Ngược đường ngược nắng tập 34: Bà Diện chủ động gặp Mai trần tình chuyện xưa

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 34, Hoàng quyết định tỏ tình cùng Vân. Bà Diện chủ động sang nhà gặp Mai để trần tình về chuyện năm xưa giữa hai gia đình. Ông Trực đem mồi nhậu sang thăm ông Phúc.

Ở tập 33 phim Ngược đường ngược nắng, chuyện cũ liên quan đến việc ông Tùng mua hương nhãn hiệu Tâm Hương và vu cho cơ sở gia đình Tâm – Phúc làm hương giả, tẩm hóa chất, đã được phơi bày, người đứng sau màn là bà Diện.

Tập 34, Hoàng quyết định tỏ tình với Vân sau thời gian hai người “cảm nắng” nhau, nhất định không để thua em rể thứ. Sau khi nghe Hoàng bày tỏ, Van nói: “Anh là người tốt, với em thế là đủ!”.

Diễn biến tiếp theo nhằm giải quyết “mối thù” trong quá khứ giữa hai gia đình Tâm – Phúc và Trực – Diện. Bà Diện chủ động sang nhà gặp Mai để trần tình về chuyện năm xưa giữa hai gia đình, và cũng mong Mai đừng vì chuyện người lớn mà đánh mất hạnh phục của chính mình. Bà Diện nói việc ngăn cản Trung và Mai đến với nhau không phải vì ghét bỏ Mai, mà vì sợ Mai biết sự thật trong quá khứ.

Bà Diện nói: “Cô sợ ở gần cháu, cháu sẽ biết sự thật, cô sẽ phải đối diện với sự hèn nhát của mình…”.

Sau khi Mai bày tỏ sự khó hiểu về những điều khó hiểu trước kia, bà Diện nói tiếp: “Cô chỉ mong cháu đừng vì sai lầm của cô mà làm khổ Trung, làm khổ chính mình”.

Ông Trực sang nhà ông Phúc đem theo chút mồi nhậu để hai “kẻ thù truyền kiếp” hàn huyên tâm sự. Khi cuộc nhậu đã có phần ngả nghiêng, ông Trực vẫn không quên gạ ông Phúc truyền lại bí kíp gia truyền làm hương mà bố vợ để lại.

“Quan trọng là cái bí kíp bố Tâm truyền cho ông, bây giờ anh em mình là người một nhà rồi, của tôi là của ông, mà của ông cũng là của tôi, ông phải truyền cho tôi”, ông Trực hùng hồn nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ngược đường ngược nắng tập 32: Bà Diện khiến Mai ngỡ ngàng
Ngược đường ngược nắng tập 32: Bà Diện khiến Mai ngỡ ngàng

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 32, bà Diện sau khi được mẹ chồng cùng con trai đả thông tư tưởng, đã chủ động gọi điện mời Mai sang nhà ăn cơm tiếp khách, khiến Mai ngỡ ngàng. Điều trớ trêu là vị khách này lại có quan hệ không tốt với gia đình ông bà Tâm - Phúc.

Ngược đường ngược nắng tập 32: Bà Diện khiến Mai ngỡ ngàng

Ngược đường ngược nắng tập 32: Bà Diện khiến Mai ngỡ ngàng

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 32, bà Diện sau khi được mẹ chồng cùng con trai đả thông tư tưởng, đã chủ động gọi điện mời Mai sang nhà ăn cơm tiếp khách, khiến Mai ngỡ ngàng. Điều trớ trêu là vị khách này lại có quan hệ không tốt với gia đình ông bà Tâm - Phúc.

Ngược đường ngược nắng tập 31: Vụ bắt cóc cu Bin ngày càng có nhiều điểm đáng ngờ
Ngược đường ngược nắng tập 31: Vụ bắt cóc cu Bin ngày càng có nhiều điểm đáng ngờ

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 31, trong khi Hoàng sốt ruột xoay tiền chuộc cu Bin theo yêu cầu của bọn băt cóc và quyết định không báo công an vì sự an toàn của con, anh ngày càng phát hiện thêm nhiều điểm đáng ngờ xung quanh vụ bắt cóc cu Bin liên quan đến Quỳnh.

