Những hình ảnh làm day dứt người tị nạn khi rời quê hương
VOV.VN -Loạt ảnh mới do Reuters công bố về người tị nạn và những điều khiến họ day dứt nhất trước khi rời bỏ quê hương đã gây xúc động mạnh mẽ.
Anh Papi đến từ Kinshasa, Congo chia sẻ hình ảnh con gái của mình, bé Gisele. (ảnh: Reuters). |
Chị Haya, đến từ thành phố Artoz, Syria, chia sẻ hình ảnh về thị trấn nơi chị ở trước khi nó bị tàn phá bởi cuộc nội chiến ở đất nước này. (ảnh: Reuters). |
Anh Sirad đến từ Zabadani, Syria, khoe hình ảnh của con trai của mình Jad. (ảnh: Reuters). |
Một người tị nạn chia sẻ hình ảnh những đứa trẻ tại ngôi trường Basas, ở Damacus, Syria- nơi mà anh từng làm việc. (ảnh: Reuters). |
Haldun, đến từ Damascus, cho bạn đọc thấy một góc yên bình của thành phố này trước khi nó trở tan hoang vì nội chiến. (ảnh: Reuters). |
Cô Rubina chia sẻ hình ảnh của cháu trai Iman ở Kabul, Afghanistan. (ảnh: Reuters). |
Anh Said đến từ Tehran, Iran đã bỏ lại đứa con trai nhỏ của mình Hossein để tìm đường đến châu Âu. (ảnh: Reuters). |
Anh Migrant Jabbar và hình ảnh những người họ hàng của mình ở Baghdad, Iraq. (ảnh: Reuters). |
Anh Neemad chia sẻ ảnh của con trai Nuriee tại khu vực biên giới Áo-Slovenia. (ảnh: Reuters). |
Anh Abdullah, đến từ Baghdad, chia sẻ bức ảnh về anh và vợ những ngày họ còn hạnh phúc bên nhau. (ảnh: Reuters). |
Anh Asan, đến từ Pirman, Iraq luôn luôn giữ bên mình bức ảnh về em gái và bố mẹ được chụp trong một chuyến đi dã ngoại. (ảnh: Reuters). |
Akram, đến từ Herat, Afghanistan, đã khoe hình ảnh của bạn bè khi đang trên đường đến châu Âu. (ảnh: Reuters). |
Anh Muhammad đến từ Damascus, Syria chia sẻ hình ảnh của anh và những người bạn thân ở quê nhà. (ảnh: Reuters). |
Chị Logine và hình ảnh về góc sân của nhà chị ở Hamslo, Syria. (ảnh: Reuters). |
Anh Muhhamed, từ Syria, chia sẻ hình ảnh về đứa con gái nhỏ đang chơi trên cánh đồng. (ảnh: Reuters). |