Tôi có nên rút hết 10 năm tiết kiệm trả nợ cho nhà bạn gái?

VOV.VN -Nếu tôi dùng số tiền tích lũy trong gần 10 năm đi làm để trả nợ thì bố mẹ em không phải bán nhà, nhưng tôi sẽ trắng tay. Cưới em rồi, tôi sẽ lấy tiền đâu để lo cho vợ con.

Tôi và bạn gái yêu nhau được 2 năm và đang tính chuyện trăm năm. Bạn gái tôi hiền lành, khá được lòng bố mẹ tôi. Gia đình tôi thì muốn cưới xong về nhà ở chung với bố mẹ, nhưng tôi thì muốn dùng số tiền tích lũy được để mua một căn chung cư sống riêng cho thoải mái.

Số tiền để dành trong gần 10 năm đi làm, giờ trả nợ hết cho gia đình em thì tôi trắng tay (ảnh minh hoạ- Báo Lao động)

Mới đây, nhà bạn gái tôi không may vướng chuyện nợ nần với số tiền khá lớn. Nếu để trả hết nợ, gia đình em phải bán căn nhà đang ở. Bạn gái tôi buồn lắm, thỉnh thoảng lại lén khóc vì thương bố mẹ. Tôi thương người yêu, cũng muốn làm em vui nhưng chưa nghĩ ra cách nào.

Bố mẹ tôi gợi ý dùng số tiền của tôi trả nợ cho bố mẹ em thì sẽ ổn thỏa mọi chuyện. Gia đình em thì không phải bán nhà, còn chúng tôi về ở chung với bố mẹ tôi. Lúc đầu tôi cũng thấy phương án đó khá ổn nhưng nghĩ lại có chút do dự. Đây là số tiền để dành của tôi trong gần 10 năm đi làm, giờ trả nợ hết thì tôi trắng tay. Cưới em về, tôi sẽ lấy tiền đâu để lo cho vợ con.

Tôi phải làm gì cho trọn nghĩa vẹn tình mà thấy thoải mái bây giờ? Không giúp thì bố mẹ em sau khi bán nhà sẽ ở đâu, điều đó lại càng làm người yêu tôi buồn và lo lắng. Còn nếu giúp gia đình em, tôi sẽ trắng tay, thực sự tôi không muốn như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chồng ngang nhiên “ăn phở” khi tôi không đáp ứng được
Chồng ngang nhiên “ăn phở” khi tôi không đáp ứng được

VOV.VN -Tôi biết mình không đáp ứng được nên chồng mới phải “ăn phở”, nhưng không khỏi đau khổ, tổn thương khi thấy chồng ngang nhiên như vậy

Chồng ngang nhiên “ăn phở” khi tôi không đáp ứng được

Chồng ngang nhiên “ăn phở” khi tôi không đáp ứng được

VOV.VN -Tôi biết mình không đáp ứng được nên chồng mới phải “ăn phở”, nhưng không khỏi đau khổ, tổn thương khi thấy chồng ngang nhiên như vậy

Đau đầu không được “làm bố” trong giấy khai sinh của con đẻ
Đau đầu không được “làm bố” trong giấy khai sinh của con đẻ

VOV.VN - Quyên sinh con với tôi trong khi người chồng về mặt pháp lý của cô ấy đang ở tù nên có rắc rối về giấy khai sinh cho con tôi

Đau đầu không được “làm bố” trong giấy khai sinh của con đẻ

Đau đầu không được “làm bố” trong giấy khai sinh của con đẻ

VOV.VN - Quyên sinh con với tôi trong khi người chồng về mặt pháp lý của cô ấy đang ở tù nên có rắc rối về giấy khai sinh cho con tôi

Khóc nghẹn khi biết lý do chồng nhất quyết đòi ly hôn
Khóc nghẹn khi biết lý do chồng nhất quyết đòi ly hôn

VOV.VN -Khi anh đòi ly hôn, dù sốc nhưng lòng tự trọng đã không cho phép tôi níu kéo anh ở lại…

Khóc nghẹn khi biết lý do chồng nhất quyết đòi ly hôn

Khóc nghẹn khi biết lý do chồng nhất quyết đòi ly hôn

VOV.VN -Khi anh đòi ly hôn, dù sốc nhưng lòng tự trọng đã không cho phép tôi níu kéo anh ở lại…

Chồng hay so bì với họ hàng bên ngoại
Chồng hay so bì với họ hàng bên ngoại

VOV.VN -Chồng tôi khá thương yêu vợ con, chăm chỉ và sẽ là người chồng lý tưởng nếu anh không có tính hay so bì với người khác, nhất là họ hàng nhà tôi.

Chồng hay so bì với họ hàng bên ngoại

Chồng hay so bì với họ hàng bên ngoại

VOV.VN -Chồng tôi khá thương yêu vợ con, chăm chỉ và sẽ là người chồng lý tưởng nếu anh không có tính hay so bì với người khác, nhất là họ hàng nhà tôi.

Nhà chồng "chắc lép" với tôi chuyện đóng góp mua nhà
Nhà chồng "chắc lép" với tôi chuyện đóng góp mua nhà

VOV.VN -Căn nhà mua được có sự đóng góp gần một nửa số tiền là hồi môn của tôi, nhưng nhà chồng lại "chắc lép" muốn chỉ mình chồng tôi đứng tên

Nhà chồng "chắc lép" với tôi chuyện đóng góp mua nhà

Nhà chồng "chắc lép" với tôi chuyện đóng góp mua nhà

VOV.VN -Căn nhà mua được có sự đóng góp gần một nửa số tiền là hồi môn của tôi, nhưng nhà chồng lại "chắc lép" muốn chỉ mình chồng tôi đứng tên

Chồng U70 vẫn thích tìm “của lạ”
Chồng U70 vẫn thích tìm “của lạ”

VOV.VN -Đáng lẽ ở tuổi U70, chúng tôi phải được vui vẻ, an hưởng tuổi già nhưng nhìn cảnh nhà thấy chán quá vì chồng tôi vẫn thích ra ngoài tìm “của lạ”.

Chồng U70 vẫn thích tìm “của lạ”

Chồng U70 vẫn thích tìm “của lạ”

VOV.VN -Đáng lẽ ở tuổi U70, chúng tôi phải được vui vẻ, an hưởng tuổi già nhưng nhìn cảnh nhà thấy chán quá vì chồng tôi vẫn thích ra ngoài tìm “của lạ”.