Thần chết không thể quật ngã cô bé bị Taliban bắn vào đầu

VOV.VN -Đối với Malala Yousafzai, chính cây bút và những cuốn sách là vũ khí còn mạnh hơn cả súng đạn.

Một năm trước đây, nữ sinh Pakistan Malala Yousafzai, 15 tuổi trên đường từ trường trở về nhà đã bị các tay súng Taliban bắn thẳng vào đầu. Một năm sau đó, cô bé đến từ thung lũng Swat ở Pakistan đã trở thành một biểu tượng quốc tế về lòng can đảm và hy vọng trường tồn.

Sau khi bị bắn vào đầu hồi tháng 10/2012, cô bé đã hồi phục một cách thần kỳ và sau đó đứng lên đấu tranh đòi quyền được đến trường cho các trẻ em gái.

Malala được coi là biểu tượng quốc tế về lòng can đảm và hy vọng trường tồn (Ảnh: ABC News)

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với ABC News, Malala nói: “Ở nhiều nơi trên thế giới, sinh viên vẫn đang đi học mỗi ngày. Đó là cuộc sống bình thường của họ. Tuy nhiên ở một số nơi khác, chúng tôi đang ‘đói’ giáo dục… nó giống như một món quà quý giá. Nó giống như một viên kim cương”.

 Malala cho biết, vì viên kim cương đó, cô sẵn sàng mạo hiểm cả cuộc sống của mình.

Theo Malala, năm cô 11 tuổi, Taliban bắt đầu xuất hiện trên quê hương cô ở thung lũng Swat, Tây Bắc Pakistan và gieo rắc nỗi khiếp sợ khắp mọi nơi. Quảng trường công cộng của thành phố khi ấy thậm chí còn được mệnh danh là “quảng trường giết chóc” vì những cảnh chặt đầu, giết người diễn ra “như cơm bữa” ở đây.

Cha của Malala cũng đã trở thành mục tiêu tiêu diệt của các phần tử khủng bố khi ông lên tiếng chống lại việc Taliban cấm các bé gái không được học hành.

Malala nói: “Thời gian đó tôi thường thức trắng đêm và tôi luôn đặt một con dao dưới gối. Đó là khoảng thời gian đen tối nhưng một số người có thể vượt qua nỗi sợ hãi và một số người có thể chống lại nỗi sợ hãi đó”.

Và trong khi những người khác co rúm lại trong sợ hãi, Malala- cái tên được đặt theo tên một nữ chiến binh Afghanistan nổi tiếng đã chứng minh được lòng can đảm hiếm có của mình. Malala đã công khai tuyên bố chống lại sắc lệnh cấm tất cả trẻ em gái đến trường của Taliban.

Trả lời tờ New York Times, Malala nói: “Họ không thể ngăn chặn tôi, tôi sẽ nhận được sự giáo dục mà tôi đáng được nhận ở nhà, ở trường học hay bất cứ nơi nào”.

Mặc dù biết có các mối đe dọa chống lại mình nhưng Malala nói rằng, cô không mong đợi việc Taliban sẽ làm hại một cô gái trẻ. Malala cũng cho biết, cô đã có những chuẩn bị tâm lý cần thiết để có thể đối mặt với những nguy hiểm khi bị tấn công.

Malala nói: “Nếu tôi bị một người đàn ông tấn công, tôi vẫn sẽ nói với ông ta rằng giáo dục là rất quan trọng. Tôi sẽ hỏi ông ta rằng, ông ấy có muốn con gái mình được học hành hay không?”.

Khi được hỏi nếu trong tình huống đó cô có trong tay một khẩu súng thì cô sẽ làm gì với nó, Malala không ngần ngại trả lời rằng: “Tôi nghĩ những lời nói, những cuốn sách và cây bút còn có sức mạnh lớn hơn súng đạn”.

Khi được hỏi về giây phút đối mặt với tử thần trên chiếc xe buýt ngày 9/10/2012, Malala nói: “Lúc đó, tôi không lo lắng cho bản thân mình. Tôi muốn sống cuộc sống mà mình mong muốn”.

Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và vật lý trị liệu chuyên sâu, Malala đã hồi phục và được theo học tại một ngôi trường ở Birmingham, Anh. Malala cho biết, cô đã “hoàn toàn bình phục”, ở trường cô yêu thích bộ môn âm nhạc, nghệ thuật và vật lý. Cô cũng khẳng định khát vọng vươn lên của mình khi “mong muốn trở thành số một trong mọi lĩnh vực”.

Ngày 4/10 vừa, Malala đã được nhận Giải thưởng nhân quyền Anna Politkovskaya năm 2013 của Tổ chức Reach All Women in WAR. Tuy nhiên, theo Malala thì cô cảm thấy bối rối vì bị chú ý. Cô nói: “Tôi cảm thấy tôi đang già đi. Tôi mới chỉ 16 tuổi nhưng giờ đây không ai chấp nhận tôi như một đứa trẻ”.

Malala nói thêm: “Tôi nghĩ cuộc sống luôn đầy rẫy những nguy hiểm. Một số người sợ hãi, một số người không dám tiến bước. Nhưng những người muốn đạt được mục đích họ đặt ra thì họ phải tiến lên”.

