Cuộc sống của người Trung Quốc dần hồi sinh khi dịch Covid-19 hạ nhiệt

VOV.VN -Khi số ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc giảm mạnh và chính quyền nới lỏng các biện pháp kiểm dịch, người dân nước này đã dần trở lại cuộc sống bình thường.

“Nhìn kìa! Một con cá lớn!”, Ding Shijiu reo lên vui sướng sau khi câu được một con cá chép dưới hồ, nơi anh thường đi câu cá.

Ngồi dưới gốc cây hoa anh đào vào một ngày nắng ấm, cuối cùng Ding đã có thể đi câu cá cùng những bạn, điều mà anh không thể làm kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc vào tháng 12/2019, khiến nhiều tỉnh và thành phố tại nước này phải đóng cửa.

Khoảng 69.000 trong số 81.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Trung Quốc đã được xuất viện. Ảnh: AFP

“2 tháng qua là khoảng thời gian không thể tin nổi, tôi đã gần 70 tuổi và tôi đã trải qua rất nhiều thứ”, ông Yang nói trong khi trò chuyện cùng bạn bè, ông không giấu được sự vui mừng khi gặp lại họ.

“Sau tất cả, chúng tôi vẫn còn sống và khoảng thời gian tồi tệ nhất đã đi qua. Tôi rất vui vì điều này. Đây là lần đầu tiên tôi trở lại câu cá ở hồ này kể từ Tết Nguyên đán”, ông Yang nói với một nụ cười tươi, trong khi cố gắng câu một con cá khác. 

Giống như nhiều người ở Trung Quốc, ông Yang đã dành gần 2 tháng ở nhà do chính quyền trung ương thực hiện các biện pháp kiểm dịch chưa từng có trên toàn quốc nhằm ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 gây ra dịch Covid-19. Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc – tâm dịch Covid-19 đã bị phong tỏa từ ngày 23/1.

Khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận hàng ngày ở Trung Quốc giảm mạnh, các biện pháp kiểm dịch hà khắc giúp dập tắt ổ dịch trong nước, đặc biệt là bên ngoài tỉnh Hồ Bắc đang dần được nới lỏng.

Trùng Khánh, giáp với tỉnh Hồ Bắc và là quê hương của ông Yang đã có hơn 500 ca mắc Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bắt đầu lây lan vào thành phố. Tuy nhiên, tới nay Trùng Khánh đã không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong nhiều ngày.

Dịch Covid-19 không chỉ chậm lại ở Trùng Khánh, 13 trong số 34 tỉnh thành tại Trung Quốc đã chữa khỏi các trường hợp nhiễm virus. Khoảng 69.000 trong số 81.000 ca nhiễm SARS-CoV-2 đã được xuất viện.

Trường học, nhà máy và nhà hàng hoạt động trở lại

Ngay cả ở tỉnh Hồ Bắc, nơi vẫn còn khoảng 10.000 ca bệnh chưa hoàn toàn hồi phục, áp lực đối với các lực lượng y tế tuyến đầu đã giảm bớt. Ngày 17/3, 4.000 nhân viên y tế tới Vũ Hán để đối phó với Covid-19 đã rời đi.

Khi nhiều tỉnh tại Trung Quốc đã hạ mức phản ứng khẩn cấp xuống thấp, quốc gia này đang dần quay lại nhịp sống bình thường. 

Các lớp học đang trở lại sau khi hầu hết sinh viên đã ở nhà và tham gia lớp học trực tuyến vào tháng trước. Ở các tỉnh được xác định là có nguy cơ lây nhiễm virus thấp như Quý Châu, Thanh Hải, Tây Tạng và Tân Cương, chính quyền địa phương đã cho phép các trường học hoạt động trở lại trong tháng này.

“Em không thực sự tập trung khi tham gia các lớp học trực tuyến và em không thể lãng phí thêm thời gian vì kỳ thi đại học sẽ diễn ra trong một vài tháng nữa. Em rất vui mừng khi có thể trở lại trường học”, Ouyang Yanjiang, một sinh viên ở thành phố Quý Dương cho biết.

Trong khi đó, các nhà máy cũng bắt đầu hoạt động trở lại sau khoảng thời gian “cận kề cái chết”.

Theo báo cáo mới nhất do Cục thống kê quốc gia Trung Quốc công bố, tháng 1 và tháng 2 là thời gian đỉnh điểm của sự bùng phát dịch Covid-19 tại nước này. Sản lượng công nghiệp của nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1998. Tỷ lệ thất nghiệp tại Trung Quốc cũng tăng vọt, lên tới hơn 6%, mức cao nhất từng ghi nhận.

Việc đình chỉ hoạt động đã khiến nhiều doanh nghiệp gần rơi vào tình trạng phá sản, tuy nhiên khi các biện pháp kiểm dịch được nới lỏng, nhiều doanh nghiệp đang chuẩn bị khôi phục sản xuất.

Các thành phố có mật độ sản xuất công nghiệp cao như Quảng Châu và Thâm Quyến đang cho nhân viên đi làm trở lại và phục hồi lại hoạt động kinh doanh bị đình chỉ trong thời gian dài.

 “Chúng tôi vẫn còn nhiều áp lực khi kinh doanh chỉ hòa vốn, nhưng ít nhất chúng tôi đã có thể quay trở lại làm việc. Đó là khoảng thời gian rất khó khăn”, Liu Lufei - người đứng đầu một nhà máy sản xuất dụng cụ nhà bếp có trụ sở ở Quảng Châu cho biết.

Thành Đô, nơi nổi tiếng với món lẩu và văn hóa ẩm thực phong phú, hiện chỉ còn hơn 10 ca nhiễm SARS-CoV-2 và chính quyền địa phương cho biết không có trường hợp nhiễm mới nào được phát hiện trong 3 tuần qua.

Điều này đã cho phép các nhà hàng ở Thành Đô hoạt động trở lại, tuy nhiên người dân vẫn phải thận trọng với dịch bệnh.

Các video trên mạng xã hội cho thấy các thực khách khi xếp hàng trước nhiều nhà hàng lẩu đều đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi giao tiếp.

Trong thời kỳ đỉnh điểm của sự bùng phát dịch Covid-19, nhiều cư dân Thành Đô nói rằng, việc đầu tiên họ dự định làm sau khi tình trạng y tế khẩn cấp kết thúc đó là đi ăn lẩu cùng gia đình và bạn bè.

Việc mở lại các nhà hàng lẩu ở Thành Đô đã mang đến cho cư dân nơi đây một sự trấn an rằng giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 đã đi qua.

“Chúng tôi chỉ được phép hoạt động 50% năng suất của nhà hàng, đó là quy định cho tất cả các nhà hàng ở tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng vài ngày qua, cửa hàng luôn đông khách. Có lẽ nhu cầu của các khách hàng đã bị dồn nén quá lâu”, Xiao Ma, nhân viên phục vụ tại Shudaxia, một nhà hàng lẩu nổi tiếng ở Thành Đô cho biết.

Các tuyến giao thông công cộng dần được mở lại

Ngoài việc các doanh nghiệp và nhà hàng đã hoạt động trở lại, nhiều tỉnh và thành phố tại Trung Quốc bắt đầu nối lại các tuyến giao thông công cộng, bao gồm cả xe buýt đường dài liên tỉnh bị đình chỉ trên khắp đất nước sau khi Vũ Hán bị phong tỏa vào ngày 23/1.

Ngay cả ở Hồ Bắc, bộ chỉ huy phòng chống dịch bệnh cấp tỉnh đã cho phép các khu vực có nguy cơ lây nhiễm thấp và trung bình như Hàm Ninh và Nghi Xương, nối lại các tuyến giao thông công cộng.

Thời gian qua, tin tức về dịch Covid-19 luôn chiếm sóng trên truyền hình và mạng xã hội. Tuy nhiên, khi tâm chấn dịch bệnh đang chuyển sang châu Âu, nhiều chương trình giải trí đang dần xuất hiện trở lại trên truyền hình Trung Quốc.

“Bây giờ tôi có thể xem một chương trình trên TV mà không phải là tin tức về Covid-19, đây là điều không tưởng vào tháng trước. Khi đó, dường như không ai còn nhớ mình đã từng sống như thế nào trước khi dịch bệnh bùng phát”, Zeng Yunru, một người dân Vũ Hán nói.

Tiệm cắt tóc đã mở cửa trở lại, các công viên rộng cửa chào đón khách du lịch và những người lao động nhập cư cũng quay lại với công việc. Có thể nói, dịch bệnh làm đảo lộn xã hội tại Trung Quốc đang dần đi qua.

Tuy nhiên, khi cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường, các chuyên gia lo ngại rằng vẫn còn rủi ro tiềm ẩn. Khi các biện pháp kiểm dịch mở rộng được dỡ bỏ, Trung Quốc có nguy cơ đối mặt với sự bùng phát dịch lần thứ 2, đặc biệt là khi Covid-19 đã là đại dịch toàn cầu và các ca mắc “ngoại nhập” vượt xa ca mắc trong nước. 

Ngày 17/3, Trung Quốc ghi nhận thêm 13 ca mắc mới Covid-19, trong đó 12 trường hợp đến từ nước ngoài và chỉ duy nhất 1 ca nhiễm tại Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc.

