VOV.VN - Rời xa những con phố tuyết rơi trắng xóa ở Mỹ, hành trình "Tết mới - Khởi đầu mới" của chúng ta dừng chân tại nước Pháp. Giữa nhịp sống hối hả của châu Âu, có một góc nhỏ vẫn đang âm thầm gìn giữ hơi ấm của Tết Việt. Đó là gia đình chị Mai Hướng Dương và anh Rémy Baraizé.
VOV.VN - Không pháo hoa, không mâm cỗ sum vầy, Tết của những người lính Mũ nồi xanh Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi là lá cờ Tổ quốc, mâm cơm giản dị và những khoảnh khắc lắng lòng hướng về quê hương trong hành trình gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
VOV.VN - Tối 16/2 (29 Tết), đông đảo người dân ở tỉnh Cà Mau đã tập trung về các điểm thưởng thức màn bắn pháo hoa tiễn năm cũ, đón năm mới.
VOV.VN - Cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hào) cũng rộn ràng chuẩn bị đón giao thừa. Vui Xuân trong tình đồng đội ấm áp, nhưng luôn vững vàng tay súng, sẵn sàng chiến đấu, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo để đất liền bình yên đón Tết.
VOV.VN - Ngày 16/2, BQL Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng, các bến bãi tổ chức động thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết các lái xe, chủ hàng phải ở lại cửa khẩu dịp Tết.
VOV.VN - 16 năm định cư tại Singapore cũng là 16 mùa xuân chị Ella Nguyễn Thị Yến Hương lỗi hẹn với Tết quê nhà. Dẫu đã quen với nhịp sống nơi đảo quốc Sư tử, nhưng mỗi độ xuân sang, nỗi lòng của người con xa xứ lại thêm da diết.
VOV.VN - Tết là thời điểm những người đang chấp hành án phạt tù nhớ gia đình hơn bao giờ hết. Với cán bộ quản giáo, đây lại là quãng thời gian bận rộn nhất trong năm, khi ngoài nhiệm vụ quản lý, họ còn chung tay chuẩn bị để phạm nhân được đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp và an toàn.
VOV.VN - Trong không khí những ngày giáp Tết Bính Ngọ, chùa Phổ Phước (Wat Kuson Samakhon) đã trở thành điểm hẹn đặc biệt của cộng đồng người Việt xa quê với hơn 100 bà con, sinh viên người Việt và cả những chú tiểu đã cùng nhau tham gia ngày hội “Gói bánh chưng xanh, gửi gắm an lành.
VOV.VN - Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cận Tết, khi dòng người nô nức về quê, trong những con hẻm sâu của thủ phủ công nghiệp Bình Dương cũ (nay là TP.HCM), có những người thợ chọn ở lại thành phố.
VOV.VN - Ngày 14/2 (tức 27 Tết), những chuyến xe cuối cùng trong chương trình “Chuyến xe Công đoàn - Xuân 2026” đã lăn bánh, khép lại hành trình đưa gần 2.800 đoàn viên, người lao động khó khăn từ Đồng Nai về quê sum vầy.