẹ.

Không giữ được con, tôi đành phải cho bố nó đón đi. Nhưng sau khi đón con đi, anh ta đâu có làm được như đã nói. Con tôi phải về sống với vợ hai của bố đã có hai đứa em. Con tôi chưa tròn 9 tuổi mà đã phải làm đủ mọi việc, cháu chưa có người kèm cặp, nhắc nhở, nên học hành chểnh mảng.

Một năm sau, chồng cũ cũng ly hôn và phải nuôi một đứa con, thế là con tôi lại càng vất vả hơn. Học hành không đến nơi, đến chốn, sức học con tôi giảm đi nhiều, thế nhưng vẫn thường xuyên phải nghỉ học để trông ông bà ốm đau, hoặc là trông em khi ông bà đi vắng. Ngoài ra, hàng ngày con tôi còn phải tắm táp cho em, cho ăn bột, giặt quần áo cho bố, rồi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chẳng có thời gian nào để mà nghỉ ngơi, vui chơi, và cả học hành nữa.

Nhiều lần tôi đòi đón con về, nhưng anh ta nhất định không chịu, vì lúc này con tôi học lớp 7, cháu lớn lên thì sẽ làm nhiều việc hơn, nên anh ta quyết giữ con lại. Tôi làm căng, đòi kiện ra tòa anh ta mới đồng ý cho con đi học thêm. Vì con đi học thêm bắt đầu tốn kém, nên anh ta cũng không kham nổi nữa, đành phải cho cháu về với tôi. Từ đó, tôi đồng hành với con lại từ đầu, kèm cặp dạy dỗ, tìm thầy dạy thêm cho cháu. Hiện con tôi đang học lớp 9, học tương đối tốt, cháu ngoan, biết vâng lời mẹ, nên tôi thấy cũng được an ủi động viên phần nào.

Bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi tương đối ổn. Bạn bè và người thân lại động viên tôi kiếm tìm hạnh phúc để có người yêu thương chia sẻ. Vì tuổi 40, tuy không còn trẻ nữa, nhưng cũng không phải là già, vẫn có thể tìm được người yêu thương mình. Tôi hiểu đến con giun, con dế, đến đôi đũa, dù lệch vẫn còn có đôi. Tôi cũng muốn tìm được người đàn ông và xây dựng hạnh phúc gia đình lắm chứ. Mọi người giới thiệu cho tôi những người đàn ông tốt, nhưng tôi vẫn không thể mở rộng lòng mình và đón nhận tình cảm của họ. Hai lần đổ vỡ của những cuộc hôn nhân trước đó khiến tôi sợ vô cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phận ma
Phận ma

VOV.VN - Là một con người bình thường nhưng anh Vi Văn Trò (Hữu Lũng, Lạng Sơn) luôn bị dân làng coi là ma gà đem điềm xấu cho mọi người.

Phận ma

Phận ma

VOV.VN - Là một con người bình thường nhưng anh Vi Văn Trò (Hữu Lũng, Lạng Sơn) luôn bị dân làng coi là ma gà đem điềm xấu cho mọi người.

Lòng mẹ
Lòng mẹ

VOV.VN - Mọi người ai cũng có một người mẹ, mẹ là biểu tượng của tình yêu thương, hiền dịu.

Lòng mẹ

Lòng mẹ

VOV.VN - Mọi người ai cũng có một người mẹ, mẹ là biểu tượng của tình yêu thương, hiền dịu.

Người đàn ông nửa đời làm việc thiện
Người đàn ông nửa đời làm việc thiện

VOV.VN - Nửa đời người lam lũ vì con, chỉ âm thầm làm việc thiện, thế mà giờ hạnh phúc gia đình người đàn ông ấy lại có nguy cơ tan vỡ.

Người đàn ông nửa đời làm việc thiện

Người đàn ông nửa đời làm việc thiện

VOV.VN - Nửa đời người lam lũ vì con, chỉ âm thầm làm việc thiện, thế mà giờ hạnh phúc gia đình người đàn ông ấy lại có nguy cơ tan vỡ.

