Đội công binh "Mũ nồi xanh" Việt Nam sẵn sàng với sứ mệnh ở châu Phi

VOV.VN - Dự kiến tháng 4 này, Đội Công binh đầu tiên của Việt Nam sẽ tham gia lực lượng giữ gìn hoà bình LHQ tại Phái bộ Abyei và Nam Sudan để góp sức cùng bảo đảm hòa bình, xây dựng sự ổn định chính trị, bảo vệ người dân, phát triển kinh tế ở những quốc gia còn xảy ra xung đột.

Những bước chân vững chãi, tự tin sải bước, tiếng hô giòn tan chắc nịch cùng nụ cười tươi rói trên môi. 184 chiến sĩ đang hăng say tập luyện các nghi thức cần thiết để chuẩn bị cho hành trình sang nước bạn vào cuối tháng 4 này. Nhiều ngày nay, Đội Công binh số 1 đã thực hành xử lý nhiều tình huống phát sinh như tai nạn lao động, chăm sóc sức khỏe, giải tán đám đông, thương thuyết, quan hệ truyền thông, bảo vệ tài sản, bảo vệ dân thường, phụ nữ và trẻ em, phục kích, canh phòng…

Đại uý Lê Huy Khánh, hiện là Phó Phân đội trưởng Phân đội hậu cần bảo đảm, Đội Công binh số 1, sắp triển khai tới phái bộ Abyei cho biết, trong các khoá huấn luyện và trong đợt diễn tập vừa rồi, trong biên chế của phân đội hậu cần bảo đảm có bệnh viện dã chiến số 1 đã được huấn luyện và tập tất cả các tình huống diễn ra như rắn cắn, những chấn thương nặng cho đến nhẹ và tất cả những tình huống phát sinh trong quá trình di chuyển xung quanh phái bộ và phạm vi thực hiện nhiệm vụ đã được anh chị em luyện tập nhuần nhuyễn và xử lý theo kịch bản, được đánh giá cao.

Thiếu tá Chu Bá Hiếu, tổ trưởng tổ vận hành thiết bị khoan giếng và lọc nước tâm sự: "Đi làm nhiệm vụ này với tôi là vinh dự. Nhiệm vụ gìn giữ hoà bình là hết sức quan trọng. Đội công binh ngoài nhiệm vụ chuyên môn làm cầu, đường, xây dựng các cơ sở vật chất hạ tầng, xây dựng nhà ở cho người dân, xây nhà ở phái bộ cho các đơn vị khác, còn làm thêm công tác tuyên truyền, nhân đạo, tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ chiến sĩ, hướng dẫn trồng trọt chăn nuôi cho các phái bộ khác và người dân nghèo khổ".

Khát khao được ươm mầm xanh hòa bình, mầm xanh của hy vọng đang được những người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam ấp ủ. Thượng uý trẻ Lê Đông Trường bày tỏ: "Mong muốn lớn nhất của bản thân tôi là cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình hỗ trợ người dân cách trồng trọt, chăn nuôi, giúp cho cuộc sống của họ ngày một tốt hơn".

Mong người dân nước bạn có thể tự dựng được những ngôi nhà vững chãi thay cho những túp lều đơn sơ, tồi tàn, mong những em nhỏ có bữa ăn no, có quần áo ấm và được học chữ…. Mong mỗi ngày trôi qua được sống trong yên bình, không khói súng, không đạn bom… Chính từ khát khao ấy mà Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Hải, nguyên bác sĩ bệnh viện 103, Học viện Quân y đã quyết định để lại con thơ ở nhà để lên đường tới Nam Sudan.

"Chúng tôi luôn luôn nghĩ mình là một người lính, khi mình thực hiện nhiệm vụ là theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước. Xem những hình ảnh liên quan đến đất nước bạn trên báo đài, ti vi rất là xúc động. Có những em bé chỉ bằng tuổi con mình thôi nhưng mà cứ đi lang thang ngoài đường rất là vất vả. Cũng từ tình thương ấy mà mình mong muốn được tham gia, được đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc gìn giữ hoà bình", chị Hải chia sẻ.

