Lưu Đức Hoa trong “Tứ đại thiên vương”: Từ cậu bé nghèo đến “Thiên vương” Hoa ngữ
VOV.VN - Lưu Đức Hoa không chỉ đơn thuần là một cái tên, mà là cả một biểu tượng vĩ đại của nền giải trí Hoa ngữ. Là mảnh ghép nổi bật nhất trong bộ tứ "Tứ đại thiên vương" huyền thoại của Hong Kong (Trung Quốc) nói riêng và làng giải trí châu Á với hàng trăm tác phẩm điện ảnh và âm nhạc để đời.
Từ "Ảnh đế" đến "Thiên vương"
Sinh ra trong một gia đình nghèo đông con tại vùng ngoại ô Hong Kong (Trung Quốc), Lưu Đức Hoa từng trải qua một tuổi thơ cơ cực, phải phụ giúp cha mẹ bán cháo và gánh nước kiếm sống qua ngày. Thế nhưng, hoàn cảnh khó khăn không thể dập tắt ước mơ nghệ thuật cháy bỏng của chàng trai trẻ.
Bước ngoặt cuộc đời mở ra khi Lưu Đức Hoa dũng cảm thi tuyển vào lớp đào tạo diễn viên của đài truyền hình TVB. Nhờ ngoại hình điển trai, phong cách lãng tử cùng sự kiên trì bền bỉ hiếm có, nam tài tử nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao hạng A và sở hữu một gia tài nghệ thuật đồ sộ mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng phải mơ ước.
Trên màn ảnh, vai diễn Dương Quá tinh nghịch nhưng si tình trong tác phẩm truyền hình kinh điển “Thần điêu đại hiệp” phiên bản đầu tiên năm 1983 đã chính thức đưa tên tuổi Lưu Đức Hoa phủ sóng khắp châu Á. Ngay sau đó, anh tiếp tục khẳng định vị thế “nam thần” điện ảnh qua bộ phim “Thiên nhược hữu tình”. Hình ảnh gã giang hồ lãng tử Hoa Đệ chạy xe motor phân khối lớn bên cô tiểu thư đài các trong chiếc váy cưới trắng xóa đã trở thành thước phim tình cảm bất hủ của điện ảnh Hong Kong và châu Á trong suốt nhiều năm.
Không dừng lại ở hình tượng lãng tử màn ảnh, Lưu Đức Hoa liên tục bứt phá giới hạn tạo hình của bản thân. Siêu phẩm hình sự “Vô gian đạo” năm 2002 đã mang về cho anh giải thưởng Kim Mã danh giá và danh hiệu “Ảnh đế” nhờ màn hóa thân xuất sắc vào vai diễn nội gián với nội tâm sự đầy giằng xé. Sự nghiệp diễn xuất của Lưu Đức Hoa tiếp tục thăng hoa khi anh hóa thân vào vai diễn đầy nội lực trong tác phẩm cổ trang hoành tráng “Thập diện mai phục” năm 2004 của đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu. Trong phim, một lần nữa Lưu Đức Hoa vào vai một kẻ hai mang, đầy giằng xé nội tâm. Nhân vật Lưu bộ đầu do Lưu Đức hoa thủ vai hiện lên là một bộ đầu từng trải nhưng lại đầy ngờ nghệch trong tình yêu.
Song song với điện ảnh, sự nghiệp âm nhạc của Lưu Đức Hoa cũng rực rỡ không kém khi anh đứng chung trong hàng ngũ “Tứ đại thiên vương” huyền thoại của làng giải trí Hong Kong với danh hiệu “Thiên vương”. Sở hữu chất giọng trầm ấm, tràn đầy cảm xúc, “Thiên vương” Lưu Đức Hoa liên tục thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc trong thập niên 80 và 90 với những bản hit đi cùng năm tháng như “Mưa băng”, “Cảm ơn tình yêu của em” hay ca khúc mang đậm lòng tự hào dân tộc mang tên “Người Trung Quốc”.
Mối tình thầm lặng với người vợ thiên kim sau ánh hào quang
Đằng sau ánh hào quang rực rỡ của một ngôi sao quốc tế là một đời tư vô cùng kín tiếng. Lưu Đức Hoa nổi tiếng là người bảo vệ gia đình cực kỳ nghiêm ngặt trước truyền thông và dư luận để giữ cho người thân một cuộc sống yên bình nhất có thể.
Năm 2008, nam tài tử khiến cả châu Á chấn động khi chính thức xác nhận đã đăng ký kết hôn với Chu Lệ Thiên, một thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia đình hào môn giàu có tại Malaysia. Ít ai biết rằng, trước khi công khai mối quan hệ trước công chúng, cặp đôi đã trải qua một cuộc tình kéo dài trong thầm lặng. Chu Lệ Thiên đã chấp nhận từ bỏ hào quang của một mỹ nhân hào môn để lùi về phía sau, làm hậu phương vững chắc cho chồng tỏa sáng. Những người từng làm việc chung với gia đình nam tài tử đều ca ngợi cô là một người phụ nữ vô cùng ấm áp, chu đáo và luôn chăm lo cho chồng từng chút một.
Đến năm 2012, tổ ấm của Lưu Đức Hoa và thiên kim Chu Lệ Thiên trọn vẹn hơn bao giờ hết khi chào đón con gái đầu lòng Lưu Hướng Huệ (Hanna). “Thiên vương” lừng lẫy ngày nào khi trở thành một người cha càng trở nên vô cùng tận tụy với gia đình và con nhỏ, tự tay chăm sóc và đưa đón con gái đi học, đồng thời hạn chế tối đa những lịch trình công tác xa nhà để có thể đồng hành cùng con trong mọi chặng đường trưởng thành.
Tuổi 60 và nguồn năng lượng bền bỉ
Ở độ tuổi ngoài 60, Lưu Đức Hoa vẫn khiến công chúng ngỡ ngàng bởi hiệu suất làm việc bền bỉ cùng phong độ trẻ trung, lịch lãm như thời trai trẻ. Sức hút của chàng "Thiên vương" chưa bao giờ có dấu hiệu hạ nhiệt khi các đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên “Today... Is The Day” của anh liên tục cháy vé chỉ trong vài phút mở bán. Sự kiện phát sóng trực tiếp kỷ niệm hành trình hoạt động nghệ thuật của anh trên nền tảng mạng xã hội từng thu hút tới hơn 350 triệu lượt xem, thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải trí xứ Hoa ngữ.
Bên cạnh hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Lưu Đức Hoa còn là một nhà đầu tư vô cùng mát tay vào lĩnh vực bất động sản và các dự án sản xuất phim ảnh, giúp anh sở hữu khối tài sản khổng lồ ước tính lên tới hàng tỷ nhân dân tệ.
Dẫu giàu có và nắm giữ quyền lực lớn trong tay, ngoài đời nam nghệ sĩ vẫn giữ lối sống vô cùng giản dị, khiêm nhường. Anh thường tranh thủ những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để đưa vợ con về Malaysia thăm gia đình ngoại, tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, giản dị tránh xa ánh đèn sân khấu.
Bí quyết giúp “Thiên vương” tử duy trì được nguồn năng lượng dồi dào cùng vóc dáng săn chắc chính là lối sống lành mạnh, thói quen ăn chay trường nghiêm ngặt cùng vợ trong suốt nhiều năm và chế độ tập luyện thể thao đều đặn mỗi ngày. Sự cống hiến không ngừng nghỉ cùng lối sống chuẩn mực, không scandal đã giúp Lưu Đức Hoa mãi giữ vững ngôi vương trong lòng người hâm mộ qua nhiều thế hệ.