World Cup lần đầu có show giữa hiệp: FIFA muốn chung kết thành siêu show thế giới
VOV.VN - FIFA vừa công bố nhóm BTS, Madonna và Shakira sẽ biểu diễn ở trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19/7, nhiều người bất ngờ không phải vì dàn sao quá lớn, mà vì một điều khác: Cuối cùng World Cup cũng có show giữa hiệp.
Điều tưởng như chỉ thuộc về Super Bowl của Mỹ giờ xuất hiện ở sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh. Trong nhiều năm, World Cup luôn mang cảm giác rất “thuần bóng đá”. Người ta nhớ đến những bàn thắng, nước mắt, chiếc cúp vàng, tiếng còi mãn cuộc hay khoảnh khắc cả một quốc gia vỡ òa. Âm nhạc có mặt ở World Cup, nhưng thường đứng bên ngoài trận đấu, ở lễ khai mạc hoặc bế mạc.
Nhưng World Cup 2026 có vẻ khác, FIFA không chỉ muốn một trận chung kết. Họ muốn tạo ra một “siêu sự kiện toàn cầu”, nơi thể thao, âm nhạc và văn hóa pop diễn ra cùng lúc. Và thật khó tìm lựa chọn nào mang tính biểu tượng hơn Shakira. Với rất nhiều khán giả, World Cup 2010 không chỉ có chiếc kèn vuvuzela hay chức vô địch của Tây Ban Nha. Đó còn là “Waka Waka (This Time for Africa)”. Một bài hát mà chỉ cần giai điệu vang lên, người ta lập tức nhớ tới mùa hè, bóng đá và cảm giác cả thế giới cùng sống trong một nhịp. Shakira gần như đã trở thành một phần ký ức của World Cup.
Trong khi đó, BTS đại diện cho thế hệ khán giả trẻ toàn cầu, những người không xem thể thao theo cách cũ. Với họ, một sự kiện lớn không chỉ cần hấp dẫn trên sân cỏ, mà còn phải đủ để chia sẻ trên TikTok, tạo khoảnh khắc viral, trở thành chủ đề trên mạng xã hội.
Còn Madonna mang hình ảnh của một biểu tượng pop vượt thời gian, giúp show diễn có cảm giác của một sân khấu lịch sử thay vì chỉ là tiết mục giải trí ngắn ngủi.
Có thể thấy FIFA đang học rất nhiều từ Super Bowl, nơi mà đôi khi show giữa hiệp còn được bàn luận nhiều hơn cả trận đấu. Nhưng điều thú vị là sự thay đổi này không đơn thuần để “làm màu”. Nó phản ánh cách thế giới hiện đại đang thưởng thức thể thao.
Ngày nay, bóng đá không chỉ diễn ra trong 90 phút. Nó sống trên YouTube, TikTok, Instagram và các đoạn clip vài chục giây lan truyền khắp mạng xã hội. Một trận chung kết giờ phải tạo ra nhiều cảm xúc cùng lúc: kịch tính thể thao, khoảnh khắc văn hóa và cả trải nghiệm giải trí.
World Cup đang thay đổi theo cách mà có lẽ vài năm trước nhiều người chưa từng nghĩ tới. Chiếc cúp vàng vẫn là giấc mơ lớn nhất của bóng đá, nhưng xung quanh nó giờ là âm nhạc, ánh đèn sân khấu, mạng xã hội và những khoảnh khắc được tạo ra để cả thế giới cùng chia sẻ. Và khi trận chung kết World Cup lần đầu tiên có show diễn giữa hiệp, người ta hiểu rằng đây không còn chỉ là đêm của bóng đá. Đó là đêm mà cả văn hóa đại chúng toàn cầu cùng xuất hiện trên một sân khấu.