Tôi có nên đến với người đàn ông từng bỏ vợ?

VOV.VN -Mẹ tôi thì phản ứng quyết liệt tôi đến với anh. Mẹ nói tôi ngu dại, con gái phơi phới lại vướng vào người đã có một đời vợ và 2 đứa con

Tôi với anh là đồng nghiệp trong công ty. Công việc hay phải về muộn nên thỉnh thoảng chúng tôi trò chuyện cùng nhau.

Hoàn cảnh của anh cũng khá éo le, anh một mình nuôi hai đứa con trai đang học Tiểu học. Vợ chồng anh chia tay cách đây 4 năm. Khi chúng tôi trở nên thân thiết hơn, anh kể vợ anh đã phản bội chồng đi theo người đàn ông khác, nên anh nhất quyết ly hôn và nhận nuôi cả hai con. Vợ anh cũng đã ăn năn, xin anh tha thứ nhưng với anh, bất cứ chuyện gì anh đều có thể tha thứ, nhưng riêng chuyện phản bội anh không thể chấp nhận.

Mẹ nhất quyết bắt tôi chấm dứt ngay lập tức ý định kết hôn với anh. (ảnh minh hoạ-Ngôi sao)

Một mình anh làm công nhân, lại nuôi hai đứa con nhỏ, bố mẹ thì ở quê xa nên khá vất vả. Những hôm đi làm về muộn, anh phải nhờ hàng xóm đón hộ 2 con và cơm nước cho chúng. Nghe anh kể về hoàn cảnh của mình, tôi từ thông cảm chuyển sang yêu anh lúc nào không biết.

Khi chúng tôi tính chuyện về ra mắt hai bên gia đình, bố mẹ anh thì mừng lắm vì muốn anh ổn định cuộc sống để các con đỡ khổ. Nhưng bố mẹ tôi phản ứng quyết liệt. Mẹ nói tôi ngu dại, con gái phơi phới lại vướng vào người đã có một đời vợ và phải nuôi 2 đứa con. Mà anh kể là vợ anh phản bội, chắc gì sự thể đã là như thế. Mẹ nhất quyết bắt tôi chấm dứt ngay lập tức ý định kết hôn với anh. Mẹ còn nói nếu tôi không nghe lời thì ngày cưới cũng là ngày tôi không còn mẹ.

Mẹ làm tôi thật sự sợ hãi. Nhưng tôi yêu anh, muốn được san sẻ cuộc sống với anh. Anh cũng yêu tôi thật lòng. Làm thế nào để chúng tôi đến được với nhau bây giờ?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đau đầu khi sống chung với "con riêng" của chồng
Đau đầu khi sống chung với "con riêng" của chồng

VOV.VN -Tôi luôn cố gắng chăm lo cho con của chồng như con mình, nhưng cháu không đón nhận mà còn có phản ứng tiêu cực.

Đau đầu khi sống chung với "con riêng" của chồng

Đau đầu khi sống chung với "con riêng" của chồng

VOV.VN -Tôi luôn cố gắng chăm lo cho con của chồng như con mình, nhưng cháu không đón nhận mà còn có phản ứng tiêu cực.

Bạn trai đại gia vừa chia tay đã vội... đòi quà
Bạn trai đại gia vừa chia tay đã vội... đòi quà

VOV.VN - Tôi biết anh ta là người thực tế đến mức thực dụng, thế nhưng thật không ngờ anh ta lại tủn mủn đến thế, vừa chia tay đã vội đòi lại những gì đã tặng.

Bạn trai đại gia vừa chia tay đã vội... đòi quà

Bạn trai đại gia vừa chia tay đã vội... đòi quà

VOV.VN - Tôi biết anh ta là người thực tế đến mức thực dụng, thế nhưng thật không ngờ anh ta lại tủn mủn đến thế, vừa chia tay đã vội đòi lại những gì đã tặng.

Sợ hãi ngủ cùng chồng vì điều này
Sợ hãi ngủ cùng chồng vì điều này

VOV.VN -Tôi đã nguội lạnh ham muốn, còn chồng tôi thì càng ngày càng “khoẻ”, ông ấy còn đòi hỏi nhiều hơn trước, làm nhiều lúc tôi cảm thấy rất sợ hãi.

Sợ hãi ngủ cùng chồng vì điều này

Sợ hãi ngủ cùng chồng vì điều này

VOV.VN -Tôi đã nguội lạnh ham muốn, còn chồng tôi thì càng ngày càng “khoẻ”, ông ấy còn đòi hỏi nhiều hơn trước, làm nhiều lúc tôi cảm thấy rất sợ hãi.

