Phòng khám của “ông tiên” mang niềm vui đến cho bệnh nhân nghèo
VOV.VN -25 năm qua, phòng khám chuyên về xương khớp, vận động của ông Chương luôn là địa chỉ tin cậy cho những bệnh nhân nghèo, người cao tuổi đến khám, điều trị.
7h sáng, chúng tôi có mặt tại phòng khám Đông Hồ của TS.BS Nguyễn Văn Chương (ở số 7, ngõ 424, đường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội). Trong căn nhà nhỏ khoảng 40m2 đã cũ kỹ, vị tiến sĩ già 85 tuổi với mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ đang thăm khám, điều trị cho từng người bệnh. Bao năm nay, ông đã dành tầng 1 của ngôi nhà để kê một số giường bệnh, đặt một số máy tập, ghế ngồi trị liệu phục vụ khám, chữa bệnh cho các bệnh nhân.
![]() |
Từ 6h30 phút sáng, phòng khám của TS.BS Nguyễn Văn Chương đã có đông bệnh nhân đến điều trị. |
“Khi tôi quyết định dành cả tầng một của căn nhà nhỏ này để làm phòng khám, để có chỗ chữa bệnh cho người dân, nhất là muốn giúp đỡ người khó khăn thì vợ tôi đồng ý ngay. Tôi được ủng hộ vì gia đình tôi phần lớn làm trong nghề y, vợ con tôi cũng là bác sĩ, bây giờ tôi cũng có 3 đứa cháu đang theo học ngành y. Truyền thống gia đình đó khiến mọi người đều hiểu và trân trọng những giá trị mà nghề cao quý này mang lại”, ông Chương chia sẻ.
Tận tâm với người bệnh
Phòng khám của vị tiến sĩ già Nguyễn Văn Chương mở cửa từ 7h-20h, chuyên khám chữa bệnh, vật lý trị liệu và phục hồi chức năng bằng phương pháp kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền. Ông thường khám miễn phí cho người bệnh. Đối với những người phải làm vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, tùy theo hoàn cảnh của bệnh nhân, ông thu một khoản tiền nhỏ để đầu tư máy móc, trang thiết bị và thuốc.
![]() |
BS Chương đang điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp bấm huyệt. |
![]() |
25 năm qua, hàng nghìn người bệnh đã tin tưởng và đến phòng khám của ông để điều trị. |
Bà Đỗ Thị Hoài (74 tuổi, ở phường Bưởi, quận Tây Hồ) chia sẻ, bác sĩ Chương rất tận tình với người bệnh. Các cụ già trong Hội người cao tuổi của phường Bưởi cũng tin tưởng, thường xuyên tới khám bệnh miễn phí. “Tôi trực tiếp đến chữa bệnh mới thấy ông Chương thực sự là người có tấm lòng nhân ái, thương người. Những bệnh nhân nghèo, người già đến phòng khám được ông rất quan tâm, đến lúc nào là ông mở cửa khám, chữa trị cho lúc đó, bất kể sớm, khuya”- bà Hoài nói.
![]() |
BS Chương đang hướng dẫn người bệnh phương pháp tập luyện. |
Ông kể: Bệnh nhân tên Hưng (ở Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội), nhà có 3 anh em đều sinh ra lành lặn, khỏe mạnh nhưng cứ đến tầm hơn 20 tuổi thì bỗng nhiên bị mù. Trước Hưng có một người anh bị tai biến đã qua đời, một người nữa bị mất tích, Hưng phải sống cùng một người bác họ. Khi được đưa đến gặp BS. Chương, đôi mắt của Hưng đã không còn nhìn thấy ánh sáng.
Thương hoàn cảnh của Hưng, ông quyết tâm không bỏ cuộc, suốt 5 tháng ròng rã, ông Chương phải phối hợp cùng với GS. Lê Đức Hinh (Bệnh viện Bạch Mai) cố gắng mọi cách chữa trị cho Hưng. May mắn thay, trời không phụ lòng người nên mắt Hưng đã dần sáng trở lại, đã có thể nhìn thấy được màu đỏ và đen. Giờ đây Hưng đã có thể tự đi làm, kiếm sống nuôi bản thân.
“Tôi nhớ nhất là bệnh nhân Nguyễn Minh Tường (ở quận 1, TP HCM). Năm 2014, gia đình đưa bà ấy ra phòng khám của tôi trong tình trạng chân bị teo, không thể đi lại do di chứng từ việc phẫu thuật đĩa đệm hai lần không thành công. Sau đó tôi đã nhận bà ấy ở lại điều trị. Tôi dùng phương pháp châm cứu, kết hợp xoa bóp huyệt đạo. Sau vài tuần, tôi huấn luyện phương pháp phục hồi chức năng. Nhờ chăm chỉ tập luyện, sau 1 tháng bà ấy đã đi lại được”- ông Chương kể.
Nghiên cứu, bào chế nhiều bài thuốc thảo dược
Từ kinh nghiệm thực tế và những kiến thức đã học hỏi, hơn 10 năm qua, bác sĩ Chương đã tự mình nghiên cứu và bào chế bài thuốc xoa bóp đặc trị các chứng đau bằng các loại thảo dược. Ông chia sẻ, nhiều người đã khỏi bệnh nhờ bài thuốc “gia truyền” của ông nhưng ông không giữ nó như một bí kíp kinh doanh mà luôn sẵn sàng chia sẻ với những ai cần đến.
“Điều trị bằng vật lý trị liệu thường là các bệnh mãn tính, thời gian tác dụng lâu nên ý chí và tinh thần con người cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Nhiều lúc bệnh nhân nản chí, mệt mỏi, tôi lại cổ vũ, động viên họ vượt qua”- ông Chương nói.
Ngoài công tác chuyên môn, được biết nhiều năm qua, bác sĩ Chương còn vận động các nhà hảo tâm, cùng các sinh viên tình nguyện nấu cháo từ thiện phát cho các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lao- Phổi Trung ương. Vị bác sĩ này chia sẻ, chừng nào còn sức khỏe thì ông vẫn chữa bệnh cứu người./.
Một ngày với bệnh nhân nghèo được mổ mắt từ thiện
Bệnh nhân nghèo bệnh tim được đặt stent miễn phí
Cứu sống bệnh nhân nghèo nhờ tấm lòng từ thiện