VOV.VN - Sáng 8/4, Nguyễn Đức Mậu, nhà thơ gắn bó với Tạp chí Văn nghệ Quân đội qua đời, khiến giới văn chương và đồng nghiệp bàng hoàng, tiếc thương.
VOV.VN - Ngày 26/3, quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hoàng Minh Sơn đã tặng Bằng khen cho sinh viên Nguyễn Lê Tú (ĐH Bách khoa Hà Nội) vì hành động dũng cảm cứu người mắc kẹt trong đám cháy tại Lĩnh Nam, Hà Nội.
VOV.VN - Tối 23/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội ra mắt với chương trình “Thanh âm dưới ánh mặt trời”. Hơn 200 nghệ sĩ – chiến sĩ đã mang đến hành trình âm nhạc từ những khúc ca cách mạng đến tác phẩm kinh điển, hun đúc khát vọng cống hiến và tự hào dân tộc.
VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chiều nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Thanh niên.
VOV.VN - Nhân dịp kỉ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Thanh niên.
VOV.VN - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương và vọng âm của nó thì chưa bao giờ tắt trong tâm khảm của người lính. Với truyện ngắn “Vọng ký ức”, nhà văn Phan Ngọc Chính đã dẫn dắt độc giả bước vào một cuộc đối thoại đặc biệt: nơi những ký ức bi tráng về cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc bỗng chốc ùa về...
VOV.VN - Những ngày đầu xuân 2026, tại Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, không khí tập luyện cho live concert “Mùa chim én bay” của NSƯT Vũ Thắng Lợi diễn ra khẩn trương. Chương trình sẽ diễn ra lúc 20h ngày 13/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), được xem là hành trình nghệ thuật của những nghệ sĩ - chiến sĩ.
VOV.VN - Trong chương trình “Đọc truyện đêm khuya” hôm nay, mời quý vị và các bạn lắng nghe truyện ngắn "Người lính hay nói trạng" của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Nhân vật chính của câu chuyện là một người lính thật đặc biệt: người lính có tài "nói trạng" bẩm sinh.
VOV.VN - Bao mùa xuân trôi qua, có tới 70% cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đón Tết xa nhà. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của người lính nơi tuyến đầu Tổ quốc, để giữ vững đường biên, bảo đảm bản làng bình yên, cho nhân dân cả nước an vui đón xuân.
VOV.VN - Chiều cuối cùng của năm Ất Tỵ, trong thời khắc chuẩn bị chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khi muôn nhà sum họp, đón xuân trong ấm áp đoàn viên, thì ở nơi biên cương, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vẫn chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.