Chồng phản đối “thụ tinh nhân tạo” vì lý do bất ngờ
Chồng phản đối “thụ tinh nhân tạo” vì lý do bất ngờ

VOV.VN -Mặc dù tôi cố gắng thuyết phục, nhưng chồng tôi nói, những đứa trẻ mà anh biết được sinh bằng phương pháp này đều không bình thường như trẻ khác…

Chồng phản đối “thụ tinh nhân tạo” vì lý do bất ngờ

Chồng phản đối “thụ tinh nhân tạo” vì lý do bất ngờ

VOV.VN -Mặc dù tôi cố gắng thuyết phục, nhưng chồng tôi nói, những đứa trẻ mà anh biết được sinh bằng phương pháp này đều không bình thường như trẻ khác…

Có nên ra tay nghĩa hiệp với “tình cũ” từng phản bội mình?
Có nên ra tay nghĩa hiệp với “tình cũ” từng phản bội mình?

VOV.VN -Biết Nga gặp khó khăn, tôi cũng muốn giúp cô ấy nhưng nghĩ đến chuyện cô phản bội trong lúc gia đình tôi khó khăn nhất lại khiến tôi nao núng

Có nên ra tay nghĩa hiệp với “tình cũ” từng phản bội mình?

Có nên ra tay nghĩa hiệp với “tình cũ” từng phản bội mình?

VOV.VN -Biết Nga gặp khó khăn, tôi cũng muốn giúp cô ấy nhưng nghĩ đến chuyện cô phản bội trong lúc gia đình tôi khó khăn nhất lại khiến tôi nao núng

Tôi mệt mỏi vì phải chiều “chồng trẻ”
Tôi mệt mỏi vì phải chiều “chồng trẻ”

VOV.VN -Nhiều lúc tôi thấy hối hận vì đã lấy chồng, mang tiếng là có chồng nhưng chả khác nào tôi đang phải chăm sóc một đứa trẻ to xác và lười biếng

Tôi mệt mỏi vì phải chiều “chồng trẻ”

Tôi mệt mỏi vì phải chiều “chồng trẻ”

VOV.VN -Nhiều lúc tôi thấy hối hận vì đã lấy chồng, mang tiếng là có chồng nhưng chả khác nào tôi đang phải chăm sóc một đứa trẻ to xác và lười biếng

Tôi muốn ly dị chồng vì lý do ít ai ngờ
Tôi muốn ly dị chồng vì lý do ít ai ngờ

VOV.VN -Có lần vì vội, tôi mua rau ở chợ nấu cho con mà không vào hàng rau sạch, chồng tôi đã bỏ cả bát bột vừa nấu xong để nấu lại bữa khác…

Tôi muốn ly dị chồng vì lý do ít ai ngờ

Tôi muốn ly dị chồng vì lý do ít ai ngờ

VOV.VN -Có lần vì vội, tôi mua rau ở chợ nấu cho con mà không vào hàng rau sạch, chồng tôi đã bỏ cả bát bột vừa nấu xong để nấu lại bữa khác…

Lấy chồng 10 năm, tôi chưa biết “mặt mũi” tiền lương của chồng
Lấy chồng 10 năm, tôi chưa biết “mặt mũi” tiền lương của chồng

VOV.VN -Mỗi khi nói đến chuyện tiền nong là vợ chồng tôi lại mâu thuẫn. Tôi mệt mỏi khi phải một mình xoay sở chi tiêu trong gia đình đã gần 10 năm nay.

Lấy chồng 10 năm, tôi chưa biết “mặt mũi” tiền lương của chồng

Lấy chồng 10 năm, tôi chưa biết “mặt mũi” tiền lương của chồng

VOV.VN -Mỗi khi nói đến chuyện tiền nong là vợ chồng tôi lại mâu thuẫn. Tôi mệt mỏi khi phải một mình xoay sở chi tiêu trong gia đình đã gần 10 năm nay.

Nguội lạnh khi người yêu cũ muốn “nối lại” tình cảm
Nguội lạnh khi người yêu cũ muốn “nối lại” tình cảm

VOV.VN -Khi biết tôi vẫn một mình, người yêu cũ muốn chúng tôi nối lại tình cảm. Nhưng thực sự, giờ đây lòng tôi đã nguội lạnh tình cảm với cô ấy

Nguội lạnh khi người yêu cũ muốn “nối lại” tình cảm

Nguội lạnh khi người yêu cũ muốn “nối lại” tình cảm

VOV.VN -Khi biết tôi vẫn một mình, người yêu cũ muốn chúng tôi nối lại tình cảm. Nhưng thực sự, giờ đây lòng tôi đã nguội lạnh tình cảm với cô ấy