VOV.VN - Sao Việt 27/7: Sỹ Luân phủ nhận tin đồn sống thực vật đang lan truyền trên mạng xã hội. Nam nhạc sĩ khẳng định hiện tại sức khỏe của anh ổn định.
VOV.VN - Với triết lý sống cao đẹp, liêm chính, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở thành nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều tác giả. Những lý tưởng sống cao đẹp, những chỉ đạo đầy sâu sắc, thấm thía của Tổng Bí thư đã “đi vào” nhiều sáng tác âm nhạc của các nhạc sĩ ngay trong những ngày này.
VOV.VN - “Con kênh xanh xanh” là ca khúc được viết bằng tấm lòng với đất nước, và tâm hồn rộng mở với quê hương của nhạc sĩ Ngô Huỳnh.
VOV.VN - Võ Lê Vy là giọng ca tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Trước đó, nữ ca sĩ đã cho ra mắt album nhạc ngoại lời Việt mang tên "Đôi bờ" vào năm 2021, album "Võ Lê Vy hát Quốc Bảo - ROMANCES" năm 2022, single "Nụ trăng tàn phai" năm 2023. MV "Quên em đi" là single tiếp theo mà Võ Lê Vy kết hợp với ca - nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai.
VOV.VN - Bài hát "Vào hạ" ra đời ở giai đoạn cuối thập niên 1980. Nhạc sĩ Lê Hựu Hà kể rằng đã viết ca khúc “Vào hạ” sau một chuyến lưu diễn ở Hải Phòng đúng vào mùa hoa phượng đang nở rộ.
VOV.VN - Ngày 22/6, Hội nhạc sĩ Việt Nam và Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam (VARSI) tổ chức lễ công bố và trao giải cuộc thi sáng tác “Bài ca giao thông đi cùng năm tháng” tại Nhà hát Quân đội (TP.HCM).
VOV.VN - Khắc Anh cho biết: “Các nhạc sĩ Việt Nam ở thời điểm hiện tại thu nhập không chỉ nhờ việc sáng tác mà còn có tiền tác quyền, sản xuất âm nhạc. Thu nhập của một nhạc sĩ tên tuổi con số ước tính lên đến vài tỷ mỗi năm".
VOV.VN - MV “Cánh chim phượng hoàng” của nam ca sĩ Tùng Dương đã chính thức ra mắt chiều 17/6 tại Hà Nội. Đây là một ca khúc rất đặc biệt của nam ca sĩ dành để tôn vinh những người phụ nữ và nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam.
VOV.VN - “Cha để lại cho con” là ca khúc mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung tôn vinh tình phụ tử, được NSƯT Hoàng Tùng thể hiện trên tinh thần acoustic với giai điệu nhẹ nhàng, ca từ sâu lắng, giản dị, chạm đến với trái tim của người nghe.
Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo dù đã chia tay người thân, bạn bè đi vào cõi thiên thu nhưng những tác phẩm thấm đẫm chất quê, giản dị và trữ tình của ông như "Khúc hát sông quê", "Làng quan họ quê tôi", “Đôi mắt đò ngang”... vẫn luôn hiện hữu trong lòng công chúng.