Mẹ lo con trai khổ khi lấy vợ ít tuổi

VOV.VN - Tôi nghĩ mà chua xót trong lòng. Không đồng ý cho cưới thì cháu không hỏi han, không đoái hoài gì đến vợ chồng tôi, được đồng ý thì cháu khác hẳn.

Tôi năm nay 46 tuổi, chồng hơn tôi 3 tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau cũng đã được 26 năm, có 1 con trai và 1 con gái. Con trai 25 tuổi, còn con gái 23 tuổi. Con gái tôi học sư phạm ra trường 2 năm mà chưa xin được việc, dù vợ chồng tôi đã nhờ cậy mọi nơi. Trong thời gian đợi việc, cháu cũng đi làm thuê ở một số nơi nhưng lương thấp chẳng đủ ăn, đủ trọ.

Còn con trai tôi thi đại học 2 năm không đỗ nên vợ chồng tôi cho cháu đi học nghề sửa chữa xe máy. Cháu vừa học vừa làm đến nay đã được 4 năm, lương 3 triệu/tháng, ăn ngủ chủ cửa hàng bao. Tháng lương đầu, cháu dành mua quần áo và sắm sửa cho bố mẹ với em gái hết. Cháu còn tiết kiệm cùng vợ chồng tôi để mua xe máy. Mua xong, cháu bàn với chúng tôi là mỗi tháng sẽ tiết kiệm 2 triệu để mua xe máy cho em. Thấy cháu biết lo cho gia đình, vợ chồng tôi cũng thấy mừng.

Rồi cháu gọi điện về báo với vợ chồng tôi là đang yêu một cô gái sinh năm 1996, kém cháu 6 tuổi. Tôi mở sách vạn niên xem thì trong sách nói tuổi 2 cháu không hợp. Biết chuyện, cháu bảo tôi đi lễ giúp để giải. Nhưng thầy bảo tuổi đã xung, có lễ cũng không giải quyết được gì.

Ảnh minh họa

Đợt vừa rồi, tôi sửa nhà, cháu cũng về. Nhân tiện, tôi nhờ thầy phong thủy về xem giúp nhà cửa, đất cát và cả chuyện của hai cháu. Thầy bảo nếu 2 tuổi này lấy nhau thì sẽ khổ suốt đời, không người này chết trước người kia thì cũng là tài sản tiêu tán. Con trai tôi lúc đó cũng nghe được những lời thầy nói nhưng vợ chồng tôi không khuyên được cháu. Chúng tôi đành bảo cháu gọi bạn gái kia về để hai đứa đi xem ở chỗ khác xem sao, nhưng thầy nào cũng nói đúng như vậy.

Trước kết quả đó, vợ chồng tôi vô cùng lo lắng và bàn với các cháu là sẽ xin cô bé đó làm con nuôi. Nhưng con trai tôi kiên quyết không để chúng tôi làm thế và nằng nặc đòi làm đám cưới với cô bé, nếu không được sẽ đi tu. Còn bạn gái cháu thì chỉ ngồi khóc. Nếu không biết chuyện gì thì thôi, chứ đã biết làm sao tôi dám cho hai đứa lấy nhau. Yêu nhau rồi lấy nhau phải có hạnh phúc, có con cái và sống bên nhau cả đời. Tuổi các cháu không hợp, lấy nhau rồi sau này không chỉ các cháu khổ mà bố mẹ hai bên cũng sẽ khổ nhiều. Tôi cũng phân tích thế với các cháu, nhưng con trai tôi bảo ở một mình mới là khổ và bắt tôi đi xem ngày cho hai đứa cưới nhau. Tôi không chịu thì cháu kéo bạn gái bỏ đi, không thèm chào bố mẹ lấy 1 tiếng.

Từ đó đến nay, tôi đã suy nghĩ nhiều lắm. Chồng tôi bảo: “Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất chứ biết làm sao. Không đồng ý cho cưới, rồi nó sinh ra nghiện hút thì đời vợ chồng mình còn khổ biết chừng nào?”. Nghe chồng khuyên giải, tôi đành gạt nước mắt mà gọi điện cho con: “Bố mẹ nói con không nghe thì sau này sướng khổ thế nào, các con không được oán trách bố mẹ”. Nghe tôi nói xong, cháu cười vui vẻ, hỏi han xem chúng tôi đang làm gì, đã ăn cơm chưa.

Tôi nghĩ mà chua xót trong lòng. Không đồng ý cho cưới thì cháu không hỏi han, không đoái hoài gì đến vợ chồng tôi, được đồng ý thì cháu khác hẳn. Vợ chồng tôi yêu và thương cháu như thế, vậy mà chỉ vì một đứa con gái mà cháu coi bố mẹ không ra gì. Cháu nào biết tôi chăm cháu vất vả thế nào đâu? Hồi mới sinh, cháu chẳng chịu nằm yên mà ngủ, cứ đặt xuống giường là cháu khóc, chỉ khi tôi bế đứng lên thì mới thôi. Tôi đã vất vả vì con nhiều mà cháu chẳng biết thương tôi, chẳng biết nghe lời…

Vốn tôi đã nhiều bệnh, giờ vì chuyện của con trai mà tinh thần sa sút nhiều. Đêm tôi không ngủ được mà cứ nằm nghĩ ngợi liệu mình còn phải khổ đến bao giờ? Hồi tôi còn nhỏ, nhà nghèo lại đông anh em, đi lấy chồng cũng vất vả không nhất thì nhì ở xã. Một lần mua đất mà phải mất 5 lần làm nhà mới có nhà cửa tử tế để ở. Tưởng con cái có công ăn, việc làm ổn định rồi sẽ được an nhàn, nào ngờ con trai tôi lại quyết định và xử sự như thế.

