“Ngược đường ngược nắng” tập 24: Mai cho Trung thời hạn 2 ngày, cô sẽ báo công an
VOV.VN - “Ngược đường ngược nắng” tập 24: Dù khẳng định là bị oan nhưng tang vật lại được tìm thấy trong túi xách của Mai khiến mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Thắng tin Mai không ăn cắp nhưng lại hay lỡ mồm, vậy nên tốt nhất thì tránh xa, đời Mai để Trung lo. Tuy nhiên, Trung có lo được cho Mai không?
Trong “Ngược đường ngược nắng” tập 23, bà Mão còn không ngần ngại khoe 5 cây bạc trước mặt mọi người. Nhưng đây cũng là bắt nguồn của rắc rối. 5 cây bạc "không cánh mà bay" và sự nghi ngờ đổ dồn về Mai vì cô xin về sớm, cùng với những lời khích từ Hồng càng khiến nghi ngờ bùng lên. Thắng khằng định Hồng đã giở trò. Trung thanh minh cho Mai.
Tập 24 bắt đầu từ một pha lỡ mồm của Thắng dù anh không bao giờ tin Mai ắn cắp bạc của bà Mão. Cả Thắng và ông Phúc đều ủng hộ Mai báo công an để bảo vệ sự trong sạch của mình.
Ở diễn biến tiếp theo, Trung về nhà trong khi bà Diện đang nói chuyện dở cuộc điện thoại, bà Diện vội vàng dập máy. Trung chất vấn bà Diện phải chăng cùng Hồng liên quan đến vụ mất bạc của bà Mão. Tuy nhiên Trung bị bà Diện mắng “đừng vì một đứa con gái mà dám nghi ngờ mẹ”. Trung thanh minh thì lại càng bị mắng “cách hỏi của anh chẳng khác gì kết tội tôi với cái Hồng đâu, vớ vẩn”.
Bà Diện lập nhóm bình chọn và cả nhóm bỏ phiếu loại Mai ra khỏi nhóm. Mai bức xúc: “Trước giờ em nghĩ chỉ cần mình sống tốt, sống ngày thẳng thì mọi người sẽ hiểu. Nhưng mà không phải như thế”. Mai cho Trung thời hạn 2 ngày để giải quyết. Nếu sau 2 ngày mà chưa được minh oan, Mai sẽ báo công an.