Trở thành kẻ thù sau khi chia tay

Chia tay nhau như những người bạn vẫn là điều tốt nhất, vì điều đó giúp bạn giữ được sự bình yên tâm trí. Vì thế, hãy tránh xa những kiểu chia tay dưới đây. 

Loan báo trên mạng xã hội

Cách chia tay này sẽ gây tổn thương nặng nề cho anh ấy. Đại đa số đàn ông coi đó là hành động coi thường, khi dễ mình. Thậm chí họ còn coi đó là sự sỉ nhục nặng nề. Thêm vào đó, thực tế cho thấy những thông báo này chưa chắc đã có thể ngay lập tức trở thành dấu chấm hết cho mối quan hệ, sau đó sẽ còn tiếp nối những chỉ trích, trách móc. Vì thế tốt hơn hết là bạn đừng nhờ đến những trang mạng xã hội hay tin nhắn mà hãy gặp nhau, nói chuyện thẳng thắn và bình tĩnh thì hiệu quả hơn.

Nói dối về nguyên nhân chia tay

Dù bạn có nghĩ ra nguyên nhân nào đó thì mọi việc sẽ được phơi bày rất nhanh – có khi ngay trong quá trình giải thích, phân trần về việc cần phải chia tay. Lời nói dối, dù có là cuối cùng đi chăng nữa – sẽ luôn luôn giống như một cái tát tinh thần. Sự chia tay vốn đã là điều gây khó chịu thì chia tay vì một sự lừa dối chính là một lý do lớn để người ta thù hận nhau. Bạn sẽ không thể trở thành bạn bè với điều đó.

Làm lớn chuyện

Một cuộc cãi nhau lớn có thể là cách nhanh nhất để bạn đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ tốt mà bạn đáng có với người yêu hay chồng cũ. Tất nhiên, thông thường việc kìm giữ để không cãi cọ là vô cùng khó khăn. Chúng ta thường không có đủ bình tĩnh và kiềm chế bản thân trong các cuộc nói chuyện với những chủ đề khó và nhất là đang bị stress vì việc chia tay. Tất nhiên, một cuộc cãi cọ không đủ xóa đi hết mọi điều tốt đẹp đã từng có, thế nhưng nó cũng làm “cạn kiệt” niềm vui, sức sống. Nếu bạn chẳng biết làm gì ngoài cãi nhau thì sớm hay muộn người đàn ông của bạn sẽ phải yêu cầu chia tay và tìm mọi cách tránh xa bạn.

Lôi kéo thêm người ngoài vào cuộc

Một vài phụ nữ cố gắng sửa chữa mọi việc bằng bàn tay của người khác. Họ yêu cầu bạn gái hay thậm chí bố mẹ của đối phương thuyết phục anh ta rằng họ không nên chia tay. Mong muốn này của người phụ nữ chắc chắn sẽ thất bại bởi vì sự đổ vỡ phát xuất từ bên trong và một người hoàn toàn không còn muốn duy trì mối quan hệ với người kia. Việc lôi kéo một người thứ ba vào là vô ích. Hành động đó chỉ khiến người đàn ông nghĩ rằng bạn là kẻ phụ thuộc, bạn không thể tự làm việc gì đó một mình, dù là việc giữ lấy trái tim người đàn ông bạn yêu thương và như vậy thì quyết định chia tay của anh ấy là hoàn toàn đúng đắn.

Trả thù

Cũng có một số phụ nữ muốn trả thù người cũ của mình và sử dụng điều đó để chấm dứt quan hệ. Đa phần những người có hành động thế này là những cô gái bị người yêu phản bội. Họ âm thầm “ăn nem” và chờ một cơ hội nào đó ném điều này vào mặt kẻ đã khiến mình bị tổn thương. Hành động này sẽ phá hủy toàn bộ mối quan hệ bè bạn có thể có sau khi chia tay, nhưng thường nó gây tác hại cho chính cô gái nhiều hơn. Bạn cần phải biết rằng khao khát trả thù thường thiêu đốt chính người nuôi dưỡng ngọn lửa đó. Những mối quan hệ chỉ để trả thù thường làm cho tâm hồn bạn suy sụp.

Còn sự trả thù sau khi chia tay: ranh giới của những cách trả thù này là vô hạn trong trí tưởng tượng của người phụ nữ bị tự ái. Nhưng hành động này không mang lại điều gì tốt đẹp trong mắt những người đàn ông mà chỉ khiến anh ta càng cố “bỏ của chạy lấy người”. 

Gọi điện thoại dọa dẫm tình yêu mới của anh ta

Với những người phụ nữ không biết kiềm chế như thế này, đàn ông thường rất sợ hãi. Kiểu phụ nữ hay gọi điện thoại và đe dọa người mới, đàn ông gọi là loại phụ nữ không bình thường. Họ hoàn toàn không muốn có mối liên hệ nào với kiểu phụ nữ này chứ đừng nói là tình bạn. Họ sẽ thay số điện thoại và cảm thấy nhẹ nhõm khi tránh xa được người phụ nữ như vậy.

Phủ nhận mọi lỗi lầm của mình

Một mối quan hệ bị tan vỡ thường không bao giờ là lỗi của chỉ một người. Một hành động xúc phạm của người này sẽ kéo theo đó những lời nói giận dữ của người kia và mọi việc thường sẽ cứ thế lớn lên và tan vỡ. Và sẽ rất không trung thực nếu bạn cố phủ nhận mọi lỗi lầm của mình, đổ trách nhiệm lên vai người kia. Tốt hơn hết là hãy can đảm xin lỗi nhau chứ đừng tuyên bố rằng anh ta là kẻ bất tài và vì thế mà bạn không thể sống chung với anh ta.

