Lời khẩn cầu của người chồng có vợ bị lửa “thiêu sống”

VOV.VN -Chị Luận bị bỏng nặng tới 80% cơ thể, nguy hiểm tới tính mạng và rất cần tấm lòng hảo tâm từ bạn đọc

Vừa trải qua đợt phẫu thuật thứ 3 để cắt bỏ phần hoại tử do bỏng cồn, chị Lê Thị Công Luận (SN 1988, xã Hoàng Ngọc, huyện Hoằng Hóa-Thanh Hóa) trông vẫn còn rất yếu. Chứng kiến vợ ngày ngày đau đớn, giành giật sự sống với tử thần khiến anh Hoàng Văn Quyết (SN 1988, chồng chị Luận) không cầm được nước mắt.

“Lúc tỉnh, cô ấy thấy tôi lại chảy nước mắt rồi cố gắng nói: Em xin lỗi. Em đã làm khổ anh. Lúc đó tôi chỉ biết cố nuốt những giọt nước mắt nghẹn đắng trong lòng, động viên để cô ấy không mặc cảm, cố vượt qua cơn đau”, anh Quyết nghẹn ngào nói.

Chị Luận bị bỏng 80% cơ thể, 40% độ sâu (Ảnh gia đình cung cấp)

Đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, lại vừa xây dựng gia đình với một người chồng hết mực yêu thương vợ, chị Luận đã cùng chồng xây dựng biết bao ước mơ hoài bão cho tương lai. Thế nhưng, hạnh phúc chưa được bao lâu, cô gái trẻ xinh đẹp ngày nào giờ đây khuôn mặt đã biến dạng, thân thể cũng không còn nguyên vẹn, khắp cơ thể quấn băng trắng toát.

Mỗi lần nhắc lại tai nạn khủng khiếp, anh Quyết không khỏi rùng mình: Tối 18/10, sau khi đi thăm bà ngoại đang điều trị tại BV Quân đội 108, hai vợ chồng cùng nhau về nhà trọ tại khu vực huyện Thanh Trì (Hà Nội). Về tối khuya, đói bụng nên chị Luận xuống bếp nướng mực để hai vợ chồng cùng ăn. Trong lúc nướng mực, chị Luận lấy chai cồn ở trên nóc bếp nhưng không may chai cồn rơi đổ hết vào người. Gần đó lửa đang cháy khiến cồn bắt lửa rồi cháy lan khắp cơ thể.

Đang ngồi xem tivi trên phòng, anh Luận nghe tiếng vợ gào thét phía dưới. Anh liền chạy xuống thì bàng hoàng thấy cơ thể vợ bị lửa bao trùm như ngọn đuốc sống, bên cạnh là chai cồn loại nửa lít đang chảy nhựa. Anh Quyết chạy nhanh vào nhà tắm lấy nước dập lửa cứu vợ nhưng do cồn dính khắp người chị Luận nên cuối cùng chị vẫn bị bỏng nặng. Sau khi sơ cứu tại BV Xanh Pôn, trong đêm 18/10, chị Luận được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực- Viện Bỏng Quốc gia.

Nghe bác sĩ thông báo, vợ anh bị bỏng 80% cơ thể, 40% độ sâu, tính mạng bị đe dọa, chi phí điều trị 20 triệu đồng/ngày, anh Quyết gần như sụp đổ hoàn toàn.

Đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, lại vừa xây dựng gia đình, Luận đã cùng chồng xây dựng biết bao ước mơ hoài bão cho tương lai (Ảnh gia đình cung cấp)

Nhớ lại hình ảnh trước kia của người vợ trẻ, anh Quyết ngậm ngùi: “Luận là cô gái xinh xắn, dễ mến, chịu thương chịu khó, hết mực với chồng và người thân. Hồi còn là sinh viên, cô ấy học trong TP HCM còn tôi ở ngoài Hà Nội. Dù hai đứa ở cách xa nhau nhưng tình cảm vẫn rất sâu đậm.

Năm 2012, cô ấy ra Hà Nội học cao học tại Trường Học viện Quản lý giáo dục. Tháng 5/2014, chúng tôi xây dựng hạnh phúc. Tôi làm việc trong nhà bếp của BV Quân đội 108 với đồng lương gần 2 triệu đồng/tháng, còn Luận vừa học cao học, vừa dạy học cho trẻ tự kỷ ở các gia đình được khoảng 3 triệu đồng/tháng. Cuối năm nay, sau khi cô ấy bảo vệ luận án tốt nghiệp, xin đi làm rồi chúng tôi mới tính đến chuyện con cái. Tai họa ập xuống khiến tất cả dự định, ước mơ của hai vợ chồng giờ đây dang dở…”

