Nữ cựu chiến binh tiên phong "mở đường" du lịch tuyến đảo

VOV.VN - Cựu chiến binh Trần Thị Sơn, ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh vẫn hăng say lao động dù đã bước sang tuổi 68. Người dân 2 xã đảo biên giới Vĩnh Trung, Vĩnh Thực nhắc đến nữ cựu chiến binh này như một người "tiên phong", tạo đột phá cho du lịch tuyến đảo nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.

Năm 1972, khi tròn 17 tuổi, cô gái Trần Thị Sơn xung phong nhập ngũ và được biên chế làm nhiệm vụ tại Cục xăng dầu (Tổng cục Hậu cần), cơ quan quản lý và bảo đảm xăng dầu cấp chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến năm 1976, xuất ngũ và chuyển công tác sang khối chính quyền, nữ CCB được cử đi học thương nghiệp rồi về công tác tại HTX mậu dịch huyện Hải Ninh (cũ) cho đến khi nghỉ hưu.

Thời điểm nghỉ hưu cũng là lúc bà Trần Thị Sơn bắt đầu khởi nghiệp. Bà tham gia phát triển kinh tế và thành công ở lĩnh vực vận tải, du lịch. Sau 10 năm gây dựng, thương hiệu taxi Ka Long trở thành địa chỉ tin cậy, thân quen với người dân thành phố Móng Cái và du khách, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động. Đây phần lớn là con em cựu chiến binh với mức thu nhập đạt 6 đến 7 triệu đồng/người/tháng.

"Mình đã xây dựng thì mình cố gắng, mình vừa đi làm, vừa tạo việc làm cho mọi người thì cũng cảm thấy vui", bà Trần Thị Sơn nói.

Nhưng có lẽ, việc xây dựng kế hoạch sản phẩm du lịch đưa khách ra tuyến đảo ở Móng Cái khiến nữ CCB tâm đắc nhất. Bà Trần Thị Sơn kể lại: Năm 2015, khi thành phố Móng Cái phát động chủ trương phát triển du lịch ra đảo Vĩnh Thực thì mọi thứ còn rất hoang sơ và khó khăn. Bởi vậy, việc mở dịch vụ du lịch ra Vĩnh Thực được coi là mạo hiểm: "Khi nhận dự án làm du lịch ra tuyến đảo, tôi nghĩ dễ nhưng bắt tay vào làm thấy cực khó, nhất là với phụ nữ làm dịch vụ vận tải không hiểu gì về tàu bè sông nước. Nên tôi vừa làm vừa học hỏi các anh em ở đây".

Ngày nào cũng vậy, dù mặt trời chưa rạng nhưng nữ cựu chiến binh Trần Thị Sơn đã tất bật với công việc ở bến Mũi Ngọc - cửa ngõ để đi tới 2 xã đảo biên giới. Bằng chất giọng mộc mạc và nụ cười đậm chất người miền Đông, bà Sơn nhiệt tình hướng dẫn cho du khách. Sau 8 năm kiên trì vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, cựu chiến binh Trần Thị Sơn đã góp phần đưa Vĩnh Thực đã trở thành điểm "check in" không thể thiếu trên bản đồ du lịch biển đảo. Việc phát triển du lịch trên đảo đã giúp đời sống của người dân xã đảo được cải thiện.

Anh Hoàng Văn Tằng, người dân đảo Vĩnh Thực chia sẻ: "Trước khi cô Sơn chưa mở dịch vụ thì rất hoang sơ, đường mòn, đất còn lở, chứ không có đường bê tông đẹp như này. Cô Sơn ra đây đầu tư rất nhiều nhất là đường bê tông, bến cảng rất tiện lợi, khách đi lại an toàn và nhất là người dân háo hức, tuyến du lịch ngày càng mở rộng và có thu nhập ổn định".

Bà Phạm Thị Oanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Móng Cái cho biết, thời điểm CCB Trần Thị Sơn phát triển du lịch trên đảo Vĩnh Thực, địa phương có mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, nhưng không mấy người mặn mà: "Lúc đó cũng khó khăn lắm, phải dồn hết nguồn lực mua xe chạy trên đảo, xuồng, cano, rồi xe điện đặc biệt là lại phải tìm kiếm nguồn lao động là con em ở các xã đảo. Từ năm 2016 đến nay, bà Trần Thị Sơn đã có nhiều đóng góp cho tuyến du lịch đảo".


Chiếc thuyền chở du khách rời bến ra đảo cũng mang nặng bao nhiêu ước mơ và tâm huyết của người lính cựu Trần Thị Sơn. Với bà, dù là thời chiến hay thời bình, việc đóng góp xây dựng quê hương, góp phần bảo vệ chủ quyền đất nước luôn là nhiệm vụ cao nhất của người lính cụ Hồ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi trên quê hương Long Đức
Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi trên quê hương Long Đức

VOV.VN - Trong kháng chiến người dân xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh chiến đấu kiên cường, với kỳ tích xây dựng và bảo vệ Đền thờ Bác Hồ - Công trình trái tim của Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh. Còn trong thời bình, họ lại gương mẫu trong phát kinh tế gia đình, xây dựng quê hương. Trong đó, cựu chiến binh Lê Văn Gắng và Lưu Bá Hùng là tấm gương điển hình.

Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi trên quê hương Long Đức

Những cựu chiến binh làm kinh tế giỏi trên quê hương Long Đức

VOV.VN - Trong kháng chiến người dân xã Long Đức, Thành phố Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh chiến đấu kiên cường, với kỳ tích xây dựng và bảo vệ Đền thờ Bác Hồ - Công trình trái tim của Đảng bộ và nhân dân Trà Vinh. Còn trong thời bình, họ lại gương mẫu trong phát kinh tế gia đình, xây dựng quê hương. Trong đó, cựu chiến binh Lê Văn Gắng và Lưu Bá Hùng là tấm gương điển hình.

Tổng thống Belarus: Các chiến binh Wagner muốn tiến về thủ đô Ba Lan
Tổng thống Belarus: Các chiến binh Wagner muốn tiến về thủ đô Ba Lan

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Belarus Lukashenko cho hay, ông "bắt đầu căng thẳng với nhóm quân sự tư nhân Wagner do nhóm này muốn tiến quân tới Warsaw" (thủ đô của Ba Lan).

Tổng thống Belarus: Các chiến binh Wagner muốn tiến về thủ đô Ba Lan

Tổng thống Belarus: Các chiến binh Wagner muốn tiến về thủ đô Ba Lan

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin, Tổng thống Belarus Lukashenko cho hay, ông "bắt đầu căng thẳng với nhóm quân sự tư nhân Wagner do nhóm này muốn tiến quân tới Warsaw" (thủ đô của Ba Lan).

15.000 lá cờ được trao cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên Bình Phước
15.000 lá cờ được trao cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên Bình Phước

VOV.VN - Hôm nay (2/6), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin với lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

15.000 lá cờ được trao cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên Bình Phước

15.000 lá cờ được trao cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng biên Bình Phước

VOV.VN - Hôm nay (2/6), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin với lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân dịp Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Cựu chiến binh tâm huyết xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ
Cựu chiến binh tâm huyết xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN - Những ngày này, rất đông người dân về Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ. Đây là Khu tưởng niệm do cựu chiến binh Bùi Xuân Phước, 88 tuổi dành nhiều công sức xây dựng.

Cựu chiến binh tâm huyết xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ

Cựu chiến binh tâm huyết xây dựng Khu tưởng niệm Bác Hồ

VOV.VN - Những ngày này, rất đông người dân về Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa dâng hương, tưởng nhớ Bác Hồ. Đây là Khu tưởng niệm do cựu chiến binh Bùi Xuân Phước, 88 tuổi dành nhiều công sức xây dựng.

Cựu chiến binh Pò Hèn bồi hồi sống lại ký ức những ngày tháng 2 năm 1979
Cựu chiến binh Pò Hèn bồi hồi sống lại ký ức những ngày tháng 2 năm 1979

VOV.VN - Một tấm ảnh đen trắng đã ố màu thời gian với dòng chữ: “Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978” - Tấm ảnh đó tưởng bình thường như bao tấm ảnh khác, nhưng chỉ chưa đầy hai tháng sau, hầu hết họ đã hy sinh trong một sáng mùa xuân năm 1979.

Cựu chiến binh Pò Hèn bồi hồi sống lại ký ức những ngày tháng 2 năm 1979

Cựu chiến binh Pò Hèn bồi hồi sống lại ký ức những ngày tháng 2 năm 1979

VOV.VN - Một tấm ảnh đen trắng đã ố màu thời gian với dòng chữ: “Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978” - Tấm ảnh đó tưởng bình thường như bao tấm ảnh khác, nhưng chỉ chưa đầy hai tháng sau, hầu hết họ đã hy sinh trong một sáng mùa xuân năm 1979.

Cựu binh Mỹ tìm tác giả cuốn nhật ký trong chiến tranh
Cựu binh Mỹ tìm tác giả cuốn nhật ký trong chiến tranh

VOV.VN - Cựu binh Mỹ Peter Mathews đang giữ cuốn nhật ký của một người lính Việt Nam trong chiến tranh. Ông mong muốn tìm tung tích tác giả cuốn nhật ký đó, có tên là Cao Xuân Tuất, ở Hà Tĩnh

Cựu binh Mỹ tìm tác giả cuốn nhật ký trong chiến tranh

Cựu binh Mỹ tìm tác giả cuốn nhật ký trong chiến tranh

VOV.VN - Cựu binh Mỹ Peter Mathews đang giữ cuốn nhật ký của một người lính Việt Nam trong chiến tranh. Ông mong muốn tìm tung tích tác giả cuốn nhật ký đó, có tên là Cao Xuân Tuất, ở Hà Tĩnh

Những “chiến binh nhí” đón Tết ở bệnh viện
Những “chiến binh nhí” đón Tết ở bệnh viện

VOV.VN - Những đứa trẻ có “thâm niên” ăn Tết tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương không phải là hiếm. Tết năm nay cũng vậy, cả viện có khoảng 200 bệnh nhân ăn Tết trong bệnh viện vì đang phải điều trị.

Những “chiến binh nhí” đón Tết ở bệnh viện

Những “chiến binh nhí” đón Tết ở bệnh viện

VOV.VN - Những đứa trẻ có “thâm niên” ăn Tết tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương không phải là hiếm. Tết năm nay cũng vậy, cả viện có khoảng 200 bệnh nhân ăn Tết trong bệnh viện vì đang phải điều trị.