Nếu bạn đã quyết định chia tay thì tốt hơn là trung thực với anh ấy về tình cảm của mình. Bạn đã chung sống với một con người chứ không phải với cái bàn hay cái ghế - anh ấy có quyền biết vì sao mọi việc lại ra nông nỗi thế này. Chọn thời điểm nào để nói là tùy vào cảm giác của bạn và hãy cố gắng trò chuyện một cách chân thành. Đừng đốt mọi kỷ niệm bằng những lời lẽ lăng mạ, những xung đột, chỉ trích, sỉ nhục, trả thù hay những hành động ngu ngốc khác. Đừng để lại sau lưng mình những hồi ức xấu và đừng để mình rơi vào tình trạng mất lý trí. Mỗi hành động của chúng ta hôm nay sẽ lưu lại dấu ấn trong ngày mai. Hãy thận trọng!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình
Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình

VOV.VN - Em không thể nghĩ một người làm chồng, làm cha, học bằng nọ, cấp kia, làm cán bộ, mà lại có thói hành xử tàn ác, ghê rợn với những người thân yêu như thế.

Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình

Tuyệt vọng khi có người cha hay bạo hành gia đình

VOV.VN - Em không thể nghĩ một người làm chồng, làm cha, học bằng nọ, cấp kia, làm cán bộ, mà lại có thói hành xử tàn ác, ghê rợn với những người thân yêu như thế.

Phản bội chồng ở tuổi 40
Phản bội chồng ở tuổi 40

Tôi gặp em trong một chuyến công tác, là đồng hương nên chúng tôi nhanh chóng kết thân, chia sẻ mọi vấn đề.

Phản bội chồng ở tuổi 40

Phản bội chồng ở tuổi 40

Tôi gặp em trong một chuyến công tác, là đồng hương nên chúng tôi nhanh chóng kết thân, chia sẻ mọi vấn đề.

Khó xử trước hàng xóm ghê gớm
Khó xử trước hàng xóm ghê gớm

VOV.VN - Tôi thấy rất khó xử, nói ra sự thật thì mất tình hàng xóm và sẽ nhiều điều phiền phức với tôi và gia đình. Nhưng nếu không nói ra, tôi áy náy vô cùng.

Khó xử trước hàng xóm ghê gớm

Khó xử trước hàng xóm ghê gớm

VOV.VN - Tôi thấy rất khó xử, nói ra sự thật thì mất tình hàng xóm và sẽ nhiều điều phiền phức với tôi và gia đình. Nhưng nếu không nói ra, tôi áy náy vô cùng.

Chẳng biết có thai với chồng hay người tình?
Chẳng biết có thai với chồng hay người tình?

Tôi nhận lời làm tình nhân của anh sau một lần quá buồn phiền, thất vọng về cuộc hôn nhân của mình và đùng một cái, tôi phát hiện mình có thai...  

Chẳng biết có thai với chồng hay người tình?

Chẳng biết có thai với chồng hay người tình?

Tôi nhận lời làm tình nhân của anh sau một lần quá buồn phiền, thất vọng về cuộc hôn nhân của mình và đùng một cái, tôi phát hiện mình có thai...  

Luôn lo sợ bị người cũ quấy phá
Luôn lo sợ bị người cũ quấy phá

VOV.VN - Em có nên nói cho bạn trai hiện tại biết em từng quan hệ với người cũ không, nếu nói sẽ nói như thế nào đây?

Luôn lo sợ bị người cũ quấy phá

Luôn lo sợ bị người cũ quấy phá

VOV.VN - Em có nên nói cho bạn trai hiện tại biết em từng quan hệ với người cũ không, nếu nói sẽ nói như thế nào đây?

Ai rồi cũng đến lúc dịu dàng
Ai rồi cũng đến lúc dịu dàng

Thuở 18, đôi mươi mấy chị em còn ăn chung một mâm cơm, dùng chung chiếc xe đạp, vẫn mạnh mồm tuyên bố “có ế cũng chả sao vì chúng mình còn có nhau”.

Ai rồi cũng đến lúc dịu dàng

Ai rồi cũng đến lúc dịu dàng

Thuở 18, đôi mươi mấy chị em còn ăn chung một mâm cơm, dùng chung chiếc xe đạp, vẫn mạnh mồm tuyên bố “có ế cũng chả sao vì chúng mình còn có nhau”.

Lo sợ người yêu nhiễm HIV trước ngày cưới
Lo sợ người yêu nhiễm HIV trước ngày cưới

VOV.VN - Em biết với tuổi của anh ấy, trải qua vài mối tình là chuyện bình thường. Nhưng em không ngờ anh lại có quan hệ thể xác với các cô gái đó.

Lo sợ người yêu nhiễm HIV trước ngày cưới

Lo sợ người yêu nhiễm HIV trước ngày cưới

VOV.VN - Em biết với tuổi của anh ấy, trải qua vài mối tình là chuyện bình thường. Nhưng em không ngờ anh lại có quan hệ thể xác với các cô gái đó.

Chồng lười tại vợ
Chồng lười tại vợ

Nhiều người vợ quay cuồng làm việc nhà, chăm sóc con cái dẫn đến mệt mỏi, u sầu, trong khi chồng nằm khểnh ôm cái ti vi.

Chồng lười tại vợ

Chồng lười tại vợ

Nhiều người vợ quay cuồng làm việc nhà, chăm sóc con cái dẫn đến mệt mỏi, u sầu, trong khi chồng nằm khểnh ôm cái ti vi.