Vụ tra tấn dã man cô gái giúp việc ở Gia Lai và cái kết như mong đợi

VOV.VN -Mặc dù chưa công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật, song theo Công an TP Pleiku, đã có đủ cơ sở để khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà

Mặc dù chưa công bố kết quả giám định tỷ lệ thương tật, song theo Công an TP Pleiku, đã có đủ cơ sở để khởi tố vụ án và bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Hà- nghi can có hành vi tra tấn dã man cô gái Y Nhiêu, tỉnh Kon Tum.  Trong ảnh: Đối tượng Hà. (Ảnh: người nhà của Y Nhiêu cung cấp cho Báo Giao thông).
Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hà (SN 1979) được đưa ra sau khi có kết quả giám định thương tật đối với chị Y Nhiêu (SN 1995, trú thôn Pêng Siêl, Đăk Pét, Đăk Glei, Kon Tum).  Trong ảnh: Đối tượng Hà. (Ảnh: Báo Gia Lai).

Trưa 24/7, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã đưa cô gái Y Nhiêu, người bị tra tấn dã man gây rúng động dư luận mấy ngày qua đi giám định thương tật. (Ảnh: Công Bắc/VOV-Tây Nguyên).

Chị Y Nhiêu (SN 1995) được Công an Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đưa từ tỉnh Kon Tum đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để giám định thương tật. 

Việc giám định được thực hiện tại nhiều khoa phòng khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho chị Y Nhiêu, công tác an ninh tại khu vực giám định cũng được thắt chặt. Trong ảnh: Chị Y Nhiêu với những vết thương khắp thân thể - (Ảnh: Thanh Niên)

Tại bệnh viện, chị Y Nhiêu cho biết, trên người còn rất nhiều vết thương bị đau nhức, tê buốt. Trong ảnh: Lực lượng chức năng được thắt chặt tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (Ảnh: Người lao động)

Đặc biệt là những vết thương ở vùng bụng và vai, tay. Trong ảnh: Y Nhiêu đang chờ giám định thương tích. (Ảnh: Người lao động)
Trước đó, liên quan vụ việc, ngày 22/7, UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn hỏa tốc gửi Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND TP.Pleiku yêu cầu điều tra, xử lý đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tra tấn dã man đối với nạn nhân Y Nhiêu. Đồng thời, giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng UBND TP.Pleiku tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời chị Y Nhiêu.  (Ảnh: Công Bắc/VOV- Tây Nguyên).
Như tin đã đưa, chị Y Nhiêu (SN 1995, ngụ thôn Pêng Siêl, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum) do kinh tế quá khó khăn nên xuống TP. Pleiku (Gia Lai) đi tìm việc. Trong ảnh: Nạn nhân Y Nhiêu với chi chít những vết thương trên người. (Ảnh: Người Lao động).

Chị vào làm việc ở quán cà phê của bà Nguyễn Thị Hà ở tổ 3, phường Thống Nhất (TP.Pleiku). Sau đó, chị được bà Hà đưa về phụ giúp việc gia đình. (ảnh: Đời sống Pháp luật)

Theo trình báo của chị Y Nhiêu, đầu tháng 6/2018, bà Hà đổ lỗi chị ăn trộm tiền của gia đình nên đã tra tấn chị bằng các hình thức như thời trung cổ. (ảnh: Công an nhân dân)

Bà chủ dùng cây sắt đập lên người, dùng khò bằng lửa đốt khắp người... Trong ảnh: Đối tượng Hà tại cơ quan công an. (Ảnh: Tiền Phong).

Bà Hà còn lấy bàn ủi nóng dí vào người, dùng búa, dao vạch mặt... Y Nhiêu một thời gian dài.  (ảnh: Công an nhân dân)
Thậm chí, dùng búa đập răng Y Nhiêu nhưng răng không gãy, bà Hà đã lấy kìm bẻ cho gãy. Trong ảnh: Những vết thương khắp người chị Nhiêu, răng cũng bị gãy, do bị chủ nhà tra tấn trong thời gian dài (ảnh: Công an nhân dân)
Chịu không nổi các màn tra tấn, nhân lúc chủ sở hở, chị Nhiêu đã trốn ra được khỏi nhà. Nhờ sự trợ giúp của một số người dân, chị đã trốn về được đến nhà của mình. Trong ảnh: chị Nhiêu được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei với chi chít vết thương trên người. (Ảnh: Công Bắc/VOV- Tây Nguyên).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rúng động, người làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai
Rúng động, người làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai

VOV.VN - Cô gái 23 tuổi ở Kon Tum sang Gia Lai làm thuê nhưng phải bỏ trốn vì không chịu nổi những trận tra tấn của bà chủ với dấu tích để lại trên cơ thể là chi chít những vết sẹo.