Khi được hỏi động lực nào đã đưa cô từ cõi chết trở về, Malala nói: “Tôi nghĩ thần chết không muốn mang tôi đi, Chúa đã ở bên cạnh tôi, mọi người đã cầu nguyện cho tôi… Và giờ tôi biết rằng, bạn không phải sợ hãi trước cái chết, bạn phải tiến lên phía trước bởi vì giáo dục và hòa bình trên thế giới là rất quan trọng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Afghanistan tiêu diệt 16 tay súng Taliban
Afghanistan tiêu diệt 16 tay súng Taliban

VOV.VN - Cảnh sát quốc gia Afghanistan đã tiêu diệt được 16 tay súng Taliban bắt giữ 10 tên và làm bị thương 2 tên khác.

Afghanistan tiêu diệt 16 tay súng Taliban

Afghanistan tiêu diệt 16 tay súng Taliban

VOV.VN - Cảnh sát quốc gia Afghanistan đã tiêu diệt được 16 tay súng Taliban bắt giữ 10 tên và làm bị thương 2 tên khác.

Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu tại Pakistan
Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu tại Pakistan

VOV.VN -Vụ đánh bom kép nhằm vào nhà thờ Thiên chúa giáo tại Pakistan làm ít nhất 75 người thiệt mạng.

Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu tại Pakistan

Taliban nhận trách nhiệm vụ tấn công đẫm máu tại Pakistan

VOV.VN -Vụ đánh bom kép nhằm vào nhà thờ Thiên chúa giáo tại Pakistan làm ít nhất 75 người thiệt mạng.

Bé gái Pakistan đòi quyền đi học nhận giải thưởng nhân quyền
Bé gái Pakistan đòi quyền đi học nhận giải thưởng nhân quyền

VOV.VN - Malala cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử giải Nobel Hòa bình và được tạp chí Time bầu chọn “Nhân vật của năm”.

Bé gái Pakistan đòi quyền đi học nhận giải thưởng nhân quyền

Bé gái Pakistan đòi quyền đi học nhận giải thưởng nhân quyền

VOV.VN - Malala cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử giải Nobel Hòa bình và được tạp chí Time bầu chọn “Nhân vật của năm”.

Thiếu nữ Pakistan thách thức Taliban về quyền đi học
Thiếu nữ Pakistan thách thức Taliban về quyền đi học

(VOV) - Phát biểu tại LHQ, bé gái tuyên bố hành động đe dọa của Taliban sẽ không ngăn được trẻ em gái Pakistan đến trường.

Thiếu nữ Pakistan thách thức Taliban về quyền đi học

Thiếu nữ Pakistan thách thức Taliban về quyền đi học

(VOV) - Phát biểu tại LHQ, bé gái tuyên bố hành động đe dọa của Taliban sẽ không ngăn được trẻ em gái Pakistan đến trường.

Pakistan phóng thích cựu thủ lĩnh số 2 Taliban
Pakistan phóng thích cựu thủ lĩnh số 2 Taliban

VOV.VN-Pakistan đã phóng thích Abdul Ghani Baradar ra khỏi nhà tù ở Pakistan theo đề nghị của Afghanistan.

Pakistan phóng thích cựu thủ lĩnh số 2 Taliban

Pakistan phóng thích cựu thủ lĩnh số 2 Taliban

VOV.VN-Pakistan đã phóng thích Abdul Ghani Baradar ra khỏi nhà tù ở Pakistan theo đề nghị của Afghanistan.

Bé gái Pakistan nhận Giải thưởng Công dân Toàn cầu Clinton
Bé gái Pakistan nhận Giải thưởng Công dân Toàn cầu Clinton

VOV.VN-Malala cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử giải Nobel Hòa bình và được tạp chí Time của Mỹ bầu chọn “Nhân vật của năm”.

Bé gái Pakistan nhận Giải thưởng Công dân Toàn cầu Clinton

Bé gái Pakistan nhận Giải thưởng Công dân Toàn cầu Clinton

VOV.VN-Malala cũng là người trẻ tuổi nhất được đề cử giải Nobel Hòa bình và được tạp chí Time của Mỹ bầu chọn “Nhân vật của năm”.

Thủ tướng Pakistan lên án vụ Taliban sát hại cô bé 14 tuổi
Thủ tướng Pakistan lên án vụ Taliban sát hại cô bé 14 tuổi

(VOV) - Bé Malala nổi tiếng với hoạt động vì quyền của các bé gái tại Pakistan hôm 9/10 đã bị các tay súng Taliban ra tay sát hại.

Thủ tướng Pakistan lên án vụ Taliban sát hại cô bé 14 tuổi

Thủ tướng Pakistan lên án vụ Taliban sát hại cô bé 14 tuổi

(VOV) - Bé Malala nổi tiếng với hoạt động vì quyền của các bé gái tại Pakistan hôm 9/10 đã bị các tay súng Taliban ra tay sát hại.

Pakistan trả tự do một thủ lĩnh cấp cao của Taliban
Pakistan trả tự do một thủ lĩnh cấp cao của Taliban

VOV.VN - Động thái của phía Pakistan nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Afghanistan

Pakistan trả tự do một thủ lĩnh cấp cao của Taliban

Pakistan trả tự do một thủ lĩnh cấp cao của Taliban

VOV.VN - Động thái của phía Pakistan nhằm đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Afghanistan