VOV.VN - Công an xã Tiên Lương,Công an tỉnh Phú Thọ vừa điều tra, làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại chùa Linh Sơn và một số chùa tại các tỉnh Hà Tĩnh, Lâm Đồng, TP Hồ Chí Minh. Tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 210 triệu đồng.
VOV.VN - Xuất khẩu lao động đang là một trong những giải pháp quan trọng giúp người dân vùng nông thôn, miền núi thành phố Đà Nẵng thoát nghèo. Năm nay, thành phố Đà Nẵng có kế hoạch đưa 3.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.
VOV.VN - Hơn 10 năm đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền xây nhà để chồng nuôi nấng 2 đứa con. Đến khi trở về quê nhà, chồng lại bỏ đi ở với người khác. Tôi vô cùng sốc, hụt hẫng và cay đắng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có lời khuyên nào dành cho người phụ nữ.
VOV.VN - Cơ quan điều tra vừa đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội (cũ) Nguyễn Bá Hoan trong vụ án gây khó khăn cho doanh nghiệp rồi nhận hối lộ, cấp giấy phép đưa người Việt Nam đi xuất khẩu lao động.
VOV.VN - Ngày 10/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, chính thức phát thông báo truy nã đối tượng Bùi Thu Huyền, người liên quan vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng dưới hình thức hứa hẹn làm thủ tục xuất khẩu lao động.
VOV.VN - Để có tiền trả nợ do thua lỗ và tiếp tục đầu tư nên Dương Văn Đại nghĩ cách lừa đưa người đi xuất khẩu lao động và chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của 15 khách hàng.
VOV.VN - Nhiều người lao động vì nóng lòng muốn sớm xuất cảnh nên đã bị môi giới lợi dụng, tư vấn tràn lan, thậm chí không cần học tiếng vẫn có thể đi xuất khẩu lao động, mức chi phí để đi tăng cao, nhưng đến khi sang nước bạn lại bị "vỡ mộng".
Nguyễn Văn Cường, 28 tuổi, trú tại tỉnh Hà Tĩnh bị cảnh sát Campuchia trục xuất về Việt Nam sau khi bị phát hiện cư trú, lao động bất hợp pháp. Ngay khi vừa mới được trao trả, cơ quan chức năng đã nhận ra đây là đối tượng lừa tiền của nhiều người để làm thủ tục xuất khẩu lao động rồi chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.
VOV.VN - Công an xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên vừa kịp thời ngăn chặn hai vụ lừa đảo trên mạng.
VOV.VN - Hễ có lương, tôi lại gửi về nước nhờ mẹ giữ để mua nhà, sau 5 năm tôi trở về xin lại, mẹ nói không còn đồng nào, đã cho em trai và sắm sửa cho gia đình hết.