Ngược đường ngược nắng tập 31: Vụ bắt cóc cu Bin ngày càng có nhiều điểm đáng ngờ

Ngược đường ngược nắng tập 31: Vụ bắt cóc cu Bin ngày càng có nhiều điểm đáng ngờ

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 31, trong khi Hoàng sốt ruột xoay tiền chuộc cu Bin theo yêu cầu của bọn băt cóc và quyết định không báo công an vì sự an toàn của con, anh ngày càng phát hiện thêm nhiều điểm đáng ngờ xung quanh vụ bắt cóc cu Bin liên quan đến Quỳnh.

Ngược đường ngược nắng tập 30: Con trai của Hoàng và Quỳnh bị bắt cóc
Ngược đường ngược nắng tập 30: Con trai của Hoàng và Quỳnh bị bắt cóc

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 30, cụ nhắc nhở bà Diện không nên can thiệp vào chuyện của Trung và Mai. Tỏ ý nói “Trung lấy vợ chứ không phải bà Diện lấy vợ”, bà Diện cho rằng mình có quyền được chọn con dâu. Hoàng đang ở nhà Vân thì nhận tin động trời, vợ cũ hốt hoảng thông báo con trai bị bắt cóc.

Ngược đường ngược nắng tập 30: Con trai của Hoàng và Quỳnh bị bắt cóc

Ngược đường ngược nắng tập 30: Con trai của Hoàng và Quỳnh bị bắt cóc

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 30, cụ nhắc nhở bà Diện không nên can thiệp vào chuyện của Trung và Mai. Tỏ ý nói “Trung lấy vợ chứ không phải bà Diện lấy vợ”, bà Diện cho rằng mình có quyền được chọn con dâu. Hoàng đang ở nhà Vân thì nhận tin động trời, vợ cũ hốt hoảng thông báo con trai bị bắt cóc.

Ngược đường ngược nắng tập 29: Bà Diện đưa ra thông điệp “chốt” với ông Phúc
Ngược đường ngược nắng tập 29: Bà Diện đưa ra thông điệp “chốt” với ông Phúc

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 29, trong khi Trung và Mai đang bước vào giai đoạn hẹn hò, Trung chỉ muốn cho cả làng cả nước biết chuyện hai người yêu nhau thì bà Diện đến gặp ông Phúc nói chuyện. Bà Diện rào đón nói Trung và Mai yêu nhau là làm khổ nhau.

Ngược đường ngược nắng tập 29: Bà Diện đưa ra thông điệp “chốt” với ông Phúc

Ngược đường ngược nắng tập 29: Bà Diện đưa ra thông điệp “chốt” với ông Phúc

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 29, trong khi Trung và Mai đang bước vào giai đoạn hẹn hò, Trung chỉ muốn cho cả làng cả nước biết chuyện hai người yêu nhau thì bà Diện đến gặp ông Phúc nói chuyện. Bà Diện rào đón nói Trung và Mai yêu nhau là làm khổ nhau.

Ngược đường ngược nắng tập 28: Cụ Chính tuyên bố thẳng “tối hậu thư” cho con dâu
Ngược đường ngược nắng tập 28: Cụ Chính tuyên bố thẳng “tối hậu thư” cho con dâu

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 28, cụ Chính một lòng vun vào chuyện của Mai và Trung, cụ nhân cớ bồi bổ sức khỏe nên nhờ Trung và Mai đi mua nhân sâm, nhưng vô tình hay cố ý cụ lại cho địa chỉ tiệm vàng. Trung và Mai vào tiệm và nhận được món hàng đầy ẩn ý.

Ngược đường ngược nắng tập 28: Cụ Chính tuyên bố thẳng “tối hậu thư” cho con dâu

Ngược đường ngược nắng tập 28: Cụ Chính tuyên bố thẳng “tối hậu thư” cho con dâu

VOV.VN - Ngược đường ngược nắng tập 28, cụ Chính một lòng vun vào chuyện của Mai và Trung, cụ nhân cớ bồi bổ sức khỏe nên nhờ Trung và Mai đi mua nhân sâm, nhưng vô tình hay cố ý cụ lại cho địa chỉ tiệm vàng. Trung và Mai vào tiệm và nhận được món hàng đầy ẩn ý.