Anne Hathaway bật khóc khi trở thành Huyền thoại Disney: "Tôi là người may mắn"
VOV.VN - Cùng với Anne Hathaway, những người được vinh danh Huyền thoại Disney 2026 còn có cựu CEO Disney Bob Iger, Dwayne Johnson, Susan Egan, nhóm nhạc Jonas Brothers, Lin-Manuel Miranda, Alan Tudyk, nhà sản xuất Jerry Bruckheimer, bình luận viên Chris Berman, nhà làm phim Eric Goldberg và nhà thiết kế Kim Irvine.
Xúc động bước lên sảnh danh vọng Huyền thoại Disney
Vinh dự này đến 25 năm sau khi Anne Hathaway ra mắt màn ảnh rộng với vai Mia Thermopolis trong phim The Princess Diaries (Nhật ký công chúa) của Disney, ra rạp vào ngày 3/8/2001. Huyền thoại Disney của cô tiếp tục với Devil Wears Prada năm 2004, nơi cô vào vai Andy Sachs, trợ lý của bà chủ khó tính tại tạp chí thời trang Runway. Hathaway đã tái hiện vai diễn đó vào đầu năm nay trong Devil Wears Prada 2, bộ phim đã thu về hơn 690 triệu USD trên toàn thế giới, đưa tổng doanh thu của loạt phim vượt mốc 1 tỷ USD.
“Tôi có mặt ở đây hôm nay vì tôi là một trong những người may mắn nhất thế giới”, Anne Hathaway nói sau khi đạo diễn David Frankel của bộ phim “Devil Wears Prada” và biên tập viên Anna Wintour của tạp chí Vogue giới thiệu cô lên sân khấu tại lễ vinh danh Disney Entertainment Showcase 23 (D23), nơi cô nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt. “Tôi thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình coi trọng và trân trọng diễn xuất, kể chuyện và trí tưởng tượng,” cô nói thêm và chỉ tay về phía bố mẹ mình trong khu vực dành cho khán giả.
Do đó, danh sách những người mà Anne Hathaway muốn gửi lời cảm ơn tại lễ vinh danh bao gồm cố đạo diễn Garry Marshall, người đã chọn cô vào vai công chúa tương lai của Genova, cũng như Debra Martin Chase và cố ca sĩ Whitney Houston, nhà sản xuất bộ phim, vốn từng có tên là “Công chúa Tribeca”.
“Tôi thật may mắn khi bộ phim đầu tiên của mình do một hãng phim lớn sản xuất lại có sự tham gia của Julie Andrews, huyền thoại Disney vĩ đại nhất mọi thời đại. Tôi đã học được rất nhiều điều từ bà ấy khi mới 17 tuổi. Và từ lần đầu tiên gặp bà ấy trong buổi đọc kịch bản, bà ấy đã cho tôi thấy rằng lòng tốt, sự kiên nhẫn, sự thân thiện, sự duyên dáng, khiếu hài hước và sự chăm chỉ là một sự kết hợp không thể đánh bại”, Anne Hathaway bày tỏ.
Tại D23, Anne Hathaway đã xúc động rơi nước mắt và chia sẻ: “Tôi rất may mắn vì vai diễn đầu tiên đã mở ra cho tôi rất nhiều cơ hội khi tôi còn rất trẻ, như được đóng vai trong phim The Devil Wears Prada mà hàng triệu cô gái đều mơ ước. Tôi được làm việc với Stanley Tucci. Tôi được làm việc với Emily Blunt. Tôi được làm việc với… ừm… tên cô ấy là gì nhỉ”, cô giả vờ quên tên Meryl Streep và nói tiếp: “Tôi đã được sống cuộc đời mình cho đến nay, làm những gì mình yêu thích, trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu, biết trân trọng niềm vui và niềm may mắn phi thường cho phép tôi chia sẻ cuộc sống với phước lành lớn nhất của mình, một gia đình mà tôi yêu thương hết mực”.
Cả thế giới đang mong đợi Princess Diaries 3
Hai ngày trước lễ vinh danh D23, Hathaway đã đến Anaheim và bất ngờ xuất hiện tại Disney Entertainment Showcase để chia sẻ thông tin cập nhật về phần ba được mong chờ từ lâu của bộ phim đã làm nên tên tuổi của mình, Princess Diaries 3, dự kiến sẽ tiếp tục câu chuyện sau phần tiếp theo năm 2004, Royal Engagement, thay vì làm lại toàn bộ loạt phim.
“Tôi thường cảm thấy mình là người may mắn nhất vì bộ phim đầu tiên của tôi được khán giả đón nhận nồng nhiệt, họ yêu thích nó đến tận đáy lòng và chưa bao giờ quên nó. Mẹ tôi luôn gửi cho tôi những bức ảnh kiểu như: Ồ, con gái của bạn tôi đã tổ chức tiệc đính hôn theo chủ đề Nhật ký Công chúa. Và vì vậy, nó đã trở thành một điều gì đó lớn hơn cả bộ phim, lớn hơn cả bản thân tôi, chắc chắn là như vậy”, Anne Hathaway chia sẻ trước tại buổi ra mắt phim The End of Oak Street của Warner Bros.
Gia nhập nhóm doanh thu phòng vé vượt 2 tỷ USD
Năm 2026 là một năm cực kỳ thành công đối với Anne Hathaway, người đóng vai chính trong năm bộ phim, bao gồm cả “The End of Oak Street”, bộ phim ra rạp vào thứ Sáu tuần trước. Bộ phim hành động về khủng long này đã thu về 47 triệu USD trong tuần đầu tiên mở màn, nâng tổng doanh thu phòng vé của Anne Hathaway trong năm lên hơn 2 tỷ USD, tính cả The Odyssey (đã thu về 1,29 tỷ USD và vẫn đang tiếp tục tăng), Mother Mary (3 triệu USD), The End of Oak Street và The Devil Wears Prada 2. Verity là bộ phim thứ năm và cũng là bộ phim cuối cùng của Hathaway trong năm 2026, chuyển thể từ tiểu thuyết kinh dị của Colleen Hoover, sẽ ra mắt vào ngày 2/10. Doanh thu vượt 2 tỷ USD đã đưa Anne Hathaway gia nhập nhóm các bạn diễn của cô trong The Odyssey là Zendaya, Tom Holland và Bennie Safdie cũng đã vượt qua cột mốc doanh thu phòng vé này trong năm nay.
“Thật choáng ngợp. Đó là niềm vui, và thật tuyệt vời. Với kinh nghiệm diễn xuất lâu năm, tôi hiểu rõ sự hiếm hoi khi được tham gia nhiều thể loại phim khác nhau trong năm nay, vì vậy tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi có được trải nghiệm như vậy,”, Hathaway nói về mùa phim thành công rực rỡ này.