Cô gái trẻ xinh đẹp ngày nào giờ đây khuôn mặt bị bỏng nặng, thân thể không còn nguyên vẹn, quấn băng trắng toát (Ảnh gia đình cung cấp)

Từ lúc nhập viện đến nay, chị Luận đã trải qua 3 lần phẫu thuật cắt bớt phần hoại tử trên cơ thể. Theo thông báo của các bác sĩ, phần hoại tử rất nhiều, đã được xử lý  37%. Phần hoại tử còn lại sẽ được xử lý dần dần. Trong suốt thời gian qua, do vết bỏng quá nặng nên chị Luận luôn mê sảng, lúc tỉnh thì la đau rát nên các bác sĩ phải tiêm thuốc an thần và thuốc giảm đau liên tục.

Theo thông báo của bác sĩ, với tình trạng bỏng như hiện nay chưa nói trước được điều gì, cần điều trị tích cực trong khoảng 2-3 tuần nữa mới có đánh giá cuối cùng.

Cho đến chiều 6/11 (sau 20 ngày điều trị), chi phí điều trị của chị Luận tại bệnh viện đã lên tới gần 400 triệu đồng. Trong đó, mỗi ngày như hiện nay gia đình phải lo thuốc men không dưới 20 triệu đồng (đã có bảo hiểm)… Với đồng lương ít ỏi, điều kiện gia đình hai bên bố mẹ làm ruộng không khá giả, để có được số tiền trang trải viện phí trong những ngày qua, anh Quyết đã cầm cố sổ đỏ của gia đình để vay ngân hàng, đồng thời chạy vạy khắp anh em, hàng xóm để giành lại sự sống cho chị Luận.

Dự tính, toàn bộ chi phí điều trị của chị Luận lên đến tiền tỷ, phải cần đến những loại thuốc đặc trị. “Không còn cách nào nữa, giờ đây gia đình mong muốn các nhà hảo tâm chung tay, giúp đỡ trong lúc hoạn nạn này để cứu sống được vợ tôi”, nói đoạn, anh Quyết ứa nước mắt.

Mọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm xin liên hệ:

Anh Hoàng Minh Quyết (chồng chị Luận) hiện đang ở Khoa hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội.

Số điện thoại: 0966.040.688

Số tài khoản: 711A25049007- ngân hàng Vietinbank –Chi nhánh sông Nhuệ-Hà Nội/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cụ bà 67 tuổi bị bỏng nặng vì điện thoại cố định phát điện
Cụ bà 67 tuổi bị bỏng nặng vì điện thoại cố định phát điện

Theo GĐ Trung tâm Viễn thông huyện Châu Thành, có thể tại thời điểm xảy ra tai nạn đang có dông gió và có sét dẫn đến điện thoại phát điện.

Cụ bà 67 tuổi bị bỏng nặng vì điện thoại cố định phát điện

Cụ bà 67 tuổi bị bỏng nặng vì điện thoại cố định phát điện

Theo GĐ Trung tâm Viễn thông huyện Châu Thành, có thể tại thời điểm xảy ra tai nạn đang có dông gió và có sét dẫn đến điện thoại phát điện.

Cứu cô gái bị đa chấn thương sau va chạm với xe buýt
Cứu cô gái bị đa chấn thương sau va chạm với xe buýt

VOV.VN -Em Nhâm bị tai nạn giao thông, bị vỡ xương chậu, thủng tử cung… Bố mẹ làm ruộng nghèo, không đủ tiền chạy chữa phải trông nhờ các tấm lòng hảo tâm.

Cứu cô gái bị đa chấn thương sau va chạm với xe buýt

Cứu cô gái bị đa chấn thương sau va chạm với xe buýt

VOV.VN -Em Nhâm bị tai nạn giao thông, bị vỡ xương chậu, thủng tử cung… Bố mẹ làm ruộng nghèo, không đủ tiền chạy chữa phải trông nhờ các tấm lòng hảo tâm.

Hà Nội: Xe chở chất lỏng gây bỏng hàng chục người
Hà Nội: Xe chở chất lỏng gây bỏng hàng chục người

VOV.VN -Chiếc xe chở chất lỏng (nghi a xít) di chuyển với tốc độ cao và làm bỏng nhiều người tham gia giao thông. Bất chấp nỗ lực của CSGT, lái xe vẫn bỏ chạy...

Hà Nội: Xe chở chất lỏng gây bỏng hàng chục người

Hà Nội: Xe chở chất lỏng gây bỏng hàng chục người

VOV.VN -Chiếc xe chở chất lỏng (nghi a xít) di chuyển với tốc độ cao và làm bỏng nhiều người tham gia giao thông. Bất chấp nỗ lực của CSGT, lái xe vẫn bỏ chạy...