Phép màu cho tình yêu
Phép màu cho tình yêu

VOV.VN - Từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn mong có một phép màu đến với tôi và anh dù tôi biết, điều đó rất khó.

Phép màu cho tình yêu

Phép màu cho tình yêu

VOV.VN - Từ sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn mong có một phép màu đến với tôi và anh dù tôi biết, điều đó rất khó.

Dùng bạo lực ép buộc yêu
Dùng bạo lực ép buộc yêu

VOV.VN - Không có được tình yêu của con gái tôi, anh ta liên tục gọi điện, nhắn tin gây sự và đe dọa sẽ giết con gái tôi.

Dùng bạo lực ép buộc yêu

Dùng bạo lực ép buộc yêu

VOV.VN - Không có được tình yêu của con gái tôi, anh ta liên tục gọi điện, nhắn tin gây sự và đe dọa sẽ giết con gái tôi.

Mang thai ở tuổi 18
Mang thai ở tuổi 18

VOV.VN - Đến khi cái thai được 3 tháng, tôi một mình bỏ ra Bắc và vào bệnh viện xin bỏ thai nhưng bác sĩ không cho.

Mang thai ở tuổi 18

Mang thai ở tuổi 18

VOV.VN - Đến khi cái thai được 3 tháng, tôi một mình bỏ ra Bắc và vào bệnh viện xin bỏ thai nhưng bác sĩ không cho.

Làm lại từ đầu!
Làm lại từ đầu!

VOV.VN - Nhiều lúc tôi đã có những suy nghĩ cực đoan, hay là đem con cho một gia đình nào đó hiếm muộn để chúng tôi làm lại từ đầu.

Làm lại từ đầu!

Làm lại từ đầu!

VOV.VN - Nhiều lúc tôi đã có những suy nghĩ cực đoan, hay là đem con cho một gia đình nào đó hiếm muộn để chúng tôi làm lại từ đầu.

Ngoại tình 5 năm vẫn không thể bỏ chồng
Ngoại tình 5 năm vẫn không thể bỏ chồng

VOV.VN - "Tôi không thể dù rằng mình và chồng chỉ sống với nhau về mặt pháp lý, tình cảm đã nguội lạnh"...

Ngoại tình 5 năm vẫn không thể bỏ chồng

Ngoại tình 5 năm vẫn không thể bỏ chồng

VOV.VN - "Tôi không thể dù rằng mình và chồng chỉ sống với nhau về mặt pháp lý, tình cảm đã nguội lạnh"...

Sự thật buồn đằng sau cuộc tình đẹp như mơ
Sự thật buồn đằng sau cuộc tình đẹp như mơ

Dù có cố gắng đến thế nào, tình yêu của tôi vẫn không đủ đối với anh.

Sự thật buồn đằng sau cuộc tình đẹp như mơ

Sự thật buồn đằng sau cuộc tình đẹp như mơ

Dù có cố gắng đến thế nào, tình yêu của tôi vẫn không đủ đối với anh.

Quyết chia tay vì người yêu học vấn cao hơn
Quyết chia tay vì người yêu học vấn cao hơn

VOV.VN - Mối tình chênh lệch về trình độ học vấn khiến người đàn ông ấy không biết phải làm thế nào?

Quyết chia tay vì người yêu học vấn cao hơn

Quyết chia tay vì người yêu học vấn cao hơn

VOV.VN - Mối tình chênh lệch về trình độ học vấn khiến người đàn ông ấy không biết phải làm thế nào?

Hối hận vì trả thù bằng bạo lực
Hối hận vì trả thù bằng bạo lực

VOV.VN - Tôi rất hối hận vì mình đã gây tổn thương cho người khác dù rằng đó là kẻ chẳng ra gì và đã muốn lấy mạng của tôi.

Hối hận vì trả thù bằng bạo lực

Hối hận vì trả thù bằng bạo lực

VOV.VN - Tôi rất hối hận vì mình đã gây tổn thương cho người khác dù rằng đó là kẻ chẳng ra gì và đã muốn lấy mạng của tôi.