Tôi cũng nhờ ông bà, cô dì, chú bác hai bên họ hàng phân tích nhưng cháu không nghe. Không đồng ý thì cháu chống đối, mà đồng ý thì tôi lại lo sợ tương lai của các cháu sẽ không tốt đẹp gì. Tôi không biết phải làm thế nào bây giờ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình
Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình

VOV.VN - Em không thể nghĩ một người làm chồng, làm cha, học bằng nọ, cấp kia, làm cán bộ, mà lại có thói hành xử tàn ác, ghê rợn với những người thân yêu như thế.

Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình

Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình

VOV.VN - Em không thể nghĩ một người làm chồng, làm cha, học bằng nọ, cấp kia, làm cán bộ, mà lại có thói hành xử tàn ác, ghê rợn với những người thân yêu như thế.

Có nên lấy người đã ly dị vợ và có con riêng?
Có nên lấy người đã ly dị vợ và có con riêng?

VOV.VN - Liệu đến với anh thì sau này, cuộc sống của chúng em có hạnh phúc? Em có thể sống trong cảnh mẹ kế - con chồng hay không?... 

Có nên lấy người đã ly dị vợ và có con riêng?

Có nên lấy người đã ly dị vợ và có con riêng?

VOV.VN - Liệu đến với anh thì sau này, cuộc sống của chúng em có hạnh phúc? Em có thể sống trong cảnh mẹ kế - con chồng hay không?... 

Ai rồi cũng đến lúc dịu dàng
Ai rồi cũng đến lúc dịu dàng

Thuở 18, đôi mươi mấy chị em còn ăn chung một mâm cơm, dùng chung chiếc xe đạp, vẫn mạnh mồm tuyên bố “có ế cũng chả sao vì chúng mình còn có nhau”.

Ai rồi cũng đến lúc dịu dàng

Ai rồi cũng đến lúc dịu dàng

Thuở 18, đôi mươi mấy chị em còn ăn chung một mâm cơm, dùng chung chiếc xe đạp, vẫn mạnh mồm tuyên bố “có ế cũng chả sao vì chúng mình còn có nhau”.

Lo sợ người yêu nhiễm HIV trước ngày cưới
Lo sợ người yêu nhiễm HIV trước ngày cưới

VOV.VN - Em biết với tuổi của anh ấy, trải qua vài mối tình là chuyện bình thường. Nhưng em không ngờ anh lại có quan hệ thể xác với các cô gái đó.

Lo sợ người yêu nhiễm HIV trước ngày cưới

Lo sợ người yêu nhiễm HIV trước ngày cưới

VOV.VN - Em biết với tuổi của anh ấy, trải qua vài mối tình là chuyện bình thường. Nhưng em không ngờ anh lại có quan hệ thể xác với các cô gái đó.

Chồng lười tại vợ
Chồng lười tại vợ

Nhiều người vợ quay cuồng làm việc nhà, chăm sóc con cái dẫn đến mệt mỏi, u sầu, trong khi chồng nằm khểnh ôm cái ti vi.

Chồng lười tại vợ

Chồng lười tại vợ

Nhiều người vợ quay cuồng làm việc nhà, chăm sóc con cái dẫn đến mệt mỏi, u sầu, trong khi chồng nằm khểnh ôm cái ti vi.

Trở thành kẻ thù sau khi chia tay
Trở thành kẻ thù sau khi chia tay

Chia tay nhau như những người bạn vẫn là điều tốt nhất, vì điều đó giúp bạn giữ được sự bình yên tâm trí. Vì thế, hãy tránh xa những kiểu chia tay dưới đây. 

Trở thành kẻ thù sau khi chia tay

Trở thành kẻ thù sau khi chia tay

Chia tay nhau như những người bạn vẫn là điều tốt nhất, vì điều đó giúp bạn giữ được sự bình yên tâm trí. Vì thế, hãy tránh xa những kiểu chia tay dưới đây. 

Chẳng biết có thai với chồng hay người tình?
Chẳng biết có thai với chồng hay người tình?

Tôi nhận lời làm tình nhân của anh sau một lần quá buồn phiền, thất vọng về cuộc hôn nhân của mình và đùng một cái, tôi phát hiện mình có thai...  

Chẳng biết có thai với chồng hay người tình?

Chẳng biết có thai với chồng hay người tình?

Tôi nhận lời làm tình nhân của anh sau một lần quá buồn phiền, thất vọng về cuộc hôn nhân của mình và đùng một cái, tôi phát hiện mình có thai...  

Vợ “đoảng” vắng chồng
Vợ “đoảng” vắng chồng

Tin gây chấn động gia đình, bố nó sẽ đi công tác một tuần. Vợ đoảng cứ gọi là bồi hồi thể hiện rõ trên nét mặt.

Vợ “đoảng” vắng chồng

Vợ “đoảng” vắng chồng

Tin gây chấn động gia đình, bố nó sẽ đi công tác một tuần. Vợ đoảng cứ gọi là bồi hồi thể hiện rõ trên nét mặt.