Rúng động, người làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai

Rúng động, người làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai

VOV.VN - Cô gái 23 tuổi ở Kon Tum sang Gia Lai làm thuê nhưng phải bỏ trốn vì không chịu nổi những trận tra tấn của bà chủ với dấu tích để lại trên cơ thể là chi chít những vết sẹo.

Hàng xóm e ngại nữ chủ nhà hành hạ dã man người giúp việc
Hàng xóm e ngại nữ chủ nhà hành hạ dã man người giúp việc

VOV.VN - Đối tượng hành hạ nữ giúp việc ở Gia Lai có biệt danh Nga "vọc", người dân xung quanh thường tránh va chạm với người này.

Hàng xóm e ngại nữ chủ nhà hành hạ dã man người giúp việc

Hàng xóm e ngại nữ chủ nhà hành hạ dã man người giúp việc

VOV.VN - Đối tượng hành hạ nữ giúp việc ở Gia Lai có biệt danh Nga "vọc", người dân xung quanh thường tránh va chạm với người này.

Kẻ tra tấn cô gái giúp việc bị đưa từ cơ sở cai nghiện tới đâu sau khởi tố?
Kẻ tra tấn cô gái giúp việc bị đưa từ cơ sở cai nghiện tới đâu sau khởi tố?

VOV.VN -Với quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, công an sẽ đưa kẻ tra tấn cô gái giúp việc từ cơ sở cai nghiện về tại trạm giam công an để phục vụ công tác điều tra. 

Kẻ tra tấn cô gái giúp việc bị đưa từ cơ sở cai nghiện tới đâu sau khởi tố?

Kẻ tra tấn cô gái giúp việc bị đưa từ cơ sở cai nghiện tới đâu sau khởi tố?

VOV.VN -Với quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, công an sẽ đưa kẻ tra tấn cô gái giúp việc từ cơ sở cai nghiện về tại trạm giam công an để phục vụ công tác điều tra. 

"Mời" cô gái lên ôtô, tra tấn như thời trung cổ vì cho là tình địch
"Mời" cô gái lên ôtô, tra tấn như thời trung cổ vì cho là tình địch

VOV.VN -Bị "mời" lên ô tô, cô gái bị tra tấn như thời trung cổ: bị đánh bầm dập, bị cắt tóc, bị đối phương dùng kéo đâm thủng đùi phải nhập viện.

"Mời" cô gái lên ôtô, tra tấn như thời trung cổ vì cho là tình địch

"Mời" cô gái lên ôtô, tra tấn như thời trung cổ vì cho là tình địch

VOV.VN -Bị "mời" lên ô tô, cô gái bị tra tấn như thời trung cổ: bị đánh bầm dập, bị cắt tóc, bị đối phương dùng kéo đâm thủng đùi phải nhập viện.

Lộ thêm những đòn tra tấn man rợ của bà chủ mất nhân tính ở Gia Lai
Lộ thêm những đòn tra tấn man rợ của bà chủ mất nhân tính ở Gia Lai

VOV.VN - "Cái thai của em với bạn trai (được khoảng 5 tháng) vì bị bà chủ đánh đập nhiều quá nên đã chết luôn trong bụng. Bà bắt em mang con chôn ở bãi đất trống gần nhà", Y Nhiêu nghẹn ngào kể. 

Lộ thêm những đòn tra tấn man rợ của bà chủ mất nhân tính ở Gia Lai

Lộ thêm những đòn tra tấn man rợ của bà chủ mất nhân tính ở Gia Lai

VOV.VN - "Cái thai của em với bạn trai (được khoảng 5 tháng) vì bị bà chủ đánh đập nhiều quá nên đã chết luôn trong bụng. Bà bắt em mang con chôn ở bãi đất trống gần nhà", Y Nhiêu nghẹn ngào kể.