Cháu bỏng nặng vì chú hút thuốc rồi gây cháy
Cháu bỏng nặng vì chú hút thuốc rồi gây cháy

Đốm tàn từ điếu thuốc người chú đang hút đã khiến đứa cháu 10 tuổi nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Cháu bỏng nặng vì chú hút thuốc rồi gây cháy

Cháu bỏng nặng vì chú hút thuốc rồi gây cháy

Đốm tàn từ điếu thuốc người chú đang hút đã khiến đứa cháu 10 tuổi nhập viện trong tình trạng bỏng nặng.

Cả nhà bỏng nặng vì dùng xăng tẩy nhựa đường
Cả nhà bỏng nặng vì dùng xăng tẩy nhựa đường

Bị nhựa đường dính vào người, anh Tâm đổ xăng vào chậu để tẩy nhựa. Không may ngọn lửa gần đó bén vào chậu xăng, lan vào người khiến 3 người bỏng nặng.

Cả nhà bỏng nặng vì dùng xăng tẩy nhựa đường

Cả nhà bỏng nặng vì dùng xăng tẩy nhựa đường

Bị nhựa đường dính vào người, anh Tâm đổ xăng vào chậu để tẩy nhựa. Không may ngọn lửa gần đó bén vào chậu xăng, lan vào người khiến 3 người bỏng nặng.

Con hư, mẹ đẩy vào đống lửa làm bỏng nặng
Con hư, mẹ đẩy vào đống lửa làm bỏng nặng

Ngày 21/10, Công an thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc em Trương Văn T. bị bố mẹ bạo hành gây thương tích nặng.

Con hư, mẹ đẩy vào đống lửa làm bỏng nặng

Con hư, mẹ đẩy vào đống lửa làm bỏng nặng

Ngày 21/10, Công an thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) cho biết đang điều tra, xác minh vụ việc em Trương Văn T. bị bố mẹ bạo hành gây thương tích nặng.

Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ
Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ

VOV.VN -Nếu một mình chị Mai xoay xở thì khó lòng bé Pản có cơ hội chữa bệnh, chỉ hy vọng có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ

Thiếu tiền chữa bệnh, cháu bé dân tộc Xinh Mun cần giúp đỡ

VOV.VN -Nếu một mình chị Mai xoay xở thì khó lòng bé Pản có cơ hội chữa bệnh, chỉ hy vọng có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ.

Cứu giúp cháu bé bị bệnh tiểu cầu suy tủy
Cứu giúp cháu bé bị bệnh tiểu cầu suy tủy

VOV.VN - Cháu Phạm Đức Phú, sinh năm 2011, quê ở Hưng Yên, bị tiểu cầu suy tủy, biến chứng từ bệnh tiểu cầu vô căn.

Cứu giúp cháu bé bị bệnh tiểu cầu suy tủy

Cứu giúp cháu bé bị bệnh tiểu cầu suy tủy

VOV.VN - Cháu Phạm Đức Phú, sinh năm 2011, quê ở Hưng Yên, bị tiểu cầu suy tủy, biến chứng từ bệnh tiểu cầu vô căn.

“Nếu bố mẹ không chết, 20 năm sau con sẽ được làm người bình thường“
“Nếu bố mẹ không chết, 20 năm sau con sẽ được làm người bình thường“

VOV.VN -Chị mong 20 năm nữa cật lực lao động, tích cóp, vay mượn tiền bạc sẽ đưa con trai câm điếc đi phẫu thuật.

“Nếu bố mẹ không chết, 20 năm sau con sẽ được làm người bình thường“

“Nếu bố mẹ không chết, 20 năm sau con sẽ được làm người bình thường“

VOV.VN -Chị mong 20 năm nữa cật lực lao động, tích cóp, vay mượn tiền bạc sẽ đưa con trai câm điếc đi phẫu thuật.

Xót lòng cảnh vợ nghèo chăm chồng tật nguyền qua cơn đói
Xót lòng cảnh vợ nghèo chăm chồng tật nguyền qua cơn đói

VOV.VN -Trong căn nhà lụp xụp, đôi vợ chồng cứ bấu víu vào nhau gồng mình chống lại bệnh tật, tử thần để tiếp tục được sống.

Xót lòng cảnh vợ nghèo chăm chồng tật nguyền qua cơn đói

Xót lòng cảnh vợ nghèo chăm chồng tật nguyền qua cơn đói

VOV.VN -Trong căn nhà lụp xụp, đôi vợ chồng cứ bấu víu vào nhau gồng mình chống lại bệnh tật, tử thần để tiếp tục được sống.