“Tôi không nghĩ có ai nói rằng dịch bệnh đã kết thúc, chỉ có thể nói là điều tồi tệ nhất dường đi đã đi qua. Những gì chúng ta có thể làm là vẫn duy trì khoảng cách xã hội và từ từ đưa cuộc sống trở lại bình thường”, Zeng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc sống tĩnh lặng đến rợn người ở “tâm dịch Covid-19” Daegu
Cuộc sống tĩnh lặng đến rợn người ở “tâm dịch Covid-19” Daegu

VOV.VN - Cuộc sống ở Daegu - thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc hoàn toàn bị xáo trộn khi số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến 1 nhà thờ ở đây tăng đột biến.

Cuộc sống tĩnh lặng đến rợn người ở “tâm dịch Covid-19” Daegu

Cuộc sống tĩnh lặng đến rợn người ở “tâm dịch Covid-19” Daegu

VOV.VN - Cuộc sống ở Daegu - thành phố lớn thứ 4 Hàn Quốc hoàn toàn bị xáo trộn khi số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến 1 nhà thờ ở đây tăng đột biến.

Cuộc sống ở Rome trong lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19
Cuộc sống ở Rome trong lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sau khi Italy phong tỏa toàn bộ đất nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, người dân nước này đang phải làm quen dần với một cách sống mới.

Cuộc sống ở Rome trong lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19

Cuộc sống ở Rome trong lệnh phong tỏa vì dịch Covid-19

VOV.VN - Sau khi Italy phong tỏa toàn bộ đất nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, người dân nước này đang phải làm quen dần với một cách sống mới.

Thế giới thích nghi với cuộc sống thời dịch Covid-19
Thế giới thích nghi với cuộc sống thời dịch Covid-19

VOV.VN - Cuộc sống của người dân thế giới bị xáo trộn nhiều kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Mọi người nỗ lực thích nghi để tồn tại và phát triển.

Thế giới thích nghi với cuộc sống thời dịch Covid-19

Thế giới thích nghi với cuộc sống thời dịch Covid-19

VOV.VN - Cuộc sống của người dân thế giới bị xáo trộn nhiều kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Mọi người nỗ lực thích nghi để tồn tại và phát triển.

Bỉ: Cuộc sống xáo trộn khi các biện pháp chống COVID-19 được đẩy mạnh
Bỉ: Cuộc sống xáo trộn khi các biện pháp chống COVID-19 được đẩy mạnh

VOV.VN - Với hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày, theo các chuyên gia nước Bỉ đang đứng trước giai đoạn cao trào của cuộc khủng hoảng corona.

Bỉ: Cuộc sống xáo trộn khi các biện pháp chống COVID-19 được đẩy mạnh

Bỉ: Cuộc sống xáo trộn khi các biện pháp chống COVID-19 được đẩy mạnh

VOV.VN - Với hàng trăm ca nhiễm mới mỗi ngày, theo các chuyên gia nước Bỉ đang đứng trước giai đoạn cao trào của cuộc khủng hoảng corona.

Cuộc sống ở Vũ Hán - “tâm chấn” dịch corona sau 1 tuần bị phong tỏa
Cuộc sống ở Vũ Hán - “tâm chấn” dịch corona sau 1 tuần bị phong tỏa

VOV.VN - Trong một tuần kể từ khi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc bị phong tỏa, cuộc sống thường ngày của người dân ở đây đã có nhiều thay đổi.

Cuộc sống ở Vũ Hán - “tâm chấn” dịch corona sau 1 tuần bị phong tỏa

Cuộc sống ở Vũ Hán - “tâm chấn” dịch corona sau 1 tuần bị phong tỏa

VOV.VN - Trong một tuần kể từ khi thành phố Vũ Hán, Trung Quốc bị phong tỏa, cuộc sống thường ngày của người dân ở đây đã có nhiều thay đổi.

Cuộc sống “không ngày tháng” của người dân vùng “tâm dịch” Vũ Hán
Cuộc sống “không ngày tháng” của người dân vùng “tâm dịch” Vũ Hán

VOV.VN-"Tôi chưa từng nghe thấy thứ gọi là virus corona trước đó. Nhưng giờ đó là điều ập đến đầu tiên trong tâm trí tôi khi thức dậy", ông Sun Ansheng chia sẻ.

Cuộc sống “không ngày tháng” của người dân vùng “tâm dịch” Vũ Hán

Cuộc sống “không ngày tháng” của người dân vùng “tâm dịch” Vũ Hán

VOV.VN-"Tôi chưa từng nghe thấy thứ gọi là virus corona trước đó. Nhưng giờ đó là điều ập đến đầu tiên trong tâm trí tôi khi thức dậy", ông Sun Ansheng chia sẻ.