Với những người lính bộ đội Cụ Hồ, làm nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn chính là điều kiện tốt nhất để rèn luyện và trưởng thành. Đặc biệt, công việc ấy lại có thể mang tới sự sống, niềm tin và hy vọng cho biết bao người – thì dẫu khó đến mấy cũng nhất định vượt qua. Đại tá Khổng Mạnh Hưng, Phó Chủ nhiệm chính trị, Binh chủng Công binh, Bộ Quốc Phòng nhấn mạnh: "Trước đây khi đất nước ta bị xâm lăng, nhân dân thế giới, trong đó có đông đảo nhân dân châu Phi đã hết lòng ủng hộ. Nay ta được hoà bình, hội nhập, phát triển, chúng ta càng thấu hiểu sâu sắc hơn giá trị của hoà bình, luôn nỗ lực hoà bình hợp tác phát triển, thêm trân trọng gìn giữ thành quả hoà bình mà dân tộc ta đã trải qua nhiều hy sinh mới giành được như ngày hôm nay".

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngô Văn Cương, đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, lý tưởng ấy vẫn tiếp tục soi đường để thanh niên quân đội nói riêng và thanh niên Việt Nam nói chung thêm vững bước tự tin.

Thanh niên Việt Nam ngày càng thể hiện bản lĩnh, sức trẻ sáng tạo tinh thần tích cực, chủ động hội nhập, hợp tác và phát triển trên thế giới, đặc biệt là những đóng góp vì tương lai thế hệ trẻ, hướng tới công dân khu vực và toàn cầu, là động lực và bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Những người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam đang góp sức cùng Liên Hợp Quốc gieo những “mầm xanh hòa bình”, xây dựng sự ổn định chính trị, bảo vệ người dân và phát triển kinh tế lâu dài ở các quốc gia. Mong tình yêu thương sẽ luôn kết nối, để sứ mệnh hoà bình được gìn giữ khắp năm châu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện dã chiến Việt Nam được trao Huy chương gìn giữ hòa bình LHQ
Bệnh viện dã chiến Việt Nam được trao Huy chương gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan được trao Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) vì sự tận tâm và những đóng góp nổi bật.

Bệnh viện dã chiến Việt Nam được trao Huy chương gìn giữ hòa bình LHQ

Bệnh viện dã chiến Việt Nam được trao Huy chương gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan được trao Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) vì sự tận tâm và những đóng góp nổi bật.

Tết đặc biệt của những người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam ở Trung Phi
Tết đặc biệt của những người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam ở Trung Phi

VOV.VN - Dù nơi làm việc ở Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Trung Phi còn nhiều nguy hiểm, thiếu thốn, nhưng những người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam vẫn mang đến nơi đây một không khí Tết cổ truyền ấm áp.

Tết đặc biệt của những người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam ở Trung Phi

Tết đặc biệt của những người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam ở Trung Phi

VOV.VN - Dù nơi làm việc ở Phái bộ Liên Hợp Quốc tại Trung Phi còn nhiều nguy hiểm, thiếu thốn, nhưng những người lính “mũ nồi xanh” Việt Nam vẫn mang đến nơi đây một không khí Tết cổ truyền ấm áp.

Lính mũ nồi xanh Việt Nam chào cờ đón năm mới tại Nam Sudan
Lính mũ nồi xanh Việt Nam chào cờ đón năm mới tại Nam Sudan

VOV.VN - Trong không khí ngày đầu năm mới, trước lá cờ Tổ quốc và lá cờ Liên hợp quốc, Quốc ca vang lên hùng tráng với sự tự hào và cảm xúc hân hoan ngày đầu năm mới.

Lính mũ nồi xanh Việt Nam chào cờ đón năm mới tại Nam Sudan

Lính mũ nồi xanh Việt Nam chào cờ đón năm mới tại Nam Sudan

VOV.VN - Trong không khí ngày đầu năm mới, trước lá cờ Tổ quốc và lá cờ Liên hợp quốc, Quốc ca vang lên hùng tráng với sự tự hào và cảm xúc hân hoan ngày đầu năm mới.