“Biển người” xếp hàng 10 tiếng đồng hồ chờ viếng ông Lý Quang Diệu
VOV.VN - Người dân xếp thành hàng dài chờ đợi thâu đêm suốt sáng để vào viếng “Người cha của Singapore”.
Ông Pek Tee Ann, 51 tuổi nói với AFP, ông đã xin nghỉ làm hai ngày nay, liên tục đứng xếp hàng chờ viếng với bó lan trong tay. Ông ngậm ngùi: “Không có ông Lý Quang Diệu, chúng tôi sẽ không đi xa được như này”.
Straits Times dẫn lời Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia Khaw Bhoon Wan, Chủ tịch Đảng Nhân dân Hành động (PAP), tình cảm của người dân Singapore vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. “Chúng tôi thật sự đau lòng vì khả năng không thể đáp ứng được hết mong muốn của họ. Chúng tôi đang cố gắng làm tốt nhất có thể”./.
Xem thêm: Cuộc đời “huyền thoại” Lý Quang Diệu