Cậu bé 4 tuổi người Syria băng qua sa mạc tìm mẹ
VOV.VN - Cậu bé này đã được phát hiện ra ngay giữa sa mạc và được đưa về đoàn tụ với gia đình ở Jordan.
Theo Yahoo News, một quan chức Liên Hợp Quốc đã đưa ra thông tin trên và cho biết cậu bé 4 tuổi Marwan đã bị lạc mẹ và khi được các nhân viên cứu trợ thuộc Cao Ủy của Liên Hợp Quốc về người tỵ nạn (UNHCR) tìm thấy thì cậu đang mang theo mình một túi nhựa nhỏ.
Cậu bé Marwan được tìm thấy trên sa mạc (Ảnh trên Twitter của anh Harper) |
Anh Andrew Harper, một đại diện của UNHCR ngay sau đó đã viết trên trang Twitter của mình về phát hiện đáng kinh ngạc này: “Cậu bé Marwan đã an toàn và đoàn tụ với mẹ của mình sau khi được đưa qua sa mạc Jordan”.
Cậu bé này chỉ là một trong số hàng triệu trẻ em tỵ nạn rời khỏi Syria kể từ khi cuộc nội chiến kéo dài ba năm ở đây nổ ra năm 2011. Phần nhiều những người tỵ nạn Syria đều muốn chạy trốn sang Jordan.
Marwan được được hỗ trợ và đoàn tụ với gia đình (Ảnh trên Twitter của anh Harper) |
Trước đó, ngày 17/2, Ngoại trưởng John Kerry đã cáo buộc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad cố tình gây trì hoãn cuộc đàm phán về hòa bình tại quốc gia Trung Đông này.
“Chính phủ Syria quá cứng rắn. Họ không chịu làm gì ngoài việc tiếp tục thả bom lên đầu người dân của mình và phá hủy đất nước. Tôi lấy làm tiếc rằng họ vẫn làm được điều này nhờ sự trợ giúp ngày càng gia tăng từ Iran, nhóm Hezbollah và Nga”, ông Kerry tuyên bố trong chuyến thăm Indonesia của mình.
“Đáng lẽ ra Nga phải là nhân tố tích cực trong việc đóng góp các giải pháp hòa bình tại Syria, chứ không phải là cung cấp nhiều vũ khí và viện trợ cho ông Assad mạnh hơn gấp đôi so với ban đầu. Điều này gây ra rất nhiều vấn đề tại đây”, ông Kerry nhấn mạnh./.