Vụ nhầm trẻ sơ sinh hy hữu ở Nga

Ngày 18/10, trên kênh 1 - Truyền hình Trung ương Nga đã phát sóng một câu chuyện hy hữu về sự nhầm lẫn trẻ sơ sinh từ cách đây 22 năm khiến hai chàng thanh niên ngày nay hoá ra đã bị thay đổi cả cha mẹ và sắc tộc  

22 năm trước, hai người phụ nữ sống ở hai ngôi làng cạnh nhau thuộc tỉnh Ural cùng tới nhà hộ sinh và cùng sinh ra hai cậu con trai kháu khỉnh, một là người Nga, một là người Tacta. Do sơ suất của nữ hộ sinh khi đưa những đứa trẻ đi ăn đã làm lẫn biển ghi tên và đứa trẻ nọ đã bị trao nhầm cho gia đình kia và ngược lại. Khi những đứa trẻ lớn lên, gia đình cũng có những băn khoăn về một số nét khác biệt so với cha mẹ như mầu mắt, mầu tóc ... nhưng rồi họ lại tự lý giải là chúng có thể giống ông, giống bà bên nội, bên ngoại...

Câu chuyện chỉ được sáng tỏ khi cả hai chàng trai cùng vào phục vụ trong quân ngũ. Người ta phát hiện ra rằng chàng trai nọ rất giống cha của chàng trai kia thời trẻ... Sự việc càng được khẳng định khi chàng trai đó được mời về thăm gia đình của người đồng đội. Cuối cùng, qua tìm hiểu lại từ nhà hộ sinh, họ đã đi đến kết luận đúng là hai chàng trai đã bị nhầm lẫn từ khi lọt lòng mẹ. Hai gia đình đứng trước sự lựa chọn đạo lý trong việc giải quyết “hậu quả” và họ đã quyết định kết nghĩa với nhau thay vì đổi lại những đứa con. Bây giờ mỗi chàng trai có hai gia đình, có hai người bố và hai người mẹ. Khi diễn ra đám cưới, ngồi bên chú rể trong tiệc cưới là hai người bố, hai người mẹ cùng hai gia đình nay đã trở